(Quận 1) Review MAMA THAI - 150/8B Nguyễn Trãi, Quận 1

MAMA THAI - 150/8B Nguyễn Trãi, Quận 1
•••
Nhân dịp cuối tuần rủ nhau đi ăn, mình tìm thấy có review quán Thái mới nên quyết định thử xem sao 😋 Tụi mình đi 4 người gọi 4 phần:
Cơm chiên trái thơm: theo mình thì trái thơm hơi nhỏ nha, cơm có vị cà ri khá nồng, lẫn với tôm cắt hạt lựu và 2 con tôm còn nguyên để topping, chấm 6/10 vì kiểu như miếng cơm đầu tiên làm mình hơi bị dội vì mùi cà ri nồng ấy
Gỏi xoài cá trê: được chọn ít cay/cay vừa/cay nhiều, mình thấy chọn ít cay cho dễ ăn nè, món này cho 8/10 vì ngon ☺️ nước chấm pha hơi kẹo kẹo rồi the the của ớt ok lắm á, recommend chọn món này nhaa
Pad Thái: mình kêu 2 phần, mỗi phần 2 người ăn thì no luôn, bình thường mình thấy vị Pad Thai có hơi chua nhẹ nhưng ở đây không thấy chua luôn (mặc dù có vắt chanh luôn rồi), sốt của món này không để lại cho mình ấn tượng mà còn bị mặn nữa chứ 😢 và thường trứng cũng là dạng cắt sợi hoặc xào lẫn với sợi hủ tiếu, nhưng quán lại chế biến theo kiểu cuộn lại để bên trên, cá nhân mình vẫn thích kiểu truyền thống hơn là kiểu cuộn, chấm 6/10 (trừ 1 điểm vì bị mặn và kiểu trứng cuộn)
•••
Nước dừa uống ok hơi ngọt nhẹ, trái dừa nhỏ nhỏ dễ thương, quán sử dụng ống hút từ gạo là 1 điểm cộng
Menu ngoài mấy món gỏi, xào và món nước thì mấy món xiên nướng lại bị gạch hết (!?) chỉ còn tôm nướng, điều này khiến mình khá thất vọng vì đi ăn buổi sáng mà lại hết quá nhiều món, thậm chí gọi trà sữa thái xanh cũng hết luôn 😑 thành ra nhìn vào menu không có nhiều lựa chọn
•••
Không gian hơi nhỏ, trang trí sơ sài, lầu trên sửa chữa thành ra còn mỗi tầng dưới
Chung quy mình thấy decor món ăn ổn, giá hợp lý nhưng không hợp khẩu vị mình (và bạn mình) cho lắm, mong là tương lai quán cải thiện nhiều hơn thì mới khiến mình muốn quay lại..
P/S: Mình quên note lại là tổng thiệt hại 403k cho 4 món + 2 dừa + 1 nước bông cúc + 1 nước suối với khăn cho 4 người nha ♥️
#saigonum #mamathai #quan1

4 Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn