Đi Phan Thiết Mũi Né 3 ngày 2 đêm có gì để chơi?

đi phan thiết mũi né ăn chơi gì


Có lẽ Mũi Né - Phan Thiết không phải là một địa điểm xa lạ gì với anh em yêu 
du lịch, tuy nó cũng là biển, nhưng biển Mũi Né có cái vị khác với biển Vũng Tàu, biển Long Hải. Nếu anh em rảnh rỗi, có thể lựa chọn chạy đi tắm biển Mũi Né trong mấy ngày cuối tuần là một lựa chọn rất ổn.

Đường đi đến Mũi Né từ Tp. HCM không xa lắm, nếu anh em chạy nhanh thì tầm 4 tiếng đã đến nơi, nhà mình vừa chạy lại thỉnh thoảng còn nghỉ dừng chân đi vệ sinh thì mất khoảng 5 giờ đồng hồ.

Anh em từ SG đi thì cứ chạy hết cao tốc Long Thành - Dầu Giây rồi rẽ vào hướng đi Phan Thiết, đi xuyên qua Long Khánh, theo Google map mà đi thôi.

tinhte_muine_5.jpg
Tùy vị trí ở của anh em mà quãng đường đi lâu mau khác nhau, cơ bản thì đi từ SG mất tầm 4-5 tiếng, nếu đi từ sáng sớm thì có khi còn nhanh hơn

tinhte_muine_6.jpg

Đi hết cao tốc Long Thành - Giầu Dây, anh em rẽ vào hướng đi Phan Thiết, đi vào khu vực Long Khánh có nhiều trạm dừng chân xây rất to và đẹp để nghỉ ngơi. Nhà mình đi đến trạm dừng chân là khoảng 2 tiếng đồng hồ, dừng rửa tay rửa mặt mua đồ ăn vặt cho vui.

tinhte_muine_7.jpg

Đến Mũi Né giờ trưa ăn trưa luôn, các quán hải sản dọc bờ kè rất nhiều, đồ ăn ngon, nấu ăn nhanh và hợp khẩu vị, giá lại rất mềm nữa. Ốc hương to giá 400-450k/kg, cá mú bông 450k/kg bao chế biến. Nghêu các loại 150-200k/kg.

tinhte_muine_4.jpg

Khách sạn thì anh em cứ chọn cái nào hợp túi tiền, hôm đó nhà mình book Mường Thanh, giá lúc đó trả là 1tr2 / đêm. Khá rẻ.

Khách sạn Mường Thanh Mũi Né theo mình đánh giá thì ở mức 6.5/10 điểm, trang thiết bị bắt đầu cũ dần và phòng ốc cũng hơi xuống rồi, tuy nhiên được cái là phòng dọn sạch, máy lạnh mát, đồ ăn sáng khá ổn và hồ bơi sạch.

tinhte_muine_8.jpg

Sát bên khách sạn Mườn Thanh là Suối Tiên, vé tham quan là 15 nghìn / người, nếu gởi dép nữa thì thêm 5 nghìn.

Theo mình suối tiên là địa điểm nên tham quan, nước suối chỉ lấp xấp mắt cá chân thôi.

tinhte_muine_9.jpg

Đi sâu vào trong suối thì được thấy núi cát rất đẹp luôn, cát đủ màu trắng đỏ vàng và nhiều hình dạng khác nhau.

Nghe nói cuối con suối là cái thác, hôm đó bọn mình làm biếng chưa đi đến cuối suối nên chưa biết thế nào, lần sau sẽ đi lại cho biết.

tinhte_muine_1.jpg

Mũi Né cũng đang xây dựng điện gió, những tourbin điện gió cao to sừng sững, sải cánh chắc đường kính trên 30-40 mét rất to, nhìn rất đã.

Đi Mũi Né xem điện gió sướng hơn ra tuốt ngoài Tuy Phong (Bình Thuận) hay gì đó xa hơn

tinhte_muine_10.jpg

Anh em có thể xuống Bàu Trắng chơi, xuống đây có thể thuê xe jeep hoặc ATV. Nói là xe jeep chứ thực ra mấy cái xe 2 cầu của Nissan hay gì đó nhiều hiệu lắm 😁

tinhte_muine_12.jpg

Thích mạo hiểm hơn thì thuê ATV đi, giá thuê ATV là 600k cho 20 phút.

Mình nghĩ đi đông người thì thuê chiếc xe jeep đi sướng hơn, anh em có thể tip cho bạn lái xe ít để bạn chở đi dạo đồi cát lòng vòng rất đã, nếu không thì theo đúng lịch trình bạn ấy sẽ chở anh em đến 2 điểm thôi.

tinhte_muine_13.jpg

tinhte_muine_14.jpg

Điểm đầu tiên là trên đỉnh đồi cát, lên đây chơi trượt cát nhìn rất phê. Kinh nghiệm là lên tới trên đây rồi hẵng thuê tấm trượt nhé, thuê ở dưới không ai chỉ cách trượt nên lên chả trượt được.

tinhte_muine_2.jpg

tinhte_muine_11.jpg

Sau khi anh em chơi trên đỉnh đồi cát, anh bạn lái xe sẽ chở anh em xuống bàu dưới (hình như Bàu Sen) để ngắm cảnh đẹp

tinhte_muine_15.jpg

Chụp hình lưu niệm thôi, cảnh đẹp lắm.
Anh em đi Bàu Trắng nên đi vào khoảng 4 giờ trở đi, thời tiết đủ mát, có thể mang theo đồ ăn chơi đến tối hẵng về. Không mang theo đồ ăn thì ở đây có quán bán mấy món mì gói đồ ăn tại chỗ cũng được.

tinhte_muine_16.jpg

Biển Mũi Né trong xanh, đẹp, tuy nhiên cũng tùy bãi và tùy mua nha anh em, có mùa gió nhiều thì sứa vô, hoặc rác tấp vào bãi cũng nhiều. Lúc mình đi thì biển trong, sạch.

tinhte_muine_17.jpg

Lúc tắm biển có thể chơi Jetski, giá khoảng 600k cho 20 phút, mình thấy máy hơi cũ, tuy nhiên đi chơi mà, thích thì chơi thôi

tinhte_muine_18.jpg

Tắm chán thì bơi hồ bơi, hồ bơi chỗ Mường Thanh được cái sạch, bơi khá thích

tinhte_muine_19.jpg

Chi phí bỏ ra:
- Tiền xăng: 500k cho chuyến đi vì xăng đang rẻ
- Tiền khách sạn: 2tr4 cho 2 đêm
- Tiền ăn: ăn 5 bữa: 5tr cho cả nhà ăn 3 bữa trưa và 2 bữa tối hải sản no căng.
- Tiền chơi: Thuê xe hết 600k để đi đồi cát
Tổng: 8tr500K cho chuyến đi sáng Thứ 6 đi trưa Chủ Nhật về

Anh em không vướng bận còn có thể ngồi xe giường nằm, vé xe chỉ 150-200k / người chở tới tận khách sạn ngoài Mũi Né.

Tổng kết chuyến đi Mũi Né:
- Thích vì được chơi nhiều thứ, lội suối, ngắm điện gió, trượt cát, tắm biển
- Đường đi không xa lắm
- Hải sản, đồ ăn ngon, giá rất hợp lý

Nhất định sẽ đi lại Mũi Né.

Cám ơn anh em đã đọc bài nhé!\

Nguồn: Tinhte

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn