Xem cho thèm chơi: Review thức ăn và dịch vụ của First Class trên chuyến Incheon, Korea đến Tân Sơn Nhất

Review thức ăn và dịch vụ của First Class trên chuyến Incheon, Korea đến Tân Sơn Nhất, VN trên Korea Air Airbus A330. Chuyến bay dài khoảng 5h30’
Đây là một trong những hãng máy bay mình rất thik vì dịch vụ theo kinh nghiệm cá nhân của mình rhid chưa lần nào thất vọng. Tiếp viên ai cũng đáng yêu lắm luôn ạ.
Giá cả: theo thời giá (tuỳ thời điểm mình bay là mùa cao điểm hay ko. Cao điểm sẽ cao hơn vì nhu cầu cao hơn).
Thức ăn: quá trời ngon... gà hầm sâm đúng kiểu Hàn có hẳn sâm trong bụng gà nữa... vị thì thanh ngọt mà dễ ăn lắm, có kèm kim chi và các món nhỏ khác để ăn kèm. Đó là món chính mình chọn. Trước khi ăn lón chính thì khai vị, salad, súp đều đủ cả và sau cùng là các món tráng miệng. Lần nào đi mình cũng gọi món gà. Nguyên con gà ăn là no khỏi ăn chén cơm luôn. Có điều ăn hơi cực... mình dùng tay luôn 😹 ăn xong đi rửa tay 🤣











Link gốc: https://www.facebook.com/groups/610284069377066/permalink/621192074952932/

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn