Nói sơ về nhà xe An Anh - xe Hồ Chí Minh đi Ninh Thuận



Nói sơ về xe An Anh
Vì nhiều anh chị hỏi bữa đi nên giờ về chụp kỹ lại và có vài nhận xét nhanh, ngắn về xe An Anh
- Giá vé một lượt 315k, tuyến mình đi là Ninh Thuận - SG.
- Xe nhận 20 khách thôi, không ghép hay cố nhét thêm, trẻ em có thể nằm chung ba mẹ. Mình không hỏi vụ này có thêm tiền ko (chắc là không)
- Mỗi khách một buồng, rộng gần GẤP ĐÔI cái giường nhỏ xíu ở xe nhét hơn 40 giường.
- Buồng có nước, khăn, hai hộc đựng đồ, 1 màn hình, giường nằm, chỗ sạc pin đt, nút bật tắt đèn, màn hình, đèn đọc sách, rèm che lối đi. Nói chung không thua giường nằm xe lửa (chuyến mình đi 2 lần là SG - Phú Yên). Giường bung nằm ngang 180 độ luôn. Có mền và gối riêng dù mền hơi bé.
Điểm trừ có lẽ là vẫn dùng nhạc sến, cái này chắc để bác tài tập trung nên thôi có thể bỏ qua, trang bị tai nghe chống ồn là đẹp.
Hết rồi

Nguồn: https://www.facebook.com/diemtincongnghe/posts/10212448976679947





Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn