(Quận 5) Review Bánh Canh Ghẹ Phú Quý - Bánh canh Tôm Hùm - Ghẹ tươi xanh


Bánh canh Tôm Hùm - Ghẹ tươi xanh

Trước giờ toàn lên đây hóng xem có đồ ăn gì ngon rồi đi thử. Nay vô tình chạy ngang thấy quán này khá hay nên ghé thử.
Ai là fan của hải sản tiết mực Tôm Hùm & Ghẹ thì ghé thử
Cảm nhận đầu tiên:
+ Không gian: sáng sủa, đặc biệt là sạch sẽ cực, xài toàn đũa muỗng xịn, ăn không sợ nhiễm độc nhôm chì từ muỗng.
+ Phục vụ: nhân viên dễ thương, gặp chị đứng bán cắt tôm ghẹ đeo bao tay sạch sẽ, tay múc thoăng thắt, nói chuyện còn vui nữa.
+ Menu: Mình đi buổi chiều nên Bánh Canh là chính, nghe nói buổi sáng 7h là đã mở cửa bán rồi. Thấy có bảng cơm bình dân bán thêm.
+ Đồ ăn: mình gọi Bánh Canh Tôm Hùm vừa 240k một tô, bưng ra thấy xứng đáng đồng tiền dễ sợ. 1 con tôm to đầy um thêm viên chả nữa. Ban đầu chỉ nghĩ là có tôm thôi. Chả ngị dai, mình phải kêu thêm 2 viên do ăn rồi nên không có chụp hehe. Mình gọi thêm 1 con ghẹ ăn thì thấy thịt ghẹ chắc, muối ớt xanh ngon, đặc biệt là ở đây có 2 loại muối ớt. Cái xanh cái đỏ mà cái nào cũng ngon, ai thích ăn cay hơn thì xin màu đỏ nha.
+ Giá cả : theo mình là rẻ vì 1 tô như vậy quá hợp lý. Tôm tươi ngon, nước lèo đâm đà, ngửi thơm mùi hải sản.
Đ/c: Bánh Canh Ghẹ Phú Quý
299- 301 Vĩnh Viễn, Phường 5,Quận 10.
Quán mở từ 7h sáng tới 10h30 đêm nha.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn