Review nhẹ Buffer Wok Dao ở Barcelona

Rì viu búp phê
Xin chào mọi người
M đặt chân tới Pháp ngót nghét 1 năm nay, đi ăn tiệm cũng nhiều nhưng khi đặt chân tới Barcelona thì tiệm Buffer Wok Dao làm m bất ngờ nhất. Nên nay m làm bài review này cho các bạn nào tới du lịch Barcelona có 1 địa điểm ăn cực ổn áp.

Tụi m mò đến tiệm này hoàn toàn nhờ "anh google", thấy review trên google cũng ko phải quá cao, tầm 4.1 4.2 sao gì đó. Nhưng là buffet nên cũng thử đi ăn xem sao
Đến nơi vào ăn lấy đồ thì rất bất ngờ khi quán làm hải sản theo phong cách châu Á - tức là hải sản nóng. Với đủ loại hải sản tới thịt thà cá mú
Cụ thể :
- tôm hùm: dành cho người nhanh tay,vì cứ ra là hết ngay, nhưng tôm là dòng Alaska, thịt ăn chắc và ngọt hơn lần m mua siêu thị, chẳng hiểu sao :)). Nếu chịu khó để ý tầm 15' có 1 loạt tôm hùm mới ra thì ăn nhoè, m ăn đc 1 con là ngán rùi…
- cua: có loại cua gì càng dài ngoằng ăn rất ngọt và chắc thị, hấp thui nên chuẩn bài . Cua rất to nên m chỉ nốc đc 1 chú là xỉu rồi
- ghẹ: m lấy thử nửa con hấp ăn nhưng hơi ọp. Dù sao size cũng to, và đây là lần đầu tiên m thấy ghẹ ở châu Âu :))
- còn 1 loại cua nữa cũng to mà càng có lông, bạn m ăn thử nhưng m no quá nên ko thử nổi :))
- tôm hùm đất: cả chậu, ăn phè phỡn nhưng sốt ko hợp m lắm chắc làm kiểu Trung nên m chỉ ăn chục con thui :))
- ốc: nhiều loại ốc, ốc bên này có loại dai sần sật khá giống ốc Hương Vn, ăn ngon, còn mấy loại ốc nữa nhưng m chẳng có bụng mà thử :))
- hàu cực to phải bằng 2 lòng bàn tay, nhưng rất nhanh hết, cũng ko phải gout của m cho lắm nên m ko ham hố lấy thử :))
- tôm mực cá thì nhiều vô vàn, quan trọng có bụng để ăn ko :))
- đồ Tây kiểu thịt cừu, chim, thịt bò thịt gà … thì cũng nhiều lun nhưng m hoàn toàn ko sờ đến :))
- ngoài ra còn nguyên 1 quầy đồ sống gồm ốc móng tay, rau củ sò cá tôm các kiểu để bạn thích chế biến thế nào có thể yêu cầu đầu bếp làm tại chỗ :))
- tráng miệng có kem, bánh ngọt, sữa chua, bánh flan, trái cây… như các tiệm buffet ở VN..
- à m quên còn 1 quầy sushi đồ Nhật nữa cơ mà m ăn Sushi ở Pháp ngán rồi nên ko đụng đũa ha ha
Và cuối cùng là giá cả, ăn nhoè tôm hùm cua ghẹ mà ra thanh toán hết hồn với chỉ 20€/ xuất buffet, đồ uống cũng rẻ chỉ 2.5€/lon cô ca. Thực sự rẻ hơn cả cơm bình dân bên Pháp nữa các bạn ạ huhu
Còn giá buffet Hải sản có tôm hùm mà chỉ 20€ (550k tiền Vn) thì m thấy ở Vn cũng chưa có quán nào giá rẻ đc như này chứ đừng nói giữa trời Âu…
Nói chung là 1 tiệm ăn tình cờ nhưng sẽ là must-try cho bất kỳ ai tới thăm Barcelona !

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn