Review Băng Cốc - Huahin 4 ngày 3 đêm


(Nếu bạn đang muốn tham khảo một chuyến du lịch Thái Lan giá rẻ thì có thể bỏ qua bài viết này :) )
Mình cũng nghĩ đi Thái Lan chắc tiêu ít nên mang theo có tầm 5tr VND, tuy nhiên sang đó thì đã phải quẹt tín dụng, vay tiền bạn các kiểu :))

Máy bay: Tầm 3100BTH khứ hồi, giờ đẹp của Thailionair

Sim: 170k mua tại VN có 100BTH, 3g dung lượng 4G và free 3G

Khách sạn

+ Huahin 1200BTH/đêm/3 người. Bọn mình ở EU Bakery Guesthouse, phòng rộng rãi, có ban công, gần biển và ga xe lửa

+ Băng Cốc 1950BTH/2 đêm. Mình ở khu Khaosan và cái guesthouse ý quá tệ. Ăn sáng chỉ có bánh mì kẹp nho khô, họ không thay khăn mới, không có nước uống trong phòng (nước ở quầy lễ tân nhưng khi về đến nhà 11h thì lễ tân đã không còn ở đó, gọi không được. Nhắn tin xin pass wifi cũng không rep)

Đi lạiMình đi từ Donmuang->Huahin bằng taxi với giá 2000BTH và trở về BKK với giá 1700BTH vì gặp được 1 anh taxi BKK trên đường về (định ra Sombattour nhưng đã full khách).
Ở Huahin mình thuê xe đi 3 điểm là Santorini, Venezia và Sheep farm với giá 900BTH (bao gồm cả chở ra bến Sombattour). Giá vé vào cổng lần lượt là 150-480 (bao gồm tất cả các dịch vụ tham quan, còn vé vào cổng không là 180 BTH) - 150BHT
Ở BKK mình chủ yếu đi taxi và tuk tuk, từ Khaosan ra Hoàng Cung 100BTH, từ Hoàng Cung ra Watpho 50BTH, từ Watpho sang Wat arun 300BTH. Từ Watarun đi Siam 150BTH. Giá vé vào cổng lần lượt là 500-50-150BTH. Đến đây là có thể đi bộ ra tất cả các điểm: Siam Center, Siam Paragon, Central World, Big C…. Trên Siam Center có food court ăn khá ok, giá tầm 50-100 BTH, nhưng không chấp nhận tiền mặt mà phải mua thẻ và nạp tiền vào thẻ ở quầy Cashier, xong có thể trả thẻ lấy lại tiền thừa (nạp tối thiểu 200BTH). Từ Big C về Khaosan 200BTH (trời mưa, tắc đường). Hôm sau bọn mình đi tuktuk ra Pratunam 150BTH nhưng khi đến trưa về thì tắc đường kinh khủng, nhảy lên xe taxi về với giá 200BTH (mình đã chọn taxi hồng và xanh vàng có chữ taximeter rồi mà vẫn toàn trả giá @@). Cuối cùng ra sân bay từ Khaosan đến Donmuang 400BTH bao gồm phí highway.
Bọn mình chủ yếu tốn tiền đi lại, và chắc chắn là ngu ngơ nên bị đắt nhiều nhưng nói chung thấy thoải mái và giá cả trong mức chấp nhận được  Đi tuktuk mà bác lái xe nào thân thiện, giới thiệu các địa điểm mình đi qua cho các thứ thì tip luôn 20BTH 
Ăn uống: Bọn mình ăn khá rẻ, trung bình tầm 500BTH/bữa/3 người là no căng và ăn ngon chứ ko ăn tiết kiệm. Tôm Hùm ở chợ đêm ở Huahin 1400BTH/kg, ngon và tươi. MÌnh đọc review thấy bảo có nhà hàng Koti 60 năm, ngon rẻ nhưng mình ăn không thấy vậy, đồ ăn hoàn toàn bình thường, ít và giá so với đồ ăn là đắt. Còn ở Khaosan có nhà hàng Villachacha ăn cũng ngon. Ăn xong đi nghe nhạc sống vì ở đó có 1 loạt bar-pub, như Tạ Hiện/Bùi Viện của mình ấy nhưng không đẹp và đông bằng.
Ăn uống mình thấy không có gì đặc sắc trừ duy nhất 1 lần mình mua được sầu riêng ở cái night market (mở cả ban ngày) đối diện với Siam Centre, bên cạnh hàng sầu riêng là anh người Việt bán nước quả ép, anh ý nói đây là sầu riêng ngon nhất ở Thái, còn cái hàng mình hay ăn ở VN là hàng loại 4. Mình mua thử 1 miếng nhỏ hơn bàn tay là 180BTH, và ăn thử thì…. Trồi ôi, ngonnnnn dã mannnn, lại còn không hề có mùi nặng như sầu bt mình hay ăn, thịt sầu chắc và khô chứ không ướt nhão. Ai biết sầu đó ở VN bán ở đâu chỉ mình với nhé 😊
Mua sắm: Theo kinh nghiệm của mình thì hàng bánh kẹo, mứt các thứ, thì cứ vào big C quẩy, quần áo thì Pratunam (chắc là cả Chatukchak nhưng chỉ mở cuối tuần mình không đi kịp). Mỹ phẩm thì hãy ra sân bay sớm mua ở cửa hàng miễn thuế, vừa miễn thuế, vừa giá đặc biệt lại còn được giảm 800BTH với hoá đơn từ 4000BTH. Yêu 
Tham quan ngắm cảnh: Mình thấy biển Huahin đẹp, đẹp hơn nhiều so với mình tưởng tượng, biển rộng, vắng, xanh, cát trắng mịn. Lúc mình ra cũng hoàng hôn rồi nên chắc đi sớm còn đẹp hơn nữa. Duy nhất là có nhiều đá ngầm nên các bạn tắm thì cẩn thận  Ở Huahin mình thấy chỗ nào cũng đẹp hết 
Ở BKK thì chỉ có đi Hoàng Cung và các chùa thôi, còn lại là shopping, từ bình dân đến cao cấp. Cho nên lần sau quay lại Thái mình sẽ đến thẳng Phuket hoặc Chiangmai vv chứ không qua BK nữa.
Tổng thiệt hại của mình không tính mua sắm là tầm 10tr gồm cả vé máy bay, trong đó chủ yếu là tốn tiền đi lại và cảm thấy rất hài long với chuyến đi này. Chúc các bạn chuẩn bị đi enjoy your trip nha!

Link gốc bài viết: https://www.facebook.com/groups/1439141509745393/permalink/2176166919376178/






Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn