(Quận 1) Review Cafe trứng ngon NHẤT Sài Gòn


☕️☕️Cafe trứng ngon NHẤT Sài Gòn ☕️☕️
Mình là tín đồ cafe trứng, sau một lần đi uống cafe trứng Giảng, Hà Nội.
Ở SG mình cũng đi thử nhiều quán bán cafe trứng nhưng mà hoặc nó còn tanh (vị giác mình rất thính) hoặc nó hơi ngọt quá.
Mới chiều nay đi với bạn gái vô chung cư Tôn Thất Đạm thấy có bán cafe trứng liền gọi thử.
WOW, mình phải viết review gấp cho Umers: KHÔNG TƯỞNG TƯỢNG NỔI, cafe trứng ở đây ngon tuyệt, lòng đỏ đánh kĩ nên lên bọt mịn, không tanh, vị cafe nhẹ, không át đi vị béo của trứng, ly gốm tráng nước kĩ nên còn nóng hổi. Nói chung là rất đáng leo 3 lầu để thưởng thức, mà giá hạt dẻ cực kì, chỉ 45k (mình đăng kí thành viên, giảm được 5k nên còn 40k).
Quán này decor kiểu xưa xưa, chơi nhạc Pháp, mình xí được cửa sổ chụp hình siêu ảo.
Quán có bán spaghetti, bánh mì 5 loại phô mai, lần sau sẽ thử.
Bạn gái mình uống Mojoto Spring, mình thử thấy cũng rất tuyệt, nhưng mà thích cafe trứng hơn. Nhất định cuối tuần quay lại.
Địa chỉ: Thị Fi cafe, lầu 3, 14 Tôn Thất Đạm, q1
Giá: 40-70k
Cafe trứng: 40k
Mojito: 70k
Đặc điểm: quán retro, yên tĩnh, phù hợp ăn dầm nằm dề, phục vụ đẹp trai, dễ thương, menu rất dễ thương (khách được viết tuỳ thích lên menu) được vẽ tranh miễn phí mang về (bạn gái mình vẽ) - Vote: 10/10
(Note: chỉ ghét mấy bà cô giữ xe khó chịu của chung cư, lấy giá 10k/chiếc xe hic hic)

Nguồn: https://www.facebook.com/groups/SaiGonUm/permalink/2063168190645869/

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn