Review Quy Nhơn - Phú Yên 3N2Đ

| QUY NHƠN - PHÚ YÊN 3N2Đ |

IG : _quanhdethuong

Bài viết hơi dài vì mình note lại tỉ mỉ nhất có thể. Vì nhà mình đi có người lớn tuổi và bà bầu nên ko đi hết tất cả nơi ở Quy Nhơn. Nhà mình vừa đi vừa xã stress nên cũng ko gấp rút về thời gian. 

🌼 Chi phí mình phải chi trả cho chuyến đi này chỉ: 3 TRIỆU /người ( bao gồm tiền ăn chơi và vé máy bay )

‼️ Dù đã thông báo hết dịch nhưng mọi người đi du lịch nhớ che chắn đầy đủ nhé , khẩu trang, nước rửa tay các thứ luôn nhé ‼️

------------
🌸 DI CHUYỂN 🌸

✈️ Tụi mình book vé máy bay Vietjet 

Mình không mua hành lý ký gửi nhé, nên chỉ có 7kg xách tay cho mỗi người thôi nhé. 
🔥 Giá: 950k / người ( vì dịch nên vé giảm rất nhiều )

🚕 Hoặc các bạn có thể di chuyển bằng xe khách giường nằm cho đỡ tốn phí nhưng đi thì 12 tiếng lận nhé. 

🔥 Giá vé: 265k/chiều/người. ( xe phương trang )

🏠Chỗ ở : 

▫️Quy Nhơn : Homestay little homestay  
 
 Tụi mình book hẳn trên FB chị chủ luôn ( chị Trân Lê ) : https://www.facebook.com/lethi.ngoctran.94
🔥 Giá: 100-150k / người / đêm

Vì tụi mình đi suốt cả ngày, chỉ cần chỗ ở thôi nên không cần phải ksan hay homestay phải lộng lẫy nhé. 
Phòng rộng rãi sạch sẽ. Homestay có view sống ảo siêu đẹp luôn nha mng. Đối diện còn có quán cafe của chị chủ luôn í. Sáng sáng ra làm ly cafe xong ra biển chơi.. thật sung sướng kakakaka. 

☀️ Vé tour Kỳ Co - Lặn San Hô - Eo Gió 
🔥 Giá:  250k/ người ( không bao ăn )
400-450k/người ( bao ăn )
 [ bao gồm cano chở ra kỳ co tắm biển, chở cano ra đảo khác lặn san hô và cuối cùng là tắm rửa sạch sẽ qua Eo Gió  ]
Giá này là khi mình chạy xe ra Kỳ Co, có rất nhiều người lại mời gọi tour và đa số họ nói giá như trên. Các bạn ko biết mua tour ở đâu thì cứ chạy thẳng ra Kỳ có 100% sẽ có người chạy theo mời tour nhé. 

☀️ Kỳ Co tự túc
Mình chỉ cần đến thẳng cổng Kỳ Co, mua vé và sẽ có xe trung chuyển chở và đảo Kỳ co. 
Đường đi đẹp lắm nha, ko nguy hiểm như những người mời tour nói. Nhà mình muốn trải nghiệm đi tự túc nên đã đi thử. Trên đường có rất nhiều cảnh đẹp bao trọn cả thành phố luôn, đứng lại chụp là xuất sắc. Các bạn có thể đến cổng, có anh bán vé dễ thương tư vấn các bạn đường đi ra sao bla bla ..  nếu ai muốn trải nghiệm thì nên đi nhé vì ko nguy hiểm đâu. Chị mình đang có bầu vẫn đi được nhé. 
🔥 Giá: 
- 100k vé vào cổng 
- 40k vé xe trung chuyển. 

☀️ Eo Gió tự túc:
🔥 Giá: 25k/người
Mọi người nên đem theo ô che nắng nhé vì RẤT RẤT NẮNG luôn ạ. Và mang theo dép để dễ leo đi nhé. 

☀️ Book vé Hòn Khô ( mình thích đi tour này nhất )
🔥 Giá: 250k / người [ Bao gồm: cano đi đảo, cây cầu gỗ, lặn ngắm san hô, một bửa ăn trưa trên bè,]
Sdt book: 0935344557 ( anh Minh ) 
Anh này dẫn tour nhiệt tình, nấu đồ ăn ngon, thời gian thoải mái, không hối.

🛵 THUÊ XE MÁY 🛵
Bọn mình thuê anh Hoài Bảo ( 0935212589 )
🔥 Giá: 150k/ xe tay ga và 120k/ xe số
Mình thuê 4 chiếc nên anh giảm 20k / chiếc cho mình nè ♥️♥️ 
Ngoài ra chị chủ homestay cũng cho thuê xe máy nhé, tại mình ko biết í hic. C cho thuê rẻ hơn 10k ạ. 

🛵 Xe taxi đi từ sân bay tới QN 🛵
🔥Giá: 
Sđt book:

🛵 Giá trò chơi lái cano ở hòn khô: tầm 250k/ người ( cái này mình ko chơi mà mình nhớ mang máng là vậy )

🛵 Giá trò chơi thuyền chuối ở hòn khô: 50k / người - NÊN CHƠI TRÒ NÀY NHÉ CẢ NHÀ ( chơi trò này nếu mng thích cảm giác mạnh thì cứ kêu anh lái cano lái cho lật thuyền luôn vui lắm kkk nhà em đã thử) à ko nên mang đthoai ( có túi chống nc đeo cổ nha ) vì e có mang và chơi lật thuyền xuống rớt đt xuống nước ko nhặt lên đc lun. 

            [ LỊCH TRÌNH ]

🌼 D a y 1 🌼 HÒN KHÔ 
- Nhà mình xuống máy bay và đi taxi tới QN lúc 9:30. Sau đó nhà mình chuẩn bị đồ quần áo và tiến hành đi Hòn Khô. 
- Đói quá vì chưa ăn sáng nên nhà mình đã ghé quán ăn Bánh Mì Chấm.
Giá bánh mì chấm 10-20k/ phần 
- Tới Hòn Khô lúc tầm 12g, nhà mình thay đồ tắm ở nhà vệ sinh của tour và sau đó đi cano ra đảo. 
- Vì tới trưa quá và nắng đang gắt nên nhà mình vừa ngồi nhậu trên bè và tắm biển. Mình có dặn anh là đem đồ ăn ra từ từ ngồi nhâm nhi ăn. 
- Ở đấy có các dịch vụ như thuyền chuối, cano ( theo mình thấy giá trò chơi ở đây rẻ hơn bên Kỳ co rất nhiều ) 
- 15:00 tour chở nhà mình đi lặn san hô, điểm cộng ở đây là san hô RẤT ĐẸP nha. Vì san hô ko nằm sâu nên chỉ đc nằm trên bè và đeo kính ngắm thôi cũng thấy rất rõ san hô luôn, đủ màu sắc luôn í. 
- 16:00 tranh thủ về bè thay đồ và tour dẫn qua cây cầu gỗ chụp choẹt luôn. 
- 17:00 nhà mình đi về. 
- Đường đi từ TTTP lên Hòn khô rất dễ, chỉ cần seach google map là đi được nhé. 
- Mệt rã người nên 20:30 mới đi kiếm đồ ăn. Nhà mình ghé quán Nyna Nyna (foody) ăn đồ nướng và ăn lẩu.Đồ ăn ở đây ngon mà còn rẻ nữa. Nhà mình đi 8 người ăn hết tất 712k/8nguoi 
- Nhà mình về lại homestay ngủ lấy sức để ngày 2 đi Phú Yên. 

                       🌸 Day 2 🌸 PHÚ YÊN

- 5:00 cả nhà dậy sửa soạn hành trang đi Phú Yên. 
- 6:30 rời homestay đến quán Bánh canh O Huệ ( foody ) ăn bánh canh. Giá 25k/ tô. Bánh canh ở đây ngon và lạ lạ. 
- Điểm đến đầu tiên là điểm xa với Quy Nhơn nhất là chùa Thanh Lương, chùa rất đẹp luôn í mng ạ, mẹ em thích chùa này lắm nên mới đi xa như vậy chỉ để đi chùa này thôi ạ. 
- Gần chùa là phim trường Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh luôn. Nhà em hong ghé vì nghe bảo mùa này chỉ có sương rồng thôi ạ. 
- Sau đó nhà em ghé ghềnh đá dĩa. Đến Phú Yên thì chắc chắn là phải ghé nơi này rồi. Đẹp thật sự là đẹp, mà nắng lắm ạ. Mng nên cbi dép, dù, nón nhé. Vé vào cổng là 20k/ng. 
- Kế sát bên ghềnh đá dĩa là ngọn hải đăng ( ghềnh đèn ) thì phải, mà em ko ghé vì nắng quá nhà đã thấm mệt nên về luôn.
Giá vào ghềnh đá đĩa: 20k/ng
- Gần đấy là có nhà thờ Mằng Lăng  luôn nhé, đẹp lắm ạ mng thích thì ghé xem luôn nhé. 
- Nhà mình ko ăn ở đầm ô loan mà chạy thẳng về QN ăn GÀ CHỈ ĐÔNG BA ( foody ) đồ ăn quán này phải nói là xuất sắc, nhà mình ăn rất là vừa khẩu vị luôn. Đồ ăn ngon xĩu luôn á mng. Nên đi nhé. Quán này cũng cách trung tâm thành phố ko xa nên mng ghé thử nhé. À, quán nằm ở đường nhỏ phía trong ( google map sẽ chỉ ), mng nhớ chạy thẳng vô quán luôn nhé, vì đứng ở ngoài nhìn sẽ tưởng quán đóng cửa đấy ạ. Nhà mình 8nguoi ăn hết 1tr180 ( 3 con gà + bia + nước ngọt ) cái này tại vì cái mắt to hơn cái bụng ạ, nhà ăn hong hết gói về tối ngồi chơi rồi ăn ạ. Quán tính giá theo 300k/ con gà bao gồm nấu chế biến món ăn, cơm nóng. 
- Ăn xong no nê nhà mình ghé Surf bar uống nước ngắm hoàng hôn và chụp hình hoàng hôn siêu xinh. Nước ở quán ngon, giá bình ổn so với cái view đỉnh như vậy. 
- 18:30 Cả nhà mình vì Hstay tắm rửa, đi ghé quán Kem Misu (foody) ăn vặt. Ở đây có lẩu kem, cá viên bla bla. Nên thử kem trộn ở đây nhé, ngon lắm í. Kế bên quán, mng nhớ ăn bánh tráng nướng trứng và trứng tan nhé. Siêu ngon siêu lạ miệng luôn ớ. Tổng 170k/8ng
- 20:00 nhà mình ghé chợ đêm chơi
- 21:00 nhà mình nhức mõi quá nên đi massage. Mình book MASSAGE NGƯỜI MÙ (mình có để thông tin ảnh dưới). Ở đây làm toàn thân chỉ có 80k/người thôi, mà mấy chị làm đã lắm, siêu mạnh tay luôn, ấn cái nào vô cái đó liền. Ở đây là nam làm cho nam, nữ làm cho nữ nên mng yên tâm nhé. Mình có để thông tin hình dưới nhé. 
- Xong xuôi nhà mình về hstay ngủ nghỉ thôi. 

                  🌸 Day 3 🌸 EO GIÓ - KỲ CO
- 5:30 dậy cbi, nhà mình ăn sáng ở bánh hỏi lòng heo 145 Diên Hồng. Đồ ăn ở đây ngon lắmmmm ạ. Ăn mê luôn. Mà đồ ăn còn làm nhanh nữa, ngồi xíu đã có rồi mặc dù đông. Nhà mình ăn tất : 300k/8ng
- Đối diện đường Diên Hồng là Vũ bảo, mng đi đến 61 Vũ Bảo đề mua quà mua đồ ăn về biếu ạ. 
- 2 điểm này nằm sát bên nhau, mng chạy đến đây sẽ có rất nhiều người mời tour. Nhà mình chọn đi tự túc, đường đi rất đẹp chứ ko xấu như ng mời tour nói đâu nha. 
- 8:00 Nhà mình tới eo gió trước, ở đây đi đâu cũng nhìn thấy góc sống ảo hết í. Mà mng nắng lắm mng nhớ mang đồ che nắng nhé. 
- 9:30 nhà mình xuống dưới bãi xe ngồi nghỉ ngơi uống nước. 
- 10:00 nhà mình chạy qua cổng kỳ co, có anh bán vé siêu dthuong, tư vấn nhiệt tình đường đi, vì có nhìu người bảo đường xấu ah. 
- Nhà mình đến kỳ co, thuê 1 chồi 300k. Và order vài món đồ ăn nhậu nhẹt thêm 600k. 
- 12:30 lên tắm lại nước sạch. Mng nhớ mang theo dầu gội sữa tắm đồ nha, vì ở ngay nhà vs bán mắc lắm. Sau đó đi vòng vòng chụp hình ở cầu gỗ. 
- 14:00 chạy về QN. Cả nhà mình ghé Gạch Restaurant ăn cơm. Đồ ăn ở đây ngon, sạch sẽ, nv dễ thương bla bla. Tổng 908k
- Sau đó nhà mình đi về homestay soạn đồ để ra lại sân bay. 
- 17:30 lấy hành lý, trả xe máy và đi sân bay về lại Sài Gòn 👋
_________

❤ TIPS NHỎ: 
Các bạn nên để 1 người trong team đứng ra làm thủ quỹ, chi trả hết mọi thứ. 
Nhà mình 1 ngày đưa mẹ 500k. Khi nào xài hết thì đưa thêm 500k tiếp nữa. Như vậy thì đỡ có mà đi ăn phải chia lẻ lẻ ra mệt lắm. 
❌ Tổng: 1tr350/nguoi
Bao gồm tiền ăn uống, mua vé, đổ xăng, xài lặt vặt. 
❌ Tổng: 300k/ng/3N2Đ ( khách sạn )
❌ Tổng: 950k/ng ( máy bay )
❌ Tổng: 390k/2ng/1 xe/3n2đ ( thuê xe máy )

☀️ Thời tiết QN và PY mùa này rất nắng, đi chơi nhiều chỗ sẽ bị mệt lắm. Mình nghĩ các bạn nên đi ít ít và tận hưởng vẻ đẹp của nó còn hơn là đi nhiều chỗ trong 1 ngày. ☀️
🍷 Các quán ăn trên nhà mình dùng đều rất ngon và rẻ, mình hi vọng mng sẽ ghé dùng thử nhé. Mng coa thể lên foody bấm tên quán sẽ ra đường đi tới quán luôn 🍷
🚦 Còn các điểm vui chơi mng có thể lên google map chỉ đường đi nhé. Yên tâm là gg map ko chỉ sai đâu. Ngoại trừ, cái eo gió thì mng đến Kỳ co, hỏi ng dân gần đó đi eo gió thì ngta sẽ chỉ nhé. Tại eo gió gg map chỉ sai ạ. 🚥

Mình cảm ơn các bạn đã đọc và chúc bạn có chuyến đi vui vẻ. 

#checkinvietnam #checkinquynhon #checkinhonkho #checkinvn #kyco #honkho #quynhon #phuyen #vietjet

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn