Du lịch Canada có gì hay? Hãy vẫn kiếm tiền và lên lịch cho chuyến đi của mình nào!

Canada có gì hay?

Mình may mắn có dịp đặt chân du ngoạn tại Canada vào cuối 2019, trước khi đại dịch ập đến. 
Nhắc đến Canada thì ai ai cũng chỉ nghĩ đến "tuyết" và "lạnh". Mình đi vào dịp tháng 9 (cuối thu) thời tiết se lạnh như Đà Lạt mùa Noel khá thích hợp với mình nhưng nghe nói đẹp nhất vẫn là tháng 6 đến tháng 8, thích hợp tắm biển, hồ thoải mái hoặc là đi camping đốt lửa trại leo núi ngắm thiên nhiên hùng vĩ thật đẹp.

Thời tiết vùng Alberta lạnh, khá khô nên những ngày mới qua da mình bị khô nứt và ngứa kinh khủng, khác với cái lạnh ở Úc, Hàn , Nhật mà mình từng trải qua. 
Dành cho những ai đam mê cảnh đẹp tự nhiên hùng vĩ thì ko nên bỏ sót ghé qua Alberta nhé.

Phượt bằng xe gia đình từ Alberta xuống Vancouver mất 13-15 giờ nên mình có khá nhiều cơ hội ngắm cảnh thiên nhiên hùng vĩ như google thường cho xem. nhưng mọi người biết đó...ngắm bằng tận mắt mình giống như mình đang xem bức tranh 3D siêu đẳng cấp của mẹ thiên nhiên tạo hoá. Dọc đường đi bạn có thể băt gặp các em thú hoang dã to, nhỏ như Hươu, Gấu, Sóc, Thỏ...Đã lắm!!😍😍😍

Đến Vancouver thì ta quay lại với thành phố xa hoa với những toà nhà cao, và rất nhiều du thuyền đậu neo. Theo như mình đọc thông tin thì Vancouver tập trung khá nhiều "triệu phú, tỷ phú" lựa chọn để sống. Cũng đúng thôi vì thời tiết ở đây ổn hơn nhiều với vùng núi như Alberta. Da mình từ khi về Vancouver thì không còn bị khô nứt nữa, thời tiết tầm 17-21 độ và khá ẩm.
Đi du lịch ngoài ngắm cảnh ra thì đánh thức vị giác cũng là thứ quan trọng của con người mê ăn như tui. Khá bất người khi mua 1 con Lobster nặng mấp mé 4Kg, cũng là con tôm hùm to nhất từ trước tới giờ mình được ăn, càng nó khổng lồ lắm nhưng giá chưa tới 200$Cad. So với Vietnam thì giá đó chỉ có thể mua đc 1 em trung bình. Quá bất ngờ phải không mọi người 😂😂
Còn nữa, với bạn nào mà mê ăn hàu sống, thì đến Vancouver sẽ tìm ra chân lý đánh thức vị giác ăn hàu sống tại đây. Vì Van là cảng lớn nên hàu nhập thẳng vào rất tươi, rất thơm, rất ngọt. Nói đến đây là miệng tui lại chóp chép mọi người ơi. Nếu có dịp quay lại Vancouver tui sẽ dành 1/3 thời gian chỉ để ăn hàu mà thôi 😅😅😅
Và nếu thèm cà phê sữa đá quê nhà thì mình thấy Tim Hortons cũng có cà phê sữa đá xay ngon bá cháy bù chéc không thua gì cà phê sữa mình hay uống ở Sài Gòn (trước khi ghé bạn cũng nên check xem đánh giá tiệm mấy sao nhé).

Tháng 3/2020 vừa xin lại cái visa đi CAN lần nữa thì có thông báo đóng cửa khẩu. Xu cà na, đợi hết dịch lại xách vali đi tiếp vậy 😝😝😝

#buanaodichoiok #hetdichminhlaidichoiok #okok

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn