20 ĐIỀU TUYỆT VỜI MÌNH ĐÃ TRẢI NGHIỆM Ở PHÚ YÊN - ĐÂU CHỈ CÓ HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH!

20 ĐIỀU TUYỆT VỜI MÌNH ĐÃ TRẢI NGHIỆM Ở PHÚ YÊN - ĐÂU CHỈ CÓ HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH! 🌼

Phú Yên đột nhiên nổi như cồn sau phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" của đạo diễn Victor Vũ. Thế là vì mê cảnh trong phim quá nên một ngày, Mavis đã tìm đến tận nơi xem Phú Yên có thực sự đẹp như trong từng thước hình không.

Và cái kết là...

Phú Yên đẹp hơn trong phim nhiều các bạn ạ. Không chỉ có Bãi Xép (nơi phim được quay) mà còn có rất nhiều nơi thú vị và đặc sắc như hải đăng Gành Đèn, Gành Đá Đĩa, Mũi Điện,... Và bây giờ tụi mình hãy cùng khám phá Phú Yên qua 20 điều tuyệt vời mình đã trải nghiệm nhé:

1. Dậy từ 4h sáng chạy đến Mũi Điện, leo lên hải đăng Mũi Đại Lãnh, ngắm ánh bình minh đầu tiên của Tổ Quốc
2. Sững sờ trước Ghềnh Đá đĩa với những tảng đá hình thù kỳ lạ, trông như bãi đáp đĩa bay của người ngoài hành tinh. 
3. Đến Bãi Xép - Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, ngắm những tia nắng thành vệt cuối ngày đổ trên thảm có xanh mướt điểm những bụi xương rồng. 
4. Đến nhà thờ Mằng Lăng, một trong những nhà thờ cổ xưa nhất Việt Nam với lối kiến trúc độc đáo
5. Ở một homestay theo đúng phong cách nhà truyền thống của Phú Yên, phía trước là hồ sen nên thơ lãng mạn. 
6. Trên đường về từ bắc Phú Yên, ngẩn ngơ ngước lên và thấy trên đầu là cả một bầu trời đầy sao. 
7. Ngồi trên hải đăng Gành Đèn sơn màu trắng đỏ, tận hưởng nắng và gió. 
8. Ngắm toàn cảnh thành phố từ tà chiều ngả về đêm lung linh trên Tháp Nhạn. 
9. Bước đi cheo veo trên Cầu gỗ Ông Cọp. 
10. Nhỏ bé giữa đất trời khi đứng trước bãi đê Xóm Rớ. 
11. Chứng kiến cảnh đoàn tàu chạy ngang qua trong đêm tối, tưởng chừng như đang lạc vào câu chuyện "Hai đứa trẻ" của Thạch Lam. 
12. Ăn bánh hỏi lòng heo ngon quên lối về
13. Bánh bèo cực cực rẻ, 1 nghìn 1 bánh, ăn no nê mà chắc còn chưa đến 20k
14. Ngẩn ngơ trước cung đường ven biển đến Mũi Điện, trời tỏ hừng đông và từ xa màu nước biển xanh ngọc ẩn hiện tuyệt đẹp.
15. Ăn bánh canh hẹ với lớp hẹ phủ đầy mặt tô, chắc mấy bạn sợ hành hẹ sẽ bỏ qua món này :)) nhưng mà ngon lắm ấy
16. Tắm biển, ăn hải sản ở Vũng Rô, ngắm những chiếc tàu phía xa xa
17. Check-in Đầm Ô Loan và thưởng thức món sò huyết trứ danh
18. Người Phú Yên đi ngủ sớm, nên cứ cỡ 7h khuya chạy về từ bắc Phú Yên là đường đen thui thậm chí còn không có đèn đường, ngồi sau lòng cứ nơm nớp lo cho bạn ngồi trước. 
19. Ăn đặc sản mắt cá ngừ đại dương, hơi sờ sợ lúc ban đầu nhưng mà khá ngon và lạ miệng. 
20. Ngắm khung cảnh bình yên lúc hoàng hôn ở Vịnh Xuân Đài.

Phú Yên đối với mình kỳ lạ lắm, có lúc Phú Yên đẹp như một cô thôn nữ trong trẻo và chân chất như phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", có lúc lại thơ mộng và nhẹ nhàng với tiếng sóng xô vào bờ cát còn hoang sơ, có lúc lại rất ấn tượng với những kiến trúc diệu kỳ của tự nhiên, và có lúc lại huy hoàng với ánh bình minh không thể lẫn được vào đâu cả. Và không biết từ khi nào nữa, mình đã trót yêu mến Phú Yên mất rồi.❤️

Hãy đến Phú Yên và trải nghiệm những điều tuyệt vời mà vùng đất này mang lại bạn nhé!!! 
#PhuYen

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn