Review chi tiết cho các bạn nào lần đầu đi Thái nhé - sống ảo cực bất chấp nhưng phải ngon bổ rẻ!


Xin chào mọi người
Mình vào group từ cuối tháng 4, đúng dịp đi bụi Thái lần đầu tiên , nhờ có group mà mình có thể hoàn thành chuyến đi 1 cách xuất sắc và trọn vẹn. Tính đến hiện tại mình đã đến Bangkok 2 lần. Hôm nay mình sẽ review chi tiết cho các bạn nào lần đầu đi Thái nhé như 1 lời cảm ơn đến group , còn bạn nào đi nhiều rồi hãy bỏ qua bài của mình nha vì quá dài dòng ạ 😆
🐒 Phương châm du lịch của mình là sống ảo cực bất chấp nhưng phải ngon bổ rẻ vì mình không phải ng sang chảnh 😌

💰Tiền : theo kinh nghiệm của các bạn đi trc và mình là nên đổi ít bath còn lại đổi dollar, (mình đổi 3k bath còn lại là dollar cho ăn uống 3 cử trà sữa và di chuyển MRT, BTS cho 4 ngày) xài tới đâu đổi tới đó.
📍Đổi Super Rich màu cam ở lầu 4 Central World đối diện big C ( các bạn nên tải app ( tên app: Super Rich) về để biết chỗ đổi gần nhất và thời gian đóng cửa của họ nhé, hình như CN họ off nhé)
🍑 Mình tính sơ sơ chi phí đi lại ăn uống cho các bạn dễ hình dung nhé :

🚇🚆 Đi lại MRT BTS cả ngày tầm 200bth là do mình ở xa nên đi qua nhiều trạm tốn thêm 1 ít, nếu các bạn có ý muốn đi Muang Boran thì từ Asok - Kheha là 48bth/1ng ( qua 20 trạm) . Bạn tải app này nhé, nó giúp ít cho chuyến đi rất nhiều luôn ( app tên : Bangkok , hình bên dưới)

🍡🍭Ăn uống : 1 món ngon bổ rẻ (1 phần cơm trứng + soup hải sản tên j quên r ạ) , ăn no căng chỉ 75bth ở big C tầng 5 . Tầng 6 Platinum thì 85bth nói chung dưới 100bth 1 món ( tất nhiên có món cao cấp và mắc hơn), trà sữa 55bth tấp vô mua đại nhưng vẫn ngon xuất sắc ( ts bên Thái có vị trà nhiều hơn sữa uống k ngán ngọt vừa có vị đắng đắng uống thích hơn ts ở VN ). Mà mình ăn uống bình dân lắm vì chủ yếu chụp hình tham quan k để bị đói có sức sống ảo là đc rồi 😆.
Nói chung 1 ngày của mình chỉ đi lại ăn uống thả ga tốn khoản 500bth đổ lại ạ.
🚫 hk dành cho các bạn đi du lịch ăn là 9 nha 😂

✈ Phương tiện máy bay
🌶Vietjet Air : 2tr8/1ng khứ hồi + 25kg hành lý 880k
🍆Thai Airways : khứ hồi 3tr4 hay 3tr5 có thêm 20kg hành lý + ăn trên máy bay , có mắc hơn VJ nhưng cá nhân mình thấy đi TA thích vô cùng máy bay lớn bay rất êm ít rung lắc rất thích hợp cho những ng có chứng sợ máy bay như mình 😔 , có sẳn 20-30kg hành lý tùy theo loại vé bạn mua, mình toàn đặt trên Traveloka .

🏘 Hotel :
Mình chủ yếu cần 1 nơi an ninh sạch sẽ để ngủ vì lịch trình của mình lúc nào cũng từ 8h đến 11h đêm không có tg nghĩ dưỡng tại ks . 2 lần mình đến điều ở đây, nó có vẻ xa trung tâm, nhưng nếu phương tiện đi lại của bạn là MRT BTS thì cũng k quá xa đâu . Mình chọn nơi này vì :
-Giá ok 4 đêm/2ng 1tr3 ( tollet riêng)
- Phòng sạch sẽ , mỗi ngày điều dọn phòng thay khăn và cho 2 chai nc nếu phòng 2 ng, 4 chai/4ng
- Lễ tân nữ khá xinh 😍 hình như 24/24 hay sao đó vì đợt rồi mình bị trễ chuyến nên gần 12h đêm mới đến check in họ vẫn rất vui vẻ
- Gần chợ , gần MRT Suthisan , gần 7.11 và điều qtrong ở đây mình ngủ rất ngon k bị " quấy rầy" .
Tên ks là : Sidare Bed and Breakfast ở khu Huai Khwang, nhưng lại gần trạm MRT suthisan hơn nhé .
⛔ Điểm trừ nho nhỏ : ks nằm trong hẻm nên các bạn cuốc bộ vô hơi xa ( khoản 5p đổ lại), nhưng đi hoài là quen ah k xa lắm đâu ạ , và k có thang máy ( nhưng ks này có 1.2 lầu ah )
- Các bạn nào đến nghĩ ở đây lần đầu có thể inbox mình chỉ cho vài kinh nghiệm đi lại khu này vô cùng tiện ạ vì viết ra ở đây dài dòng lắm luôn
_________________________________
🐒Hành trình : mình gộp 2 đợt làm 1 luôn ạ

🍉 Ngày 1 : mình đi shopping, nếu ai k bí bách quá thì đừng nên shopping trc nhé, mới ngày 1 đã sạch bách không còn 1 đồng phải ăn ké nhỏ bạn 😭
Minh đi khu Big C - Central World - Platinum - chợ đêm Chatuchak ( lưu ý chợ đêm chỉ mở cửa thứ 6 từ 17,18h đến 24h còn t7, cn mở tới 17h chìu thôi ạ )
🚲Cách đi :
Mình ở trạm MRT Suthisan - Sukumvit đổi line lên BTS Asok - Chitlom ( chitlom này là trạm BTS gần nhất các của chuỗi shopping trên nhé)
Bạn có thể shopping ăn uống chơi bời chán chê , chiều tối đi chợ đêm Chatuchak
🚲 Cách đi Chatuchak : trở lại BTS chitlom mua vé tiếp đến Mochit 44bth/1ng .
⚠️Thêm 1 lưu ý máy bán thẻ BTS hầu như chỉ mua đc bằng tiền xu ( vd 10 máy thì có 1 máy vừa xu vừa giấy, còn lại là xu hết, nên ng xếp hàng ở máy mua đc tiền giấy khá đông . Đừng lo lắng bạn xếp hàng tới quầy vé nói muốn tới đâu nhân viên xinh đẹp sẽ bán cho bạn nha( đa số mình thấy phụ nữ Thái điều rất xinh, chân dài kể cả nhân viên bán vé ở tàu điện mình thấy họ rất xinh xinh lắm luôn ạ) . Các bạn đi chợ xong nhớ về trc 11h30 vì 12h tàu k chạy nữa ạ .
Bạn nào còn ngơ ngác cách đi tàu thì inbox mình chỉ chi tiết từng chữ luôn nhé 😆
🍒Ngày 2 : Wat Arun - Watpho
- Thật ra minh chỉ đi Wat Arun và Wat kế bên Arun ngta cũng gọi la Watpho, nhưng theo mình tìm hiểu Wat Pho phải nằm bên kia sông đối điện Wat Arun
Cách đi Wat Arun :
Mình ở trạm Suthisan đi thẳng tới Silom rồi mình đổi line leo lên mặt đất đi BTS Sala Deang - Saphan Taksin. Tới Saphan Taksin đi bộ xuống cầu thang bờ sông bên hông ( đi xuống đó tự động bạn biết cách ra tới bờ sông là bến tàu Sathorn)
Tới bến tàu, có rất nhiều tàu nhé, nhưng bạn chỉ nên đi duy nhất tàu màu CAM 🍊🍊🍊 , nv bán vé mặc áo cam luôn (dòng đi 15bth dòng về 30 hoặc 45bth) đợt mình đi tàu tấp thẳng vô Wat Arun, vì thông thường nó sẽ ghé Wat Pho (còn gọi là Wat Phra Chetuphon 100bth/1ng) ở trạm Tha Tien số 8 , muốn qua Wat Arun thì đi phà( thuyền tàu bè j j đó) 3bth nữa ạ.
Đến Wat Arun ( 50bth/1ng) , kinh nghiệm của mình là KHÔNG nên thuê đồ Thái ở đây nhé , 100bth quá rẻ luôn, lúc đầu mình còn tưởng lời ai ngờ chỉ đc mặc 10p bên ngoài chùa và trả lại nhé, đồ cũ và k đc đẹp .
- Có chỗ thuê đồ Thái cực đẹp mà mình biết là shop Sense Of Thai gần Hoàng Cung , nguyên set cả phụ kiện giao động từ 550bth- 750bth tùy mẫu, chỉ thuê phụ kiện là 300bth/1ngay , điều đáng buồn là 11am họ mới mở cửa 😔 .
- Dạo ở Wat Arun xong các bạn qua Wat Pho kế bên và Wat pho đối diện nha .
Kinh nghiệm của mình là nên đi Wat Pho bên kia sông trc - Wat Pho kế bên Wat arun và cuối cùng là Wat Arun , vì Wat Arun tầm sáng trưa trưa nó năng kinh lắm ạ . Dù các bạn có chịu đc nắng nhưng chụp nắng qa nó bị nhòe hết hình ( hay do đt mình cùi quá😭😭😭), mình lăn lộn ở đó cả ngày nhận thấy từ 4h chiều trở đi nắng dịu mát mẽ và vắng.
Trở về : mua vé về lại bến Sathorn dưới trạm BTS Saphan Taksin khoản tầm 5h chiều sẽ có tàu Asiatique miễn phí đưa chúng ta đến Asiantique ( chuyến cuối tới 11h30 tối) .
🍇Ngày 3 : Ayuttaya
Sáng mình dậy sớm đi đến BTS Mochit ( BTS Mochit và bến xe bus Mochit khác nhau nha mng . Lúc đầu mình bị nhầm tưởng đi BTS đến Mochit xong sẽ có bus đi Ayuttaya luôn, nhưng không ạ . Xún cầu thang có trạm ngồi chờ xe bus như ở VN mình bắt xe số 03, hoặc 77 để đến bến xe bus Mochit . Tới bến xe bus thì đi thẳng vô quầy bán vé nó dán trên cửa kính chữ Ayuttaya chaba 60bth/1ng đi xe Van ( xe 16 chỗ có máy lạnh ạ ). Di chuyển tầm 1h hơn là tới Ayuttaya . Xuống xe đi thẳng ( hướng xe chạy đi) bạn sẽ thấy cái ngã 3 gần đó bo cua quẹo trái thấy có chỗ cho thuê xe máy + xe đạp . Nhớ là mang theo pp nhé , 1pp đc 2 chiếc xe 200bth/1c .
⚠️ Lưu ý là : trong xe lúc nào cũng có xăng tuy nhiên bạn phải đổ thêm khoản 60bth. Nếu bạn k đổ thêm xăng lúc về ngta hỏi có đổ xăng k, nếu k họ sẽ thu thêm 60bth nhé ( đừng nên nói xạo là đổ r nha , lỡ xui xui họ coi kim xăng hoặc nhìn vô bình biết hk đổ thì ng VN lại bị mang tiếng nữa ạ 😔)
- Nếu ai chưa có bằng lái quốc tế , mà bị police hốt thì phải nộp liền 2000bth cho police nếu hk bị giam xe hay j j đó cổ giải thích nv
- Hướng xe chạy ngược với bên mình nhé, vì v ở VN tay lái mình lụa biết bao qua tới đó chạy nó cứ rung rung y như đang chạy ngược chiều v sợ lm luôn 😔 .
Cô cho thuê xe tiếng anh rất tốt dễ nghe nhưng mà mình cũng k hiểu lắm 😆
- Cô hướng dẫn chi tiết và rỏ ràng còn vẽ lên map nữa , nhưng mình chắc các bạn rành TA cũng khó hiểu , cách tốt nhất bật ggmap lên đi theo gg cho an toàn nhé ( muốn tới đâu gõ tên chùa nó chỉ nha)
- Ayuttaya cực nắng và k có mái che . Các bạn nên mang theo bao tay, áo khoác , kem chống nắng, nón, chạy ngoài đường k ai quan tâm các bạn đâu, khi nào chụp hình thì lột hết ra 😆. Khoác balo đựng cho tiện , mình đem theo bình giữ nhiệt đi tới đâu mua nc bỏ vô uống lạnh giải khát lắm , nên mua bánh mì ở 7.11 mang theo ăn. Đợt đó mình đi k có mang j hết về đen thui và k có mua đồ ăn mãi mê chụp hình nên quên luôn cả đói tới lúc đói quá đau bao tử đi k nỗi thì mới nhớ sáng h chưa ăn j 😢
- Tham quan xong quay lại trả xe, nhớ đổ xăng nha, lấy lại pp . Xong các bạn đi ngược lại hướng dòng đi đi bộ cũng khá lâu tâm 10p hay 15p j đó có đi lên 1 cái cầu bạn sẽ thấy bên kia đường là 1 dãy xe van tới đó mua vé về lại Bangkok, chuyến cuối cùng là 18h . Hình như lúc về xe Vanz chở tới trạm BTS Mochit luôn, nên khỏi bắt xe buýt nữa.
Tối tối mình lại đi big C ăn uống, chợ đêm dọc đường , khu mua sắm đã đi thôi ạ, vì đi cả ngày mệt lắm rồi k còn sức để khám phá nữa 😔
_________________________________

🌼🌼🌼Muang Boran 🌼🌼🌼🌼
Mình book vé trên Klook : 199-200k 1 vé chỉ áp dụng cho ng có quốc tịch Asian ( nghe nói mua tại chỗ giá tới 700bth ) .
Thuê xe đạp 50bth/1xe, có xe có yên sau nữa . Xe đó nằm bên hông góc phải( lúc trả xe lấy khu nào thì trả lại đúng khu đó) . Các bạn đi 2 ng đừng tiếc tiền mà thuê 1 xe nhé vì chạy 1 mình đã mệt r huống chi chở thêm 1 ng ạ 😔
🚲Cách đi :
Mình đi MRT tới trạm Sukhumvit sau đó đổi line tới Asok mua vé đi thẳng tới Kheha trạm cuối cùng 48bth/1ng . Ngồi cũng hơn 30p 40p đó nha, lúc ngồi trên BTS đến Kheha có 1 ng Thái nc vs mình vì ông ta nhường ghế cho mình ngồi, ổng hỏi mình là ng TQ hả, mình nói không mình là ng VN , tự nhiên cái ổng nói ng VN j j robber robber, mình còn tưởng mình nghe nhầm, ổng tưởng mình k hiểu ổng diễn tả bằng hành động lấy cắp , mình đúng ngỡ ngàng luôn, ổng nói ổng từng tới VN r bla bla ( khúc này mình cạn lời k biết nói j luôn gật gù cho qua giả bộ nhìn qua chỗ khác 😔😔😔) .
Tới kheha đi lối exit 1or 3 ( nói chung từ ở trên lầu nhìn xuống là bạn sẽ thấy xe taxi vs xe Songthaew 36 đậu sẳn dưới ( mng hay nói xe đỏ , nhưng minh thấy xe trắng k , xe màu nào cũng đc chỉ cần thấy số 36 thì nó chính là xe Songthaew nha) 8bth/1ng tới nơi mới trả tiền . Lên xe nói ngta đến Muang Boran , còn k bạn bật ggmap lên theo dõi coi xe đang đi tới đâu sắp gần tới bạn chú ý và nhấn chuông là họ thả xuống. Các bạn cứ yên tâm, hầu như họ điều dừng lại ngay Muang Boran để cho xuống hoặc đón khách .
Đến Muang Boran đi vô văn phòng bán vé cửa kính tự động có ghi chữ office j j tour jj online jj mình quên rồi 😆 ( mình nói là văn phòng để các bạn k như mình tìm lồi mắt cũng k thấy cái quầy bé tí teo mà ngta hay bán vé khi đi mấy chỗ khác) nằm bên tay phải .
Lấy vé xong đi thẳng vô luôn khỏi tìm cửa hay tìm ng soát vé vì k ai soát hết . Nhưng bạn phải giữ vé lại , lúc mình chạy xe đạp vòng vòng vô tình chạy ra khỏi khu tham quan xong quành vô lại bằng cổng khác thì bảo vệ yêu cầu xuất trình vé .
Ở đây có cho thuê đồ Thái nha gần office luôn ( do mình đc 1 ng bạn bên đó cho mượn, k thuê ở đây nên k rành phần này) . Các bạn mặc đồ Thái thì k có chạy xe đạp đc, mà fai lái xe điện ạ vì váy khá là ôm giá xe điện hình như 350bth/giờ đầu và 200bth những giờ tiếp theo 🤔 và cần bằng lái thì phải mình k chắc lắm vì trong đó có cho thuê xe oto tự lái hoặc thuê luôn ng lái, nói chung mình đi xe đạp nên chỉ biết xe đạp thôi ạ 😔, các bạn tìm hiểu thêm phần này nhé . Ngó xéo bên tay trái là chỗ lấy xe đạp , xe đạp cùi bắp lắm luôn ạ tuy cùi chứ đạp rất nhẹ, còn xe có yên sau nhìn mới mới 1 tí thì đạp bị nặng mỏi chân lẹ hơn.
Muang Boran cực rộng nha các bạn, như mê cung luôn đó , đối vs mình ở đó 1 ngày từ 10h sáng đến 5h chiều vẫn k đủ để chụp và đi hết đâu ạ ( vì 1 chỗ mình nán lại ít nhất 30p có khi 1h luôn ) 😔😔😔
Các bạn có thể mua bánh vs nc bên ngoài vô nha ( mình mua ở 7.11 gần ks). Ăn ún giữ gìn wc là ok . Là bảo tàng ngoài trời nên hầu như k có bảo vệ chạy vòng vòng giám sát , theo như mình biết bảo tàng đc xây dựng cách đây gần 60 năm rồi và vẫn đang xây tiếp . Mặc dù là bản sao, nhưng khi tham quan cũng có cảm giác rợn rợn cổ kính và bí ẩn lắm đặc biệt trong các nhà cổ và các khu đền chùa . Ở đây họ dọn dẹp làm wc liên tục nên lúc nào cũng sạch sẽ k có rác nhà wc rất nhiều và cực sạch cantin bán đồ ăn cũng nhiều k lo lắng j khi ở đây nha .
Lúc về các bạn đi ra khỏi cổng quẹo tay trái đi 1 đoạn sẽ thấy cầu vượt, đi lên đó để qua bên kia đường bắt xe về lại kheha nha . Àh mình có thấy mng review đi xem hoàng hôn và hải âu trên biển . Mình k có đi, mọi ng tìm hiểu thêm nhé.
--- Hết rồi ạ ----
Bài viết của mình còn nhiều sai và thiếu xót mong các bạn góp ý để mình kịp thời chỉnh sửa lại cho đúng nhé. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra đọc bài review ạ.
🙏💓🙏P/s : Một câu chuyện nhỏ ngoài lề ạ , không phải mình là ng mê tín hoặc truyền bá 1 cái j đó, nhưng khi bạn đi du lịch đặc biệt là đến Thái nếu có thể bạn hãy làm những việc tốt ( vd giúp đở những ng ăn xin dọc đường, thùng từ thiện ở trạm tàu điện chẳng hạn) bạn giúp 1 số tiền nhỏ thôi nhưng cái bạn nhận lại rất là nhiều và chuyến đi của bạn sẽ diễn ra rất suôn sẻ , mình xém bị mất tiền và đt, bị mất bông tai tổng cộng 3 lần bị mất nhưng vẫn tìm lại được, mình cảm thấy rất biết ơn lắm lắm , hy vọng tất cả các bạn đi du lịch cũng điều gặp may mắn và suôn sẻ ạ , nếu những chia sẽ này không phù hợp vs bạn thì bạn hãy bỏ qua nhé . Cảm ơn ạ .

Nguồn: https://www.facebook.com/groups/dulichthailantutuc/permalink/2423156387927528/

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn