(Quận 5) Review Dim Sum Tiến Phát 18 Ký Hoà Q5

 


Dim Sum Tiến Phát 18 Ký Hoà Q5
Bán từ sáng đến Trưa , quán thuộc dạng cây Đa cây Đề lâu năm ở Sài Gòn mình đấy , tui thì mới ăn mấy năm gần đây thôi nhưng nghe mấy bạn khác comment xác nhận là bán mấy chục năm rồi đó thấy ghê hông 😌
Quán dạng phân khúc kha khá - bình dân mỗi món tầm mấy chục đỗ lại riêng mấy món nước như mì hủ tíu thì giá hơi nhỉnh hơn xíu
Món ngon nhất theo ý kiến cá nhân là bánh cuốn tôm , lần nào vào đây tui cũng làm mấy dĩa cho hả cái bụng , tôm tươi giòn nhai sần sật , lớp vỏ bánh cuốn mỏng nước tương gia truyền mằn mặn ngòn ngọt ăn hết bánh cuốn muốn húp hết cái nước chấm đó luôn vậy à
Tàu hủ ky chiên tôm cũng ngon , ráo dầu tôm tươi chấm sốt Mayonnaise bao béo bao mập
Bách Hoa Chao Quẩy cũng béo ngậy
Xíu mại , há cảo tạm ổn
Khoai môn chiên xù ăn khá ngon
Xíu mại nước ăn khá ngon có thịt cua xé nhuyễn bên trong
Ấm Trà hình như dc Free áh
Giữ xe 5k
Ăn Dimsum nên có bình trà để giảm ngấy , dầu mỡ nhen
Nhân viên phục vụ rất Ok , nhanh nhẹn , lịch sự , tận tâm
Quán này bà con Cô Bác bên Q5 ăn khá đông
Hình cũ , tại thấy mấy bạn up hình Dimsum nhiều quá , tui thèm mà ko đi ăn dc nên lục điện thoại up lên cho zui cho có người thèm chung đỡ buồn 😌
Nhớ Like Hình Cuối !!!

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn