Góc review Đà Lạt 5N4Đ siêu chi tiết

Góc review Đà Lạt 5N4Đ siêu chi tiết 🔥🔥
❗️ Tổng chi phí cả chuyến: 5tr/người
Ngày 1
⭐ Sáng: Bay từ HN vào
* Vé máy bay mình đặt ở trên web hãng Bamboo airway vs giá là 1382k/2ng/1chiều
* Homestay ở The Attica Homestay in Da Lat (Vòng xoay trại mát) với giá 380k/đêm/2 người. Ở đây có view nhìn thẳng ra thung lũng đèn đẹp lắm lun
* Xe máy thuê ở fb Tuấn Đạt Tran xe ga 100k/ngày. Homestay mình ở xa lắm mà a ý giao xe tận nơi miễn phí mà rất tốt bụng luôn, mn nên thuê ở đây nha.
* Tổng tiền xăng 5 ngày là 90k
⭐ Trưa
- Ăn bánh ướt lòng gà Trang (15F Tăng Bạt Hổ): Rất ngon, topping nhiều. bát thập cẩm 40k/b. 9/10
- Ăn bánh căn Nhà Chung (01 Nhà Chung): Nước chấm khá lợ, dễ ngấy, chắc do ăn k quen nên mình thấy ngấy lắm hic. 1 suất bánh căn là 35k. 5/10
⭐ Chiều
- Still cafe (59 Nguyễn Trãi). Không gian Nhật Bản, là khu tổ hợp rất rộng, yên bình cực kì luôn. 8,5/10
- Quảng trường Lâm Viên. Lúc mình ra trời đang mưa mưa nên k đông lắm, vẫn có thể chụp đủ cả hoa mà k bị dính người đi lại 😝
⭐️ Tối
- Lẩu gà lá é Tao Ngộ (số 5 đường 3/4). Trời ơiii siêu ngon, gà mềm, nước lẩu thơm vừa vị, quán đông khách nhưng phục vụ siêu nhanh. Gọi 1 nồi 300k/4 người và 2 chai nước suối 20k/c. 9,5/10 
- Cà phê Tùng (06 khu Hoà Bình): kiểu quán dành cho mấy người sành cà phê, đặc biệt là mấy chú tầm trung niên ấy, quán ngồi để nhâm nhi cà phê chứ k phải quán decor xinh để chụp ảnh nên bạn nào thích uống cf thì tham khảo nha. 8/10
- Tiệm bánh cối xay gió (đối diện cà phê Tùng). Tối nên chỗ này khá vắng, k phải xếp hàng nhiều chứ sáng hôm sau mình đi qua thấy xếp hàng dài dằng dặc lun 🙃 quán mới dán rất nhiều số 19 lên tường do ctrinh đồng giá 19k, trông k đc đẹp như hồi trc huhu 😢😢
- Chợ đêm Đà Lạt. Giống như bao chợ đêm khác, mà mình k mua đồ nên kbiet giá có đắt k nữa. Mình chỉ ăn thôi 🤣 Dâu lắc 20k/c ngon ơi là ngon, chắc k ai đi Đà Lạt mà chưa ăn lun. Sau đó vào ăn bánh tráng nướng + sữa đậu nành nóng trời ơiii ấm bụng ghê gớm. Ăn buổi tối trời se se lạnh hợp lắm luôn 🙆🏻‍♀️
Ngày 2
⭐️ Sáng
- bánh mì xíu mại bé Linh (26 Hoàng Diệu). Ngon thứ 2 sau bánh ướt lòng gà (đối vs mình). Nhìn thì có vẻ giống nước canh, nhạt nhạt mà chấm vào vị đậm đà ngon tuyệtttt. 1 suất xíu mại 16k, gọi thêm bánh mì 2k/ổ. 8,5/10
- Khu du lịch Lá Phong (45 Đặng Thái Thân). 60k/người lớn, 30k/trẻ em. Rất nhiều góc sống ảo, cx là phong cách Nhật Bản, khá đông nên muốn chụp đc phải xếp hàng hơi mệt xíu mà đc ảnh đẹp thì cx bõ hehe 😝
⭐️ Trưa
- Quán cơm hồi xưa (2 Hà Huy Tập). Chuẩn cơm mẹ nấu, ngon và đậm đà. So với giá cơm bình dân thì rất đắt nhưng so với các quán cơm kiểu phong cách "mẹ nấu" như nè thì lại rẻ. 220k/4 người. 8,5/10
⭐️ Chiều
- Ga Đà Lạt (7a Nguyễn Trãi). Vé 5k/ng, gửi xe 3k
- Tiệm cà phê Túi mơ to (Hẻm 31 Sào Nam). Quán nè nổi tiếng lắm luôn, phong cách của quán là "yên bình", nếu đi lúc hoàng hôn sẽ rất đẹp, k gian siêu rộng, có chỗ ngồi nhìn thẳng ra thung lũng đèn. Quán có 2 chú chó xinh xinh 🙆🏻‍♀️ 9/10
- Chùa Linh Phước. Thiết kế của cổng chùa siêu đẹp, mình chỉ đi ngắm thôi chứ k chụp ảnh lại. Chỗ nè cách trung tâm tp tầm 9-10km, tiện cung đường đi I-xora cafe, black rock garden,... 
- Nhà thờ Domaine De Marie (1 Ngô Quyền). Màu chủ đạo là đỏ hồng, thiết kế siêu đẹp 😗 Gần Cà phê Vườn yên, mn tiện thì đi luôn chứ lúc mình đi mình kbiet Vườn Yên gần, hôm sau đi mới thấy ngay gần huhu
- Kem bơ Thanh Thảo (76 Nguyễn Văn Trỗi). Chỗ này nổi tiếng lắm luôn, ai cx recommend quán này nên ăn thử, hê hê ngon thiệt luôn. Kem bơ k bị ngọt quá. 20k/c. 8,5/10
⭐️ Tối
- Nướng mậu dịch BBQ (28B Trần Hưng Đạo). K nói nhìu 9,5/10. Ngonnnnn mà đông nên mn đi sớm nha, đi muộn phải ngồi ngoài xếp hàng để vào 😅
- Thung lũng đèn cafe (dốc số 7 Trại Mát). Ngắm view thung lũng siêu rộng nhưng phong cách hợp các cô chú trung niên hơn. 7/10
Ngày 3
⭐️ Sáng
- Hillside Hideaway (Lô D13 Tô Vĩnh Diện, khu quy hoạch Ngô Quyền). Heheeee đây là cà phê chó, nhiều chó mà k đa dạng loại lắm, nhưng rất thân thiện mà decor quán cx xinh nữa. 9/10
⭐️ Trưa
Chuyển homestay về nơi gần tp hơn. Lần này chọn Đà Lạt 29 Độ Dốc - Homestay (36 Hoàng Hoa Thám). Giá siêu rẻ chỉ 250k/đêm. Để vào home phải đi xuống 1 cái dốc rất dàiiiiii và đứnggggg. Nếu tay lái khoẻ thì mới có thể phi xe lên xuống dc, k thì gửi xe ở đầu dốc và đi bộ xuống (khá mệt lúc leo lên). Nhưng a chủ nhà thân thiện tốt bụng cực kì luôn ấyyy, bao nhiêu dốc cũng cam lòng 🤣 xin tự chấm cho a chủ 10₫
⭐️ Chiều
*mưa to nên ngủ ở phòng* 😢
- Súp cua Khu Hoà Bình (5 Phan Bội Châu). Vừa mưa xong lạnh ăn súp cua tuyệt vl mn ơiiii, ngon lắm lun á ấm hết cả người
⭐️ Tối
- Lẩu bò ba toa Quán Gỗ (29/1 Hoàng Diệu). 5h hơn đi ăn mà đã chật quán, 6h là thấy mn xếp hàng dàiiiiiiii để dc ăn, thấy mn review xịn lắm mà thực sự mình k thấy ngon, nước ngọt quá, thịt bò mềm nhưng mà hầu hết là các miếng to, mình niềng răng k có cắn xé đc hic. Tổng 430k/4 ng. 6/10
- cafe Vườn Yên (hẻm 6 Mai Anh) (Gần nhà thờ Domaine). Quán nhiều chỗ ngồi chill, cx yên bình, quán cafe nhưng menu k có cafe =)) chỉ có trà và đồ có cồn huhu 😢 7/10
- The Balcony Bar (2a Quang Trung). Bar này k phải kiểu nhạc pùng pùng xong rất đông ng đứng lắc đâu nha mn =)) ngồi bàn ghế nhẹ nhàng ngắm bartender pha thui ạ. Quán decor đẹp phết, hơi nhỏ, k phải chỗ bay lắc nhưng vẫn có DJ 😗 
Ngày 4
⭐️ Sáng
- Kombi land. Chỗ nè là toàn xương rồng vs mấy xe ô tô cổ ấy mn, đông xỉu, xếp hàng dài để chụp ảnh, nên phải chụp vội vàng hic hic 😢 nhưng nhiều góc đẹp, mặc chất chất sẽ rất hợp 👍 90k/ng bao gồm cả nước
⭐️ Trưa
- Quán cơm Ngày 3 bữa (37 Đống Đa). Vẫn là quán cơm phong cách "mẹ nấu", quán có cửa ngoài đẹp xỉu, but giá đắt hơn Hồi xưa, nấu cơm ngon ngon mà món nào cx khá cay (vì mình k ăn dc cay thui), nhưng cay ngon 🤣 tổng 400k/4ng. 8,5/10
⭐️ Chiều
- Đường hầm đất sét. Chỗ nè hợp kiểu du lịch gia đình, có người già và trẻ con ấy ạ. Nhiều công trình điêu khắc trông hay hay mà để chụp ảnh thì k hợp phong cách của mình. Điểm nhấn ở đây là có hồ vô cực mà có 2 mặt tượng siu to ấy, cx phải xếp hàng hơi dài. 60k/ng
- Bohem cafe (1 Hoàng Hoa Thám). Quán có dãy gỗ siêu đẹp, chụp ảnh kiểu đứng giữa rừng giữa mây trời ấy hihi. Đi hoàng hôn chắc sẽ đẹp hơn. 8/10
⭐️ Tối
- Bánh canh Xuân An (15 Nhà Chung). Ngonnnn, cx hơi giống bánh canh Nghệ An nhưng sợi trông lạ lắm, ăn cảm giác bột bột, nước ngonn. 8,5/10
- Heyla Bar and coffee (10 Tản Đà). Quán nè t7, chủ nhật có hát live. Hôm mình đi là t7 nên ghé zô nghe hát, hay lắmmmmmm mà giá rẻ hơn bar balcony hôm qua 😗
Ngày 5
* Thuê xe cub để chụp ảnh ở page Cub Đà Lạt với giá 150k/ngày. Các b chỉ nên thuê và chụp ảnh loanh quanh trung tâm tp thôi vì xe cũng "cổ" rùi ý 😅 
- Khu Hongkong bên hông chợ Đà Lạt
- Hồ Xuân Hương
- Biệt điện Trần Lệ Xuân: vé 30k/người. Chỗ nè có cái bể bơi k có nước ấy, chụp ảnh siêu nghệ luôn 😗
- L'ang Farm: bán đặc sản Đà Lạt, mn muốn mua quà về cho mn thì ghé đây nha, có nhiều cơ sở lắm luôn, giá từ rẻ-đắt đều có hếttt 🥳
- Sân bay Liên Khương: chiều về mình đi VN airlines, 2038k/2ng/1 chiều

📷 Review: Nam Na Ri - Bài viết từ 2020
#dalat #reviewdalat

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn