Review lịch trình Phú Quốc 3N3Đ cho 4 người

[Góc review]

Năm mới vui vẻ nha mọi người 🥰🥰🥰

Bọn mình (tổng cộng 4 người) vừa kết thúc chuyến đi từ Sài Gòn ra Phú Quốc (3 ngày 3 đêm). Ngay từ đầu cả bọn đều thống nhất đi khám phá, không phải nghỉ dưỡng nên sẽ di chuyển khá nhiều.

Đây là lịch trình của mình. Kèm theo giá từng ngày theo đầu người

🌵 Ngày 1 : tầm 4tr~4tr200k/ 1 người đổ lại.

- Vé máy bay khứ hồi Pacific Airline : tầm 2tr100k/ng

- Khách sạn : 718k/ 1 người
+ Erato Boutique ngày 23/12/2020 (do sáng 24/12 bay sớm nên cả đám đặt khách sạn gần sân bay để tiện di chuyển) : 580k/ 2 phòng, phòng 2 người.
+ Coaca Beach (Hẻm 111 đường Trần Phú Dương Đông Phú Quốc) : 750k/ 24h/ phòng 4 người
—> 3n3đ = 2tr250k/ 4 người + nước ngọt của khách sạn 40k = 2tr290k/ 4 người
• Ban đầu tụi mình đặt phòng thường cho cả đám. Tuy nhiên tới ngày mình đến PQ, chị chủ báo lại có phòng view biển đang trống, chị ấy chuẩn bị cho tụi mình mà không hề thu thêm bất kì phụ phí nào cả ❤️
• Thông thường mọi người ở khách sạn hoặc thuê xe máy sẽ phải đưa CMND/ thẻ CCCD/,... nhưng đằng này cả đám ở mấy ngày liền mà không cần đưa bất kì giấy tờ tuỳ thân nào cả. Ngạc nhiên thiệt sự 😅😅😅
• Ở đây chỉ có 1 vấn đề xí xi là xe máy không phải của khách sạn. Nếu khách muốn thuê xe máy thì bên phía khách sạn sẽ thuê ở ngoài, tính theo ngày và phí tính theo bên ngoài báo giá, phía khách sạn không có nâng giá lên.

- Ăn uống : 630k/ 1 người
+ Ăn sáng : 
Phở Sài Gòn tại Phú Quốc : 85k/tô đặc biệt hoặc Bún bò : 85k/tô đặc biệt. Nước lèo rất ngọt và thơm, hầm từ xương bò chính hiệu, không phải ngọt do bột ngọt đâu. Nguyên tô chà bá lửa ăn no tới chiều :))
Do tụi mình đi sớm nên tài xế cũng chưa ăn uống gì cả, sẵn mời chú ấy luôn.
+ Ăn trưa : 815k/ 4 người
Nhà hàng Bé Ghẹ ở làng chài Hàm Ninh
1 nồi lẩu ghẹ + 1 con cá để cuốn bánh tráng + nước ngọt
+ Ăn tối : 1tr160k/ 4 người
Nhà hàng Xin Chào ở trung tâm Dương Đông :
1 nồi lẩu ghẹ + 1 phần tôm nướng tiêu xanh + 1 phần mì xào hải sản + 1 phần mực rim nước mắm + trà đá.
Ăn ngon, nêm đủ vị, hải sản rất tươi.
+ Ăn vặt : 194k/ 4 người.

- Địa điểm chơi : free
+ Làng chài Hàm Ninh : free
+ Chùa Hộ Quốc : free
+ Dinh Cậu : free
+ Nhà tù Phú Quốc : free
+ Chợ đêm Phú Quốc
+ Giáo xứ Dương Đông : free (vì đi vào dịp Xmas nên sẵn tham quan luôn :3)

- Taxi : 370k/ 4 người
+ Ngày 23/12 (di chuyển ra sân bay Tân Sơn Nhất) : 70k
+ Ngày 24/12 (di chuyển từ sân bay Phú Quốc về khách sạn) : 300k

- Xe máy : 150k/ ngày/ xe tay ga + 120k/ ngày/ xe số
—> 2 ngày = 540k/ 4 người = 135k/ 1 người.

- Xăng : 85k/2 xe full bình.

- Gửi xe chợ đêm : 20k/xe —> 2 xe = 40k

🌵 Ngày 2 : tầm 1tr500k ~ 2tr700k/ 1 người.

- Ăn uống : 170k/ 1 người.
+ Ăn sáng : quán Như Ý (hẻm 111 đường Trần Phú thị trấn Dương Đông Phú Quốc).
Hủ tiếu/ Bánh canh/ Mì,... + Nước : 45k/ 1 người.
Quán này nằm kế bên khách sạn, đi cổng sau hay cổng trước khách sạn đều bước được tới quán, do mặt sau của quán cũng hướng view biển.
+ Ăn tối : vẫn là quán Như Ý : 500k/ 4 người
Sau nguyên 1 ngày đi tour 4 đảo thì cả đám về cũng thấm mệt, nên quyết định tạt sang quán kế bên quẫy về đêm. Nhưng mà phải công nhận, chị chủ quán Như Ý làm món ăn rất ngon, mà giá lại rất phải chăng. Tuy tụi mình gọi mỗi món có 1 phần, nhưng mỗi phần đều chất lượng về mùi vị và số lượng. Hỏi ra mới biết c chủ thấy đám mình đi đông nên làm nhiều hơn 1 ít để tụi mình đủ no. Ai dè nguyên đám no muốn lăn về phòng luôn 😂😂😂

- Đi chơi: 1tr300k ~ 2tr500k/ 1 người
+ Tour 4 đảo : 1tr175k/ 1 người cano ghép đoàn. Nếu thuê cano riêng, phí sẽ tính theo cano, không phải theo đầu người (tầm 8-9tr/ chiếc)
• Này đi theo tour, có công ty phụ trách. Thông thường, các địa điểm trong tour sẽ giống nhau.
• Xe đưa đi đón về tận khách sạn.
• Trải nghiệm đi cano khá vui, mà cũng khá mệt. Vui lúc tàu đang chạy, cảm giác khá tuyệt, nước biển tát vào mặt 😂😂😂 Mệt ở chỗ khi tàu dừng lại, sóng biển đập vào tàu thì nó sẽ gây chóng mặt buồn nôn 🥴🥴🥴
• Những ai bị say sóng, nên uống sẵn thuốc, nếu thuốc vẫn chưa có tác dụng thì nên ngồi vào phía cuối tàu.
• Ăn trưa 8 món (gồm món khai vị, món chính, trái cây,..)
• Trải nghiệm lặn ngắm san hô, công ty tour hỗ trợ kính bơi + ống thở. Ngoài ra còn hỗ trợ chụp hình quay flycam free tại những địa điểm ngta hay check-in.
• Cáp treo Hòn Thơm - nghe bảo được mệnh danh cáp treo đường biển dài nhất thế giới.
• Nếu là lần đầu đi Phú Quốc thì nên trải nghiệm tour để định hình địa điểm vui chơi. Còn những lần sau thì nghĩ đi tự túc sẽ vui hơn.
• Đi bộ dưới đáy đại dương (Seawalk) : phần này tính phí riêng, không nằm trong phí tour : combo quay phim + chụp hình + trải nghiệm 20 phút : 1tr195k/ 1 người. 1 trải nghiệm cực kì thú vị với riêng bạn Trân. Cho dù là người không biết bơi vẫn đảm bảo được an toàn. Vì trước khi xuống biển, người ta sẽ hướng dẫn các vấn đề cần chú ý + khi đã xuống biển sẽ có thợ lặn đi kèm theo.
• Con ngọc nữ - đặc sản của Phú Quốc : 50k/ 1 con to, được mấy anh lái tàu giới thiệu ăn thử. Chắc thịt, dai dai, nướng mỡ hành ăn khá ngon.
• Vì mùa khô ở Phú Quốc là cực kì nắng, nên tầm trưa, sau khi ăn xong thì thuê giường nằm, giá 50k/ 1 cái để chợp mắt 1 tí, sẵn tiện hưởng gió biển luôn 😄😄😄
• Chụp hình check-in, quay flycam, bla bla,... đủ mọi kiểu để sống ảo 😎😎😎
• Nhược điểm duy nhất : chờ. Do là đi tour ghép, cho nên mọi địa điểm đều khá giới hạn thời gian + mất thời gian để chờ đợi vài thành phần lề mề, không biết điều 🥸🥸🥸

🌵 Ngày 3 : tầm 1tr700k/ 1 người.
 
- Ăn uống : 330k/ 1 người
+ Ăn sáng : Bánh canh bột lọc chả cá Phụng
Bánh canh bột lọc trong suốt, chả cá dai dai, nước lèo đậm vị. Nói chung ngon. 40k/ tô
+ Nước dừa tươi + nước suối ở làng chài Rạch Vẹm : 131k/ 3 người
+ Ăn tối : Quán Như Ý tiếp tục :3
• Lần này cả đám gọi khá nhiều món, có ghẹ hấp, nghêu hấp xả, mì xào hải sản, cá diêu hồng nướng giấy bạc, bia,... với lại đã đặt trước nhum biển, nhưng chị chủ báo lại nhum đợt này không nhiều gạch nên chị không lấy hàng về, tụi mình đành hẹn dịp khác vậy 😊
• Ngoài ra, quán còn cho thuê loa + micro bluetooth để karaoke. Tối đó, nguyên đám ngồi tại bãi cát, vừa ăn vừa uống vừa quẫy đêm khuya. 1 kỉ niệm khá khó quên 😁😁😁
• Tổng thiệt hại cho cả đám chỉ 1tr150k thôi :3

- Đi chơi : tầm 1tr/ 1 người.
+ Làng chài Rạch Vẹm : 200k/ 1 người
• Lý do duy nhất tụi mình đến nơi này là do đang mùa Sao biển đỏ (tầm tháng 11 tới tháng 03 năm sau đó). Nước biển trong vắt, rất sạch. Nghe người dân ở đây nói lại đặc tính sao biển đỏ này chỉ sống trong môi trường biển sạch thôi.
• Đường đất đỏ bụi, khá khó di chuyển nên quyết định thuê taxi.
• Từ chỗ bãi cát tại làng chài, tụi mình thuê thuyền ra Mũi Hàm Rồng. Phí : 500k/ thuyền/ khứ hồi. 1 thuyền chở được tầm 6-7 người.
• Ra tới Mũi Hàm Rồng là 1 nơi còn hoang sơ, chưa được khai thác. Cảm giác như chỉ có ta với biển với sao biển vậy, rất thích luôn.

+ Vinwonder Phú Quốc : 690k/ 1 người.
• Combo vé vào cổng + ăn trưa 200k : 690k/ 1 người
• Vinwonder rất rộng, nó là dạng công viên chủ đề đầu tiên tại VN nên mỗi khu đều bày trí khác nhau. Nhưng nhìn chung được xây dựng theo phong cách châu Âu. Nhìn đẹp mắt.
• Đồ ăn, nước uống tại các cửa hàng nói chung khá đắt hơn so với bên ngoài, nghĩ chắc tiền mặt bằng cao :))
• Nắng khá gắt, nên đem theo dù, không thì rất dễ say nắng.
• Rất rộng, đi 1 hồi dễ lạc đường :)))
• Vẫn còn đang xây thêm, chưa được hoàn thiện 100%
• Thuỷ cung : có xe điện đưa đón khách, và bạn rất ấn tượng với đường hầm Thuỷ Cung tại đây.

+ Sunset Sanato : vé vào cổng 100k/ 1 người
• Đây được xem là 1 trong những địa điểm check-in đón hoàng hôn đẹp nhất tại Phú Quốc.
• Có trình diễn nhảy múa đi trên cà kheo. Nhạc ấn tượng. Cảnh quan cũng ấn tượng.
• Tuy nhiên có vấn đề xí xi là 1 vài thành phần khách tham quan không có ý thức, thấy 1 hàng dài người đang xếp hàng chờ chụp hình vẫn cố tình chen vào cho bằng được.

- Taxi : 325k/ 1 người
+ Đưa đón khứ hồi khách sạn - Vinwonder : 700k/ xe 4 chỗ
+ Đưa đón khứ hồi khách sạn - Sunset Sanato : 270k/ xe 4 chỗ

🌵 Ngày 4 : tầm 170k/ 1 người
- Ăn sáng : 210k/ 4 người
- Taxi đưa ra sân bay : 200k/ xe 4 chỗ
- Nước tại sân bay : 254k/ 4 người

💓 TỔNG 💓

- Tổng thiệt hại cho cả chuyến đi : tầm 7tr500k~9tr/ 1 người đã gồm vé máy bay.
- Hình toàn bộ được chụp bằng camera thường Iphone12promax, không hề qua bất kì app chỉnh sửa nào.
- Phú Quốc rất đẹp, nước biển trong vắt nhưng cũng khá nắng. Tuyệt đối phải thủ sẵn kem chống nắng/ nón/ dù,...
- Con người ở Phú Quốc rất thiệt tình, có sao nói vậy. Không hề thảo mai.
- Hình như theo bạn cảm nhận là người dân ở Phú Quốc rất thích tắm biển buổi sáng thì phải. Điển hình ở chỗ khách sạn bạn ở, tầm 05-06h sáng đã thấy người ta tắm biển rồi.
- Tuỳ khu vực, nhưng thấy đa số chỗ ăn uống chi phí ở Phú Quốc cũng ngang ngửa Sài Gòn.
- Công an đứng trên đường khá ít, hầu như là không thấy. Nhưng vẫn nên đem theo giấy tờ tuỳ thân cho đảm bảo :3
- Lần sau nếu có dịp quay lại thì sẽ khám phá tiếp những địa điểm khác. See ya soon 🥰🥰🥰

#PQTrip #fromDec24toDec27

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn