(Thủ Đức) BÁNH BÈO - MÌ QUẢNG - Địa chỉ: 321 Kha Vạn Cân

Hello Umers, lại là mình đây, và vẫn là chuỗi series THỦ ĐỨC ƠI, ĂN GÌ CHIỀU NAY 😂. 
  
Đang chạy dọc đường Kha Vạn Cân (bên hông đường ray xe lửa) kiếm cái bỏ bụng thì tự nhiên thấy chữ bánh bèo đập vào mắt. 
  
Xong mình với nhỏ em tạt vô kêu 10 chén ăn một lèo hết luôn, ăn xong "ố á" theo cái kiểu: Á! Bánh bèo giống má làm nè (má mình hay làm bánh bèo Quảng Nôm cho mình ăn, haha)
  
Nếu bạn là dân "Quảng Nôm", thích ăn bánh bèo chén thì đây là tiệm ăn có thể ghé thử đó, với mình thì mọi thứ vừa miệng, từ nước chấm đến bột bánh bèo cũng không quá dày gây ớn. 
  
Bánh nè, nhân thịt xào nấm mèo nè, đậu phộng nè, nước mắm nè - Quyện đều vào nhau ta nói NHỨC NÁCH 😂. 
  
Tính tiền 10 chén 30k (3k/1 chén), giá bình dân dữ hông? (Bình thường là 5k nghen!) 
   
Vẫn vì ảnh hưởng mùa dịch nên quán khá vắng + Quán mới mở thì phải nên mình thấy vắng. 
  
• BÁNH BÈO - MÌ QUẢNG. 
• Địa chỉ: 321 Kha Vạn Cân, KP6, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức. (Bên hông đường Ray xe lửa) 
Hình như quán bán buổi sáng & chiều nhé. 
    
Cho mình 1 "lai" để tiếp tục cho chuỗi review đồ ăn bình dân giá rẻ nhưng ngon nhức nách ở Thủ Đức nhé 😁. 
    
#SaiGonUm 
#Umers 
#Review 
#ThuDuc

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn