Review hòn Dăm Ngang - Phú Quốc - Kiên Giang (4 ngày 4 đêm)


Chuyến đi của mình 2 người_4N4Đ
Thời điểm đi Phú Quốc đẹp là tầm từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, lúc này thời tiết đẹp nước biển trong, xanh hơn (không có lục bình trôi từ đất liền ra giữa biển). Mình vừa đi vào đầu tháng 10 (thời tiết Phú Quốc thất thường vì còn giao thoa giữa mùa mưa và thu: lúc nắng, lúc mưa nhưng mưa đám mây, mưa xong lại tạnh nên thời tiết cũng k quá nóng để mình có thể vi vu khắp Phú Quốc) ☺️
🏝️ Phương tiện di chuyển:
🚍 Kon Tum ↔️ SG: Minh Quốc (280k/vé/chiều)
✈️SG ↔️ Phú Quốc: Máy bay Vietjet.
🛵 Di chuyển ở Phú Quốc: Xe máy (Trước ngày đi 1 ngày mình liên hệ trước anh Tính (sđt:0909 89 59 69) để đặt thuê xe tại sân bay: xe số 120k/ngày, xe ga 150k/ngày) và smartphone 📱 3G/4G: google map hân hạnh tài trợ chuyến đi này ), search google map đưa bạn đến tận nơi.
🏡 Homestay: Mình book (trước 2 tuần) ở Homestay Như Ngọc (Fb: Homestay Như Ngọc 666: sđt 0932928068) giá phòng đôi là 250k/ngày, phòng mới, thoáng mát, sạch sẽ, có tivi, quạt, điều hòa và quan trọng nhà vệ sinh rất ok 😉.
🍽️ Ăn uống:
1. Bánh canh chả cá Phụng (chỉ bán sáng) 35k/tô
- Bánh canh chả cá Hạnh (bán cả sáng và chiều): 30k/tô (sáng bán đối diện nhà, chiều bán trước nhà). Bánh canh Phụng và Hạnh tương đối giống nhau nhưng mình thích ăn bên Hạnh hơn. Các bạn có thể gọi thêm nước: trà đá, sữa đậu nành (15k/ly).
Bình thường bánh canh có mì và gạo, nhưng bánh canh PQ không phân biệt mì, gạo, cọng bánh canh mềm, dai vừa đủ, rất ngon 😋 (bt nhai mỏi răng 😅)
2. Bún quậy Kiến Xây: 30k/tô, order và thanh toán trước tại quầy (bạn nói lần đầu tiên ăn thì họ sẽ chỉ bạn cách pha nước chấm hoặc đọc bảng hướng dẫn cách ăn trên tường ^.^).
3. Bún Kèn Út Lượm (bán từ 6h-10h sáng): 25k/tô, đặc biệt 30k/tô (thêm bột tôm) rất ngon, vị béo nấu từ nước cốt dừa, cá nhồng...
4. Quán Việt: nằm trên đường Nguyễn Trung Trực, bọn mình ăn ăn món đặc trưng Phú Quốc là món gỏi cá trích (100k/đĩa) và lẩu nấm chàm (350k) rất ngon luôn ý. 2 món 2 người ăn no ná thở )
Ngoài ra các bạn muốn ăn hải sản 🦀🦐🦑 thì đi làng chài Hàm Ninh...
🗓️Lịch trình:
🚩Ngày 1: Mình bay Vietjet chuyến bay sáng 6h đến Phú Quốc là 7h30. Đến sân bay mình gọi điện anh Tính, a dẫn mình ra bãi nhận xe và trả tiền thuê xe 4 ngày luôn, không cần cọc lại CMND. Nhờ anh Tính chỉ đường đến homestay Như Ngọc, mất khoảng 30p từ sân bay, chạy 1 đường là tới, rất dễ đi ) k lo lạc =.= (Đường Phú Quốc rất to, rộng lại vắng chạy 70-80km/h vô tư ý siêu cool 😅).
- Sau nhận phòng, bọn mình đi ăn trưa và nghỉ ngơi.
- Khoảng 13h00 bọn mình lái xe đi Ga An Thới (cáp treo Hòn Thơm) di chuyển từ homestay khoảng 1 tiếng. Gửi xe free, bọn mình chỉ ở nhà ga chụp hình sống ảo free, view rất đẹp theo kiểu cổ đại và bọn mình không đi cáp treo ra Hòn Thơm vì nghe nói còn đang xây dựng chưa xong mà 500k/vé (hơi uổng). Sống ảo tới khoảng 5h chiều, bọn mình lái xe về homestay và nghỉ ngơi.
🚩Ngày 2: Tour đi đảo Hòn Móng Tay, Hòn Mây Rút hoặc Hòn Dăm Ngang: 400k/người/2 đảo. Trước ngày đi 1 ngày, mình book trước tour bên Cty Red River Tours nằm trên đường Trần Hưng Đạo. Cty có xe đưa rước tại hotel, nhưng vì homestay k cùng tuyến đường nên mình phải tự lái xe đến cty. Tùy vào điều kiện thời tiết mà guide sẽ quyết định đưa mình đi Hòn Mây Rút hoặc Dăm ngang. Hòn Móng tay là hòn đẹp nhất, chắc chắn được đi ). Bọn mình đc đi Hòn Dăm Ngang lặn ngắm san hô (khoảng 12h trưa, trời rất nắng) và sau đó là Hòn Móng Tay (vì trời khá nắng, lại muốn sống ảo ở Hòn Móng Tay nên mình k lặn ngắm san hô). Kết thúc tour vào 17h00.
- Ăn xong bọn mình đi chợ đêm gần đó, gửi xe 10k. Đi bộ tham quan chợ đêm và mua quà về (đậu phộng chouchous nhiều vị, rượu sim, tiêu...)
🚩Ngày 3: Bọn mình dậy sớm 4h30 sáng chuẩn bị khoảng 5h00 đi Bãi sao sống ảo. Từ homestay đi đến Bãi sao mất khoảng 30p. Đi sớm, trời rất mát, không gian sống ảo tuyệt vời và hoàn toàn free không ai cạnh tranh 😆.
- Trưa bọn mình về homestay nghỉ ngơi. Chiều khoảng 2h bọn mình đi Dinh Cậu, Chuồn Chuồn Bistro & Skybar trên đường Trần Hưng Đạo 15p di chuyển (các bạn đi đến Trần Hưng Đạo rồi hỏi đường đi lên đồi, đó là 1 bãi đất trống, nhà hoang bị đập, không có bảng chỉ đường, nên bọn mình tìm ra khá vất vả). Đến khoảng 4h chiều bọn mình đi Sunset Sonato Beach Club (cổng trời tuyệt đẹp), trên đường đi mình ghé luôn Bảo tàng Cội Nguồn trên đường Trần Hưng Đạo luôn ) (các bạn nhớ mang đồ bơi nhé). Sống ảo ở Sonato hoàn toàn free từ gửi xe đến tủ gửi đồ 😍, view thì miễn bàn )
🚩Ngày 4: Sáng 8h bọn mình đi Khu du lịch suối tranh, khám phá và sống ảo. Vé vào cổng 10/người, gửi xe 10k.
Trưa bọn về homestay nghỉ ngơi.
Chiều khoảng 3h bọn mình đi làng chài Rạch Vẹm, đường khá xa, và khó đi (đường đất và rất nhiều ổ, đi xe máy mà cứ như xe ngựa ý 😂). Tối bọn mình nghỉ ngơi, sắp hành lý, thanh toán tiền phòng và lấy CMND.
🚩 Ngày 5: Vì bay chuyến 7h25 sáng nên bọn mình dậy sớm 6h kém đi ăn sáng và chạy ra sân bay. Đến SG 9h sáng bọn mình đi Grab tới BigC mua sắm và ra bến xe miền đông về lại Kon Tum 😊
💰Tổng chi phí của chuyến đi 2 người bọn mình là: 7.615k/2 người từ Kon Tum↔️Phú Quốc 🏝️
📣Hy vọng info trên có thể giúp đc các bạn sắp tới có dự định khám phá Phú Quốc 😘.


Nguồn: https://www.facebook.com/PageKienGiang/photos/a.1501617333255051/2190438041039640/

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn