Phú Quốc: VinWonder và SunWorld có đáng đi không?

Phú Quốc: VinWonder và SunWorld có đáng đi không?
Đó là câu hỏi tôi nhận được sau chuyến đi chào năm mới 2021 vừa rồi. Thực sự rất khó để trả lời câu hỏi này vì như tôi đã nói nhiều lần trong các bài viết khác, mỗi người có một nhu cầu, sức khoẻ, sở thích riêng. Tôi chỉ có thể nói trên cách nhìn của tôi, mà cách nhìn của chúng ta thường khác nhau.
Tuy nhiên tôi vẫn mạnh dạn chia sẻ đôi chút về Phú Quốc nói chung và 2 điểm đến này nói riêng trên cách nhìn chung nhất có thể.
* Trước tiên Phú Quốc sẽ vẫn luôn là lựa chọn tuyệt vời cho các kỳ nghỉ dưỡng, khám phá. Giống như Nha Trang, Đà Nẵng, Phan Thiết... Phú Quốc cơ bản có thể đi du lịch quanh năm (tất nhiên là thời điểm mùa mưa không được vui lắm). Phú Quốc có đủ các loại hình du lịch để phục vụ mọi người.
Cụ thể như các khu vui chơi cho trẻ em và người lớn, khám phá trên rừng, dưới biển cho ai ưa hoạt động. Cần chút thể thao, mạo hiểm cũng có đủ dù kéo, lặn biển, lướt ván, săn bắt hải sản. Nghỉ dưỡng thì đương nhiên rồi, nhiều vô kể các khách sạn, resort từ bình dân cho đến sang trọng.
Điều cần lưu ý duy nhất ở Phú Quốc là mùa mưa, gió. 
Năm nay mưa gió thất thường nên đến thời điểm hiện tại gió vẫn khá lớn và nhiều dịch vụ không sử dụng được. Ví dụ như tắm biển hơi lạnh, gió to, không bay được flycam...
Bắt đầu từ khoảng cuối tháng 1 trở đi, thời tiết sẽ ổn định hơn và thực sự tuyệt vời cho mọi người nghỉ dưỡng sẽ bắt đầu từ khoảng tháng 2 đến hết hè.
* VinWonder và SunWorld có đáng đi không? 
Đây thực sự là câu hỏi không dễ để trả lời khi mà mỗi người có một nhu cầu du lịch khác nhau. Với cá nhân gia đình mình, 1 phần có đáng nhưng đa số thì không? Nhà mình có con nhỏ và cũng đã cho vào đủ các điểm dịch vụ tổng hợp dạng vậy ở Phú Quốc. Khi vào Safari, ngoài thời gian chơi với đám thú, chỉ cho con biết con vật này kia thì không có gì đáng kể lắm. Lần thứ 2 vào cảm giác rất phí tiền và không xem gì, đi dạo 1 chút rồi về luôn.
Vào VinWonder đi 1 vòng cũng cảm giác y hệt. Cả nhà chỉ nhắm đến thuỷ cung là chính vì trẻ con luôn thích động vật. Sau đó cho vào khu vui chơi nước của trẻ em để phục vụ sở thích nghịch nước của ông con. Sau đó không còn hứng thú gì khác vì thực sự những cái đó ở các thành phố lớn đều có.
SunWorld cũng tương tự như vậy. Nhà mình vốn không thích đi du lịch mà lại chơi những trò có sẵn ở thành phố nên điểm đến thường là chỉ để phục vụ nhu cầu giải toả năng lượng của trẻ, không có nhu cầu cao trong việc chơi hết các dịch vụ bên trong. SunWorld có một bãi biển nghèo nàn, khu vực ăn rất đông và rất nhanh hết đồ. Các điểm vui chơi chỗ công viên nước thì bạn có thể dễ dàng tưởng tượng giống như ở các thành phố lớn.
Tóm lại, với cá nhân mình thì khi đến Phú Quốc sẽ lựa chọn tour riêng, khám phá một chút, tìm cái gì riêng, khác biệt một chút sẽ tốt hơn (chủ yếu là nghiêng ra hướng biển, đảo). Tuy nhiên, nếu chưa bao giờ đến Phú Quốc chưa từng được trải nghiệm dịch vụ ở các khu vui chơi, bạn vẫn nên thử đi cáp treo, vào Safari, đến VinWonder, SunWorld một lần. Đặc biệt là với các gia đình có trẻ nhỏ. Chúng sẽ rất thích thú và có cơ hội để giải toả năng lượng.
* Một chút tư vấn:
Nếu bạn muốn câu cá, bắt hải sản, trải nghiệm 1 chút gì đó giống ngư dân, bạn có thể liên hệ với Phong Local. Mình chưa trải nghiệm dịch vụ của anh ấy được vì toàn dính phải ngày mưa gió, không ra biển được. Nhưng theo những gì mình tìm hiểu thì anh ấy biết nhiều về Phú Quốc, về hải sản, cách đánh bắt...
Về ăn uống thì em thường ăn ở 1 vài điểm: Đầu tiên là Cát Biển: Nấu nướng được, phục vụ nhanh, mỗi tội vào giờ cao điểm thì rất đông. Tiếp đó là SaiGon Hub: Quán nằm ngay giữa chợ đêm rất thuận tiện, đồ ăn ngon, phục vụ nhiệt tình, nhanh, có không gian rộng và đẹp. 
Taxi thì đơn giản vì phục vụ khá tốt. Nhà mình đi không quan tâm đến giá lắm vì luôn có cảm giác yên tâm, phục vụ tốt nên nói bao nhiêu, trả bấy nhiêu. Họ sẽ thường xuyên gọi điện để hỏi thăm xem có cần đón không nên không quá lo về khoản xe. Lái xe thường mất 10-15 phút để đến đón. Bạn bắt đầu bằng cách đặt xe ngay sau khi xuống sân bay, sau đó sẽ lưu số và dùng lúc cần.
Rạch Vẹm là một điểm đến nếu bạn cần 1 chút sự khác biệt. Vào đầu mùa mưa bạn có thể đi hái nấm tràm. Đến bãi biển ở đây bạn có thể nghịch sao biển vì ngư dân hay bắt vài con rồi để ở khu vực bãi biển cho khách nghịch. Bạn có thể yên tâm vì sao biển gai này rất nhiều, khó chết, không ảnh hương đến sinh thái (vấn đề này mình đã có 1 clip trên nhóm). Ngoài ra ở Rạch Vẹm cũng có nhiều nhà hàng ăn ngon, chuẩn. Nếu bạn thích khám phá 1 chút, bạn có thể đặt thuyền đi ra các bãi biển gần đó để có sự riêng tư, có rừng để cắm trại...
Hi vọng một vài nội dung trên có thể giúp bạn có được 1 chuyến đi đúng ý và vui vẻ.
PS: Do phải trông trẻ nên chuyến đi này mình không chụp nhiều ảnh. 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn