Review Santorini 2021 - du lịch nước ngoài sau dịch cần chuẩn bị gì?

#Santorini 09.08
Em vừa có chuyến du lịch 4 ngày 3 đêm ở nơi mà ai cũng khuyên nên đến 1 lần trong đời
Vì đã tiêm đủ 2 mũi rồi nên bọn e chỉ cần lên mạng điền form PLF là xong, cái đó thì mọi người vào web tìm là thấy 
1. Vé máy bay
E săn vé bay từ Berlin bay sớm 1 chút 6:00 am thì có 121e/1ng khứ hồi ở app Skyscanner 
2. Khách sạn
E cũng lại tìm trên app Booking với mức giá tiết kiệm là 358e/3 ng/ 3 đêm 😌 e ở tại vùng Perissa hay còn gọi là Black Beach. Ksan e nằm ngay trước biển nên vô cùng tiện lợi. Tên ksan là Memento Perissa cho ai có nhu cầu nha. Cách biển 200m nên đi lại tiện lợi, nhảy xuống là tắm luôn :))
3. Đi lại
E thuê ô tô để di chuyển giữa các làng, bọn e có tìm trên web và nhắn tin trực tiếp cho hãng xe thì thuê đc giá khá ổn là 180e cho 4 ngày thay vì hơn 200 trên web chính. Xăng thì bọn e đổ 60e đi bét nhè vẫn k hết 😂 
4. Phong cảnh
Ở đây thì có 3 làng chính
- Thira
- Oia
- Imerovigli 
Từ chỗ e ở di chuyển đến các làng đều tầm 25-30' tuỳ vào giao thông. Nhưng e thấy đẹp nhất là Imerovigli. Vì chắc e đi vào tầm đông nên lúc ở làng Oia thì hơi đông nên chưa cảm nhận đc hết cảnh. Nhưng thật ra e thấy cả 2 làng ko khác nhau là mấy vì nhà chỗ nào cũng là tường Trắng nóc Xanh nên đi đâu thì mọi ng cũng chụp ảnh đẹp đc hết :))
Điều bất ngờ theo cảm nhận cá nhân thì e lại khá thích Thira. Thira ko nằm trong plan đi của e, mà chỉ là vì ngày cuối trong lúc chờ ra sân bay thì bọn e ghé qua. Nhưng phong cảnh cũng như mọi thứ lại làm e khá hài lòng và mê mẩn 
5. Ăn uống
Đây, đây chính là điều làm e hơi buồn 1 tý xíu vì e bị Thần Ăn nhập nên biết ở đây có hải sản làm e ngóng trông và kết quả hơi xu 😂 e có đi theo vài quán có view đẹp mọi ng bảo trên mạng nhưng thật sự đến e ăn k có nổi :))) có thể do e quen ăn đồ Á chưa hợp đồ Tây nhưng mà giá cả ở đó là cho sự phục vụ và view thôi, các gđình ac có con nhỏ thì ko nên ăn ở đó. Vì để tìm đc cái quán có view đẹp ấy. Bọn e leo mất 1 tiếng đồng hồ và quán nằm ở chỗ rất khó tìm. Đồ ăn e sẽ chú thích vào ảnh cho mọi ng dễ biết nha vì e ăn ở 3 chỗ khác nhau
Nhưng e có lời khuyên cho mọi ng là nếu thích view đẹp thì đi 1 hôm cho view đẹp là đc. Còn lại hãy đi ăn những quán gần biển. Hải sản thật sự ngon và tươi, giá cả lại phải chăng, các cháu cũng đỡ phải leo trèo nữa 
Quán view đẹp e đi là The Athenian House. 1 set menu ở đó là từng món nhỏ đc mang lên với giá 90e cho set cơ bản, 95e cho set discovery và 120e cho set đặc biệt và 1 set là 1ng ăn nhé. Hôm đó bọn e đi có gọi 2 set (95e và 120e) cho 3 ng nhưng về thì đã phải vào siêu thị mua thêm 3 cốc mỳ tom yum vì gần như đói meo đi về :)))) tổng thiệt hại cả nước và tips là 300e cho bữa đó. Vì nếu chỉ gọi 1 set với lượng đồ ăn đó thì thật sự k đủ. Được cái là phục vụ xứng đáng 100 đỉm 🌝 mỗi 1 món ăn bé nhỏ thôi nhưng ít nhất là 2 ng bê cùng nhau và 1 ng đứng gthich xem món ấy là món gì 
Quán Hải Sản ở gần biển mà e ăn khá ngon là Avillagon thì phải. Ở ngay khu Perissa nên mọi ng có thể đến hỏi chỗ ksan mình ở là chủ ngta chỉ ngay 😌 
Quán ở Oia e ăn tên là Kastro. Quán này thì tạm được. Giá cả ko quá đắt và đồ cũng tươi. Được quả view nhìn xuyên suốt cả 1 vùng biển luôn 😍 
Kauf ở đây mở khá muộn và rất rẻ. Bọn e hay ra đó mua nước và đồ ăn vặt. Mua cả mớ đồ mà có 20e 🌝 mở đến tầm 11:30-12h luôn 
Chuyến đi đã kết thúc rồi nhưng chắc vẻ đẹp của Santorini vẫn còn vương vấn trong lòng e khá lâu 🌻

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn