REVIEW PHÚ QUỐC CHO GIA ĐÌNH CÓ CON NHỎ

REVIEW PHÚ QUỐC CHO GIA ĐÌNH CÓ CON NHỎ 👶🏻👶🏻👶🏻 #checkinphuquoc #checkinvietnam
Chuyến đi thứ 2 của bé Win nhà mình, trộm vía càng lớn càng ngoan hơn nên đi chơi được nhiều hơn khi 6 tháng 😂
Phương tiện 🛫🚖: 
+ Hà Nội - Phú Quốc: nhà mình canh được vé rẻ hãng VietnamAirlines chỉ 2tr/ người / khứ hồi nên đi rất thích, nhà có em bé nên đồ đạc nhiều thì cứ hãng nào có hành lý ký gửi là ok. Giờ bay đẹp, không delay, có xuất ăn uống nhẹ trên máy bay.
Ngoài ra Bamboo air cũng là lựa chọn không tồi nhưng giờ bay sẽ ít hơn Vna
( Còn VJ và Jetstar cũng khá rẻ nhưng gia đình có con nhỏ nên lựa chọn hai hãng trên)
+ Phú Quốc: đối với những gia đình có con nhỏ như mình thì taxi là lựa chọn số 1, ở Phú quốc chủ yếu là taxi hãng, ko có grab, các điểm tham quan xa nhau nên tiền taxi khá tốn. 

Khách sạn - Resort 🏠: Ở đây có rất nhiều các resort hay khách sạn cho mọi người lựa chọn, từ cao cấp đến bình dân. 
Nhà mình chọn ở 2 nơi:
1️⃣ Novotel Phú Quốc Resort
- Ưu điểm: Gần sân bay, đồ ăn sáng phong phú, có 2 bể bơi to view đẹp, bãi biển riêng, ở khu phía Nam nên sẽ tiện tham quan những điểm du lịch gần đó, dễ gọi taxi, đưa đón sân bay bằng Bus miễn phí. Và có một điểm cộng là khá take care khách, vợ mình check out đúng hôm sinh nhật nhưng bên Novotel đã bí mật tặng bánh vào tối hôm trước 🤗 cả nhà về thấy bánh để trên bàn khá là bất ngờ
- Nhược điểm: Cách trung tâm 15km, đi chơi mấy điểm phía Bắc đảo khá là xa 😂
- Đánh giá: 9/10
2️⃣ Fusion Resort Phú Quốc
 ✅Ưu điểm : Thật sự ở đây đúng là đáng đồng tiền bát gạo 🤣 vì thực sự là đẹp đẹp và đẹp ✌️ 
Đưa đón sân bay miễn phí, nước lạnh khăn lạnh khi đón sân bay. Vì gia đình mình ở khách sạn khác trước khi đến Fusion nên mình đi xe Bus của Novotel đến sân bay và bên Fusion đón mình ở sân bay, nếu ko cũng tốn kha khá tiền taxi đấy 😤 
Không gian quá đỉnh, rộng rãi, toàn villa 1 tầng thôi, các Fusionista nhiệt tình đón tiếp, ở đây là 100% villa có bể bơi riêng, muốn đi lại thì có thể đi bộ hoặc gọi xe điện đến đón rất nhanh.
Villa mình ở là 1 phòng ngủ hướng vườn có bể bơi riêng, sân vườn rộng rãi, có bồn tắm, nội thất ở đây chủ yếu là gỗ, phòng bố trí hợp lý siêu đẹp từ bên trong đến bên ngoài, chụp ảnh cứ gọi là mê ly 🤣 trưa hôm đó nhận phòng xong hai vợ chồng tranh thủ con ngủ để chụp ảnh quanh villa mình ở 😁 lúc sau bé Win dậy là lôi ra chụp ảnh rồi bơi luôn, bé nhà mình thì đặc biệt thích bơi 😂 
Tiếp theo là không gian chung của resort. Lúc check in thì các Fusionista sẽ hướng dẫn các bạn những khu trong resort: bể bơi, quán ăn, bãi biển, khu spa, khu gym ... Bãi biển và bể bơi chung thì cũng phải gọi là to đẹp luôn, chụp ảnh cũng không có gì để chê ✌️, mình ở đa số là toàn người nước ngoài như Hàn, Trung, Nga , Pháp.
Ăn sáng 🍽🍳: Có thể ra khu ăn chung để ăn, hoặc ai muốn sống ảo hoặc lười đi có thể gọi về phòng, và gia đình mình đã chọn gọi về phòng 😁 chụp ảnh max đẹp. Ngoài ra ăn trưa hoặc tối thì đều có các nhà hàng phía gần bãi biển, nhà mình tối đó vào chợ ăn nên ko ăn trong resort. 
Spa 🤲: Đặt phòng ở đây thì thường sẽ được miễn phí 2 liệu trình cho mỗi người, nhà mình có hai vợ chồng nhưng không thể đi cả hai được vì phải trông con nên chỉ có vợ đi thôi. 
✅Nhược điểm: Xa trung tâm, nếu tối bạn muốn vào trung tâm thì bên resort sẽ có tuyến xe limosin từ 20h - 21h45, 1 ngày chỉ có một giờ đó chạy vào chợ Phú Quốc, phải đặt chỗ trước không sẽ hết chỗ, giá 5$/ người/ khứ hồi. Nhiều cây cối nên việc côn trùng hay muỗi cũng có, bé win nhà mình máu thơm bị thịt khá nhiều 😢 
Đánh giá: 9,5/10

Ăn uống🍱: 
- Nói đến biển thì không thể không ăn Hải sản, nhà mình có ăn ở hai nơi: 
       + Quán hải sản Ớt ngọt, 129 Trần Hưng Đạo: Hai vợ chồng ăn hết khoảng 750k bao gồm 2 con ghẹ, gỏi cá trích (mỗi mình ăn vì vợ không ăn được), sò huyết nướng, ngao hấp thái, khoai tây chiên, lẩu thập cẩm . Cá nhân mình thấy ăn chỗ này ổn, chế biến ngon, nhất là lẩu, ăn no nê, lại trung tâm
      + Hải sản Làng chài Hàm Ninh nhà mình ăn bề bề ( siu ngon), hàu, ngao hai cùi, ốc nhảy, cháo hàu, ăn ở đây sẽ xa trung tâm, đi từ Novotel mất tầm 20', đồ ăn tươi sống nhiều lựa chọn, nhiều món nhưng giá cũng không rẻ như lời đồn 😂 
- Tiếp theo là Bò tơ quán - 100 Trần Hưng Đạo, rất ngon, lại rẻ, tính ra 100k/ người cả nướng cả lẩu ăn no nê, chỉ tội phải tự nướng tự cắt thịt tự ăn 🤣
Ngoài ra chủ yếu mình ăn ở khách sạn và Sân bay vì có em bé không lang thang ăn được 😁 đêm cuối mình ăn lẩu ở chợ đêm Phú Quốc cũng tạm ổn, được cái nước lẩu ngon 😋 

Vui chơi 🎡:
- Hòn thơm, cáp treo: giá vé cáp 150k/ ng/ khứ hồi, khu này vẫn đang xây dựng nên chủ yếu chụp ảnh trên bãi biển và phía trên bờ, sẽ có xe điện đưa từ điểm cáp xuống bãi biển. 
- Vinpearl Safari : giá vé 650k/ người, sáng sẽ có chuyến xe bus đón ở một số điểm, nhưng vì nhà mình có em bé nên không đi xe bus mà thuê taxi khứ hồi hết 750k
- Sunset Sanato Beach Club: khu chụp ảnh sống ảo mới của giới trẻ 😎 có quầy bar trên biển, giá vé trong tuần 70k/ người, cuối tuần 100k
- Hôm ở fusion nhà mình định đi Rock iland nơi được coi là ngắm hoàng hôn đẹp nhất bắc đảo nhưng hôm đó bên Nam Nghi có sự kiện nên họ k cho khách lẻ vào. Nhà mình đành ra bãi biển của fusion thì thật sự hoàng hôn ở đây cũng quá đẹp ngắm đc trọn vẹn khung cảnh mặt trời lặn. 
- Ngoài ra còn nhiều khu vui chơi mình không có thời gian đi được vì bé Win còn bé : Vinpearland, làng chài rạch vẹm, bãi sao ....
Lịch trình:
Day1: Đến sân bay ăn trưa tại đó đợi xe bus đón về khách sạn nghỉ trưa, cho bé Win nhà mình ngủ, chiều ra Novotel tắm biển bể bơi chụp ảnh 🤩 Tối ra hải sản Ớt Ngọt ăn, về cho bé Win ngủ.
Day2: Bắt taxi đi ra ga An Thới để đi cáp treo Hòn Thơm, ăn trưa trên đảo (có thể ăn fastfood hoặc bufet) chiều về khách sạn ngủ đến 17h lại bắt taxi ra Sunset Sanato ngắm hoàng hôn nhưng muộn quá nên trời tối om 😂 chụp được vài kiểu xong lại bắt xe đi Làng chài Hàm Ninh ăn hải sản. Ăn xong lại về khách sạn nghỉ.
Day3: Đi chơi Safari, buổi sáng có mưa to, nghỉ khoảng đến trưa thì tạnh trời lại nắng đẹp, thời tiết Phú Quốc khá giống Sgon, nắng mưa bất chợt, khá là hanh khô. Chiều lại về cho bé Win nhà mình ngủ, dậy cho ra bể bơi vũng vẫy, bé nhà mình cực thích bơi vì được đi bơi từ hồi 2-3 tháng😆
Tối ra Bò tơ Quán - ngon bổ rẻ, xong uống cafe tý rồi lại về khách sạn nghỉ ngơi. Tối hôm đó về thấy Novotel tặng bánh sinh nhật cho vợ mình để sẵn trên bàn 😍
Day4: Sáng ngủ dậy muộn làm vệ sinh cá nhân cho Bé Win xong xuống ăn sáng, xong lên chuẩn bị hành lý thu dọn đồ đạc để check out. Đi Bus ra sân bay để Fusion họ đón ở sân bay. Lại ăn trưa tại sân bay, 13h nhân viên họ đón, khăn nước lạnh oto chuẩn bị sẵn sàng. Cả chiều dành để chụp ảnh trong Fusion vì quá đẹp. Tối đến đi xe Limo của resort vào chợ ăn, bị dính quả mưa to như trút nước 😭 về đến villa thì lại thấy bánh sinh nhật chuẩn bị sẵn 😋
Day5: Ăn sáng, spa xong lại thu dọn đồ đạc để check out và ra sân bay. Kết thúc chuyến đi Phú Quốc 5 ngày 4 đêm

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn