DU LỊCH TỰ TÚC - ĂN HẾT TAIWAN – 7 NGÀY 6 ĐÊM



Chào các bạn, mình vừa đi Đài Loan về nên lại review và hướng dẫn cách đi như chuyến Trung Quốc vừa rồi, hi vọng bài viết này có thể giúp được các bạn có chuyến đi thuận tiện hơn.
Cá nhân mình thì thấy Đài Loan khá dễ thương, nhiều món ăn siu ngon mà rẻ. Còn về cảnh sắc thiên nhiên thì chắc do mình vẫn còn bị dư âm đi Trung Quốc nên cảm thấy Đài Loan bình thường lắm huhu.
Tip nhỏ cho các bạn là không nên đi mấy nơi na ná giống nhau cùng thời điểm gần nhau nhá )) Ví dụ mà đi Hongkong hoặc Trung Quốc rồi thì đừng nên đi Đài Loan sau đó mấy tháng 😀



Những thứ cần chuẩn bị trước:
📗VISA:
-Mình chưa đi các nước Nhật, Hàn hay Châu Âu… bao giờ nên tự túc xin visa tại ĐSQ, chi phí mất 50USD
-Những bạn đã có VISA tân tiến trong danh sách có thể apply E-VISA nhé, tuy nhiên nếu tên bạn trùng với danh sách đen hoặc trùng tên với người xuất khẩu lao động thì vẫn phải chuẩn bị hồ sơ và đến ĐSQ như bình thường nhé.
-Nhiều bạn không có đủ hồ sơ để xin visa Đài thì có thể xin Hàn hoặc Nhật để apply E-VISA Đài nhé (Trong trường hợp không trùng tên)
🚕 DI CHUYỂN:
-Mình săn vé giá rẻ của Vietjet Air bay sáng sớm, về tối, đến Taipei và về từ Kaohsiung giá 3,000,000 vnd/ 1 người/ khứ hồi.
-Di chuyển đi lại từ Taipei – Taichung – Kaohsiung – Hualien:
Mình chọn đi tàu THRSC, di chuyển giữa các thành phố mất 1 tiếng, đặt qua KLOOK.COM. Còn di chuyển đi Hualien thì mình sẽ nói sau.
#🛵 ĐI LẠI TẠI ĐÀI LOAN
Ở Taipei và Kaohsiung phương tiện mình dùng chủ yếu là MRT còn Taichung thì là Bus. Tại Taipei và Kaohsiung, các trạm MRT đều phủ kín hết các điểm cần đi, cách đi và mua vé thì cũng rất đơn giản thôi, các bạn có 3 cách để lựa chọn:
1, Thẻ Fun Pass: Thẻ này các bạn di chuyển unlimited, nếu xác định ngày đó bạn đi rất nhiều thì nên mua nhé.
2, Thẻ Easy Card: Thẻ này bạn mua với giá 100 TWD sau đó nạp tiền để đi, thẻ này có thể đi bus, mua đồ trong 7-11, mua nước tự động và rất nhiều công dụng khác nữa.
3, Token: Dùng để đi từng chặng nhưng mình khuyên các bạn nên mua thẻ easy card khi ở đây lâu ngày vì giá mua lẻ sẽ đắt hơn chút ít so với dùng thẻ.
📱CHUẨN BỊ TRƯỚC:
-SIM 4G: 300k – Mua tại Klook hoặc sân bay
-Vé tàu MRT từ sân bay về Taipei – Mua tại Klook
-Check nhiệt độ và thời tiết trước những địa điểm mình đến
-Nên mang theo ô vì nắng cũng dùng được mà mưa cũng dùng được ))
-Ngôn ngữ: Chỉ cần Tiếng Anh là ok rồi, có tiếng Trung nữa thì càng tốt
-Vé vào cổng tham quan một số địa điểm – Mua tại Klook
-Đổi tiên trước khi đi: Mình đổi tại Hà Trung, tỉ giá 1TWD ~ 760 VNĐ
🏫 KHÁCH SẠN:
Dù gì thì dù, các bạn cố gắng cắn răng thuê khách sạn ở trung tâm, cạnh trạm MRT để tiện di chuyển nhé. Khách sạn nằm cạnh MRT tiện kinh khủng luôn ấy, đừng vì tiếc mấy đồng mà vừa mất thời gian và vừa mất sức nhé.
Cách chọn khách sạn: Vào mấy trang như Air BNB, Traveloka, Agoda… kích vào nhìn bản đồ và giá cả phù hợp rồi đọc chỉ số như cách MRT mấy trăm mét, cách chợ đêm mấy trăm mét,…
Những khách sạn mà mình đã đặt qua trong chuyến đi vừa rồi: (Tiêu chí của mình là ở trung tâm, sạch sẽ và hợp túi xiền )
-Taipei – Khu Ximending: Monica’s house - Section 1, Huanhe South Road 71號4樓之6 Wanhua District, Taipei City 108 Taiwan (~1tr/1 đêm)
-Taichung – Khu chợ đêm Fengchia: Tomer Hostel - No.40, Lane 150, Wenhua Road, Xitun District, Xitun, Taichung City, Central Taiwan, Taiwan, 407 (~600k/1 đêm)
-Kaohsiung: Khu chợ đêm Liuhe: Liuhe Corner House 737 - No.7, Ln. 73, Nantai Rd, Kaohsiung City, Southern Taiwan, Taiwan, Taiwan, 80052 (~600k/1 đêm)
🍔 ĂN VÀ UỐNG
Kinh nghiệm của mình là, đi dọc đường thấy cửa hàng nào đông thì cứ xếp hàng vô )) Đồ ăn ở Đài Loan mình ăn khá hợp miệng, 1 ngày mình phải ăn đến 7 bữa và 5 cốc trà sữa từ các thương hiệu khác nhau.
Dĩ nhiên, nên bỏ túi 1 số quán ăn, nhà hàng được recommend như Din Tai Fung, Chun Sui Tang,…
📆 LỊCH TRÌNH:
DAY 1, 2, 3 – TAIPEI
Một số điểm tham quan:
-Bảo tàng cố cung (Must go)
-Làng cổ Shifen, Jiufen, Yehliu
-Chợ đêm Ximending(Must go)
-Chợ đêm Shilin
-Chợ đêm Raohe (mình ko đi)
-Taipei 101
-Elephant Mountain (Mình ko đi vì anh bạn thân ng to bụng béo ngại leo )) )
- Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch (Các bạn nhớ ăn Mì bò và uống trà sữa ở cửa hàng Chun Sui Tang nằm trong khuôn viên luôn nhé, ôi mẹ ơi, siêu siêu đỉnh)
- Bến cảng Tamsui
Còn rất nhiều nữa nhưng thời gian bị hạn hẹp vậy nên chỉ đi được những địa điểm nổi bật thôi.
DAY 4 – HUALIEN – VƯỜN QUỐC GIA TAROKO
Mình dành 1 ngày để đi từ Taipei đến Hualien và quay ngược lại về Taipei trong chiều tối
-Cách đặt tàu:
Các bạn vào link: http://twtraffic.tra.gov.tw/twrail/EN_QuickSearch.aspx
Sau đó tiền thông tin và đặt vé, mỗi 1 số passport chỉ đặt đc cho 5 người. Thông thường vé mở bán trước 2 tuần nên ai muốn đi Hualien hãy đặt vé sớm nhé vì vé rất nhanh hết.
-Còn nếu chuyến thẳng Taipei Hualien hoặc ngược lại bị hết vé vào ngày cần đặt thì các bạn đặt làm 2 chặng nhé. Ví dụ vé từ Hualien – Taipei bị hết thì bạn có thể đặt theo cách Hualien – Yilan và vé Yilan – Taipei trên cùng 1 chuyến tàu, mình chỉ cần đổi chỗ ngồi thôi. Mình đã áp dụng cách mua như thế này cho đoàn của mình.
-Đến Hualien, mình có đặt xe cho nhóm qua Klook ~ xe 5 người giá 2,300,000/ 8 tiếng. Họ sẽ chở mình đi tham quan theo ý mình thích.
Cá nhân mình thấy Taroko cũng được, nên đi 1 lần cho biết và sẽ rất lâu sau mình sẽ quay trở lại ))
DAY 5, 6 – TAICHUNG
Một số địa điểm tham quan
-Miyahara: Kem ngon nhưng ko bằng Dairy Queen, trình bày đẹp mắt.
-Làng cầu vồng: Mình ko ấn tượng lắm, nhà cầu vồng thì đúng hơn. Mình vào đc 10 phút r đi ra, huhu
-Gaomei: Điểm đón hoàng hôn, đáng đi nhất Đài Trung.
-Sunmoon lake (Nghe nói là Hồ Tây phiên bản Taiwan, mình ko đi)
-Chợ đêm Fengchia
-Nhà hát quốc gia
Cá nhân mình không thích Taichung lắm, ko có tàu điện ngầm nên đi lại hơi bất tiện, taxi giá cao mà bus thì lâu, vậy nên phần lớn mình toàn ăn uống và shopping tại đây.
DAY 7 – KAOHSIUNG
Một số địa điểm quan:
-Liuhe night Market:(Có sinh tố đu đủ ngay đầu chợ siêu siêu ngon, hải sản tươi và rẻ)
-Phật Quang Sơn - Fo Guang Shan (cách thành phố 40km, mình ko đi vì ko có thời gian)
-Taroko Park - 9/10 (Trung tâm thương mại nhà người ta – có sân bóng đá, bóng rổ, bóng chày,… trong khu TTTM)
-Tháp Dragon Tiger Tower
-E-Da Theme Park, IKEA, Outlet mall,…
Đánh giá cá nhân: Kaohsiung đẹp, dễ thương, xịn sò và đặc biệt dễ dàng đi lại như Taipei
Tổng quan lại: Nếu so với các nước phát triển thì mình thấy Đài rẻ, ngăn nắp, qui củ, sạch sẽ, đồ ăn ngon và điều mình ấn tượng nhất là con người thật thà và tốt bụng. Mình chắc chắn sẽ quay lại nơi đây (Nếu chỉ để ăn và shopping, hihi)
❤️ Cảm ơn bạn Nguyễn Hà My vì những chia sẻ siêu có ích này nhé ❤️
Link bài viết gốc: https://www.facebook.com/checkinvietnamtv/posts/1875615099218989









Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn