Review lịch trình Hà Nội đi Phú Quốc: Hà Nội ngày mưa lại nhớ đến Phú Quốc ngày mưa

Hà Nội ngày mưa lại nhớ đến Phú Quốc ngày mưa 😊
Người ta đi chơi vì cảnh, còn chúng mình đi chơi chỉ vì 1 cái ảnh nằm trên phao giữa biển xanh các bạn ạ! :v
Sau một thời gian tàu ngầm trong các hội nhóm thì mình đã có 1 lịch trình chi tiết đến từng giờ cho 4n3d 28/9 – 1/10 ở PQ, nhưng hôm vao PQ đón chúng mình bằng cơn mưa nổi bong bóng luôn 😊, các ngày sau lại có mưa tiếp luôn. Mình xin chia sẻ một chút về lịch trình của mình cho các bạn muốn đi du lịch tự túc, hơi mất công tìm hiểu nhưng bạn sẽ có trải nghiệm tuyệt vời!
1. DI CHUYỂN:
- HN – PQ: mình đi Vnam airline, đặt đc giá rẻ 1600k khứ hồi. Trời mưa nên cứ diễn taxi lên sân bay rồi về tung toé luôn 😊)). Săn vé sớm thì sẽ rẻ hơn rất nhiều. Từ nhà lên sân bay có txi và xe bus tiện cái nào thì mình đi cái đó
- PQ: mình chọn di chuyển bằng xe máy, mình thuê xe của chị Dung 0969388781 xe ga AB 100k/ngày, giao xe tại sân bay (báo trước chị ý giờ bạn đến) hoặc khách sạn, chị rất nhiệt tình. Mình lượn khắp đảo hết 80k tiền xăng. Taxi từ sân bay về khách sạn và ngược lại 100k
- Các địa điểm đi chơi, ăn uống mình cứ theo chị gu gờ là ra hết
2. CHỖ Ở:
- Mình ở khách sạn Ori Hostel Phú Quốc trên đường Trần Hưng Đạo (khu Cửa lấp), cách chợ đêm tầm 3- 4km, nghĩ thì xa nhưng đường PQ đẹp lắm đi vài phút là lên trung tâm rồi, mình đặt trên Agoda – lặn lội xem rì viu mấy đêm mới chốt ở đây hihi, hôm mình đi bao cả khách san luôn. Kaka. Phòng 2 giường đơn rộng rãi 800k/3 đêm. Trên Agoda các bạn khoanh vùng ks ở khu trung tâm, đặt trước trả tiền sau rồi tìm, có thể liên hệ trực tiếp với ks xem giá của họ có chênh lệch nhiều không, bên nào rẻ thì mình đặt thôi
- Các bạn nên đặt Khách sạn khu này phòng rộng rãi, giá lại rẻ, đi lại cũng rất tiện, ở trên mặt đường Trần Hưng Đạo – đường này rất sầm uất nhé, lên bắc hay xuống nam đảo đều ok.
3. ĂN UỐNG
- Bọn mình xác định đi suốt nên tiện dâu ăn đó, cũng ăn mấy món đặc trưng như Bún quậy Thanh Hùng 50k/bát, Bánh canh chả cá Hạnh 40k, dừa dầm thốt nốt 50k/cốc cũng khá là ngon, hợp vị với mình.
- Trong 4 ngày thì mình tâm đắc nhất là quán cơm cô Huệ 0964982911 gần khách sạn mình ở, cô nấu cơm ngon lắm đồ tươi, ăn lẩu hải sản đúng tiêu chuẩn ngon-bổ-rẻ, 200k/nồi 2 đứa ăn no, đi chợ đêm chỉ ngắm cảnh thôi. Mình đã ăn ở nhà cô 2 ngày luôn, ảnh mình để dưới bài
- Món nữa nên ăn đó là GỎI CÁ TRÍCH, mình ăn ở bãi Khem, 150k/đĩa to nhiều cá, nước chấm ngon lắm luôn
- Chợ đêm thì phải đi, tối nào mình cũng lượn chả có gì mấy nhưng vẫn lượn. lên đây thì đồ ăn bạt ngàn, kem cuộn, nước dừa, các bạn đi sâu vào bên trong có hàng thịt xiên ngon lắm. Còn các gian hàng hải sản ở chợ thì nhiều, nhìn rất bắt mắt, nhưng cá nhân mình ăn thì thấy k ngon, đồ không được tươi nên ăn thử 3-4 món là thôi.
4. LỊCH TRÌNH:
Làn đầu vào nên quyết tâm đi bằng hết các điểm chính 😊)
- Ngày 1: trung tâm và Bắc đảo
Đặt chân xuống đảo mưa sấp mặt luôn, gọi taxi về khách sạn ngắm mưa đợi mãi mà mưa chả tạnh để lên trung tâm nên mình đi ăn cơm phần cạnh KS. Ngớt mưa cái tranh thủ lượn luôn, lên Dinh Cậu – cái con đường sau dinh chụp ảnh đẹp lắm, chợ Dương Đông, cầu Cảng quốc tế (k thấy lối vào lên về đi Rạch Vẹm thì giữa đường gặp mưa mau nên lại về). Trên đường đi Rạch Vẹm thì gặp 1 bãi bê tông, thấy đẹp nên lao vào chụp ảnh vào gặp mưa. Tối về ăn lẩu hải sản đặt ở quán cơm, xong lên chợ đêm chơi.
- Ngày 2: đi tour 4 đảo của Plan to travel, mục đích chính của chuyến đi đấy 😊)
Đến PQ nên đi cáp treo 1 lần, sống ảo ở ga An Thới, khung cnahr đẹp lắm, ngắm biển đảo từ trên cao. Nhớ ăn sáng đầy đủ các bạn nhé, mọi ng bảo đi vất lắm nhưng mình thấy nhàn lắm và mọi ng nên đi dép đi nhé, ra đảo phải lội nước.
Mình đặt của bạn Candy Phung, bên cty tổ chức rất chu đáo, hướng dẫn viên – bạn Sang, thợ ảnh rồi mọi người ở cano rất nhiệt tình, cơm trưa trên đảo ngon. Mỗi là thời tiết k dc nắng nên ảnh chụp lên chỉnh sáng bạc cả người luôn hihi.
Mình thuê váy đi chụp ảnh của Tiệm Nhà Mỡ 60k/váy/ngày - váy đẹp, e ý tư vấn nhiệt tình. Một chý ý là các bạn đi đảo k nên thuê váy voan như mình, mặc khô thì đẹp nhưng dính nước cái là nó bết lại luôn, giũ không ra được, nên mang 2 váy đi đảo. 1 cái chụp cuối ngày ở Sunset nato, nơi có mấy con voi chân dài ý, ngày nắng thì ra đây chụp hoàng hôn đẹp lắm, vé vào của 100k
+ Tối về chợ đêm ăn tối
- Ngày 3: Nam đảo – làng chài Hàm Ninh, bãi Sao, bãi Khem, Trại giam PQ, chùa Hộ quốc. Sáng ăn bún quậy Thanh hùng
+Làng chài Hàm Ninh: cái cầu bê tông nó bị gãy nên các bạn muốn ra chụp ảnh thì qua quán chú Bảy nhờ chú chèo thuyển đưa ra cầu nhé, ngồi thuyền ra phiêu lắm, chụp ảnh sáng hôm đó nắng nên rất đẹp
+Bãi Sao: đến PQ thì phải đi bãi Sao, biển xanh cát trắng, sóng êm, bãi thoai thoải, bơi tắm tuyệt vời luôn. Trên đường từ Hàm ninh ra thì mưa to, đứng trú mưa gần tiếng mà không ngớt nên lại mặc áo mưa vào lượn. Lối vào bãi sao thì có 2 bãi công cộng là Long beah và Mỹ Lan, mình vào bãi Long beach, bãi sạch rộng, nhà vệ sinh và tắm tráng sạch sẽ, các tiểu cảnh chụp ảnh là free. Còn cây dừa nghiêng là bãi bên kia bạn nhé 20/lượt chụp. Nhưng mà xuống tới bãi mưa trắng trời, cả bãi có 2 đứa mình thôi 😊) vẫn quyết tâm làm bộ ảnh áo mưa.
+Bãi Khem: phần bãi đẹp nhất thì rì sọt họ đã xây dựng rồi nên mình không vào được, chính vì thế mà lại lạc vào khu mới xây của họ rất đẹp, các toà nhà màu sắc như nước Ý, đi sâu vào thì có đường dẫn ra mũi Ông Đội, con đường đẹp lắm các bạn ạ. Mình quay ra đi về phía phần bãi công cộng, thì nó chỉ còn lại 1 góc của bãi có nhièu ghềnh đá, đường vào đây mới đi cứ tưởng vào rừng sâu ý, có nhiều cây cổ thụ nữa, cứ tưởng mình đi lạc. Ngồi ở bờ biển ăn gỏi cá Trích và uống nước dừa cũng phê lắm.
+Trại giam PQ và chùa Hộ Quốc: Trại giam ở ngay ngoài mặt đường thôi, các bạn nên ghép nhóm để nghe thuyết minh vè lịch sử trại giam thì mới cảm nhận hết được, chứ di ngắm mấy cái mô hình thôi mình thấy k đủ hiểu hết được, mình đi 2 người rủ mấy đoàn mà k ai muốn nghe cả, ☹(. Chùa Hộ Quốc, đứng từ trên sân chùa nhìn cuống toàn cảnh vịnh. Kết thúc một ngày tối về lại ăn lẩu cạnh khách sạn, bao no luôn 😊)
- Ngày 4: Bãi Sao
Buổi sáng mình đi trại chó xoáy nhưng lên tới nơi chị là nhà dân, k vào thăm quan được. Trời nắng lên lại quyết xuống bãi Sao lần nữa, đi đảo mà không được tắm biển là thấy bứt rứt ý 😊)), đúng hôm nắng vỡ đầu biẻn xanh cát trắng nắng vàng luôn, mình chụp ảnh, bơi lên bơi xuống k muốn về. 15h chiều bay về, nên 11h lượn về trả phòng, ăn trưa rồi ra sân bay, tạm biệt Phú Quốc.
- ở Phú quốc mọi ng rất thân thiện, chỉ tiếc là thời tiết chưa được đẹp thôi, thời điểm đẹp nhất là vào tháng 12 các bạn nhé.
5. CHI PHÍ:
- Cái này là quan trọng nhất nhé, chúng mình hết 9,7 triệu/2 người, từ khi bước chân ra khỏi của nhà đến khi đặt chân về (không tính quà nhé. Hihi). Các bạn lên lịch từng ngày, đi dâu ăn gì sẽ ra một bảng chi tiết dự toán luôn, rồi cứ theo vậy là sẽ k bị lỡ tay quá nhiều đâu. hihi
- Ăn uống no nê, chơi tung tăng khắp chốn, thời tiết không đẹp nên có 1 vài quán bả, Rạch vẹm là chưa đi được.
- Cám ơn các bạn đã đọc đến đây, chúc mọi người sẽ có chuyến đi thật vui vẻ! Các bạn xem chi tiết trên ảnh nữa nhé!

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn