(Quận 1) Oriental Pearl Restaurant - PHỞ “CHỌC TRỜI”, (The Landmark “Pho”)!!


PHỞ "CHỌC TRỜI", (The Landmark "Pho")!!
Hi mọi người, hôm nay mình bấm bụng đi ăn thử đồ ăn "trên trời" xem thử thế nào. Theo quan điểm cá nhân mình cảm nhận thì:
1. Phở "chọc trời": Nước phở mình cảm thấy khá bình thường, không đậm vị, kiểu k lạc cũng k đậm đà, bánh phở ăn k mềm như ở các tiệm phở đâu, hơi lạ lạ vì ăn cảm giác nó sẽ hơi sực sực, phần bò trong tô sẽ là bò wagyu (khoảng 8 miếng gì đó) và đuôi bò Úc. Nói về bò Wagyu thì mình nghĩ chắc k cần phải nói nhiều rồi, ngon mềm, hơi hơi béo. Phần trong chén nhỏ sẽ là nạm bò Úc và đuôi bò Úc ăn cũng rất là ngon. Nói chung bạn bỏ 920k để ăn bò thì đúng hơn là ăn phở 😁
2. Burger đỉnh cao: thành phần chính là thịt dê sườn Úc và Pate gan ngỗng (k phải gan ngỗng tươi áp chảo như mình nghĩ 😛). Theo cá nhân mình thấy thì ăn cũng đc. Nên ăn 2 người vì 1 người ăn sẽ hơi ngán và no cực ^^.
Giá 790k
3. Cá hồi Nauy: Cá hồi ăn cùng sốt nấm  và khoai tay chiên. Ăn ok ạ. Vì nhiều khi bạn vẫn có thể vào siêu thị mua cá hồi về áp chảo, rất dễ.
Giá 720k
4. Mỳ ý nấm truffle : Mòn này ngon, do có nấm truffle, hơi thiếu tí dầu oliu món ăn sẽ tuyêt vời hơn nữa
5. Salad Ceasar Gà: ăn ok nè như mọi chỗ khác. Rau củ quả của nhà hàng thì sạch sẽ đẹp mắt.
Mình ăn 5 người thiệt hại 4tr220 😢
Không gian sang trọng 9/10, nhân viên niềm nở 10đ,
Giá trên là đã bao gồm VAT và SVC
Pizza hình như chỉ có buổi trưa ạ
Nhà hàng Oriental Pearl Restaurant, tầng 66 LandMark 81 (cổng vô nằm ở Vin luxury hotel) Không cần mua vé nha mọi người
P.s: lần đầu đua đòi viết review nên k hay hihi 😁
Hình ảnh không gian với menu thì mình nghĩ trên mạng sẽ có rất nhiều nên mình k chụp nhiều ạ

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn