Review Bánh Cuốn Quảng Châu Bát Nhất: 49 Lãnh Binh Thăng, Q11 giống bánh cuốn Hongkong í

LÀM DĨA BÁNH CUỐN QUẢNG CHÂU QUẬN 11 THUI 🤩
———— 
Thiệt tình là chạy ngang phải ngoái đầu nhìn tại cái màu đỏ nó đập zô mắt liền kaka, thế là mình phải đổi plan đầu qua món BÁNH CUỐN QUẢNG CHÂU hehe 😜 

Ngoài bánh cuốn là món chính thì có các món điểm tâm sáng khác nhau nữa, nhưng mà mình ăn trưa thui nên chỉ gọi bánh cuốn. Phần tụi mình gọi đều là Thập Cẩm Bát Nhất 42k gồm đủ nhân là sò điệp, thịt bò, trứng, tôm, xá xíu nè. Phần nhân khá là okela, tôm giòn sần sật, sò điệp tươi, thịt bò, xá xíu thì ăn chung oki chứ không đặc sắc nhiều. Mình thích nhất là phần bột bánh phía ngoài, không phải dạng bột đặc như bánh cuốn chả lụa mình, mà rất là béo ngậy, ăn tan trong miệng mà thơm nữa 🙀

Mình không ăn mặn nên thấy nước sốt ăn kèm với bánh vừa ùi, thêm xíu sa tế tôm quán làm là bắt vị vừa luôn, bạn mình không ăn cay nhưng khen sa tế quán oke nè. Quán nằm ở đoạn đầu Lãnh Binh Thăng, có bảng nên nhìn kĩ xíu là thấy, tụi mình tới gần giờ nghỉ trưa nên mấy hộp topping cũng vơi ùi, ngoài ra anh chủ quán niềm nở dễ thương lắm hehe 😈

+ Món ăn: 8.5/10
+ Phục vụ: 10/10
+ Concept quán: 8.5/10
+ Giá cả: 8.5/10
+ Vệ sinh: 8.5/10
=> 44 đỉm nên mng đến ăn thử i nhe
————
📍| Bánh Cuốn Quảng Châu Bát Nhất: 49 Lãnh Binh Thăng, Q11
💷| 34k - 42k
⏰| 7:00 - 12:00 / 16:00 - 21:00
📝| @eatwithngott

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn