REVIEW PHÚ QUỐC 4N3Đ - Tháng 5 rực rỡ

💙💙REVIEW PHÚ QUỐC 4N3Đ💙💙
Chuyến đi quyết định nhanh chóng của 4 cô gái và điểm đến chính là Đảo Ngọc Phú Quốc. Chuyến đi này chủ yếu tụi mình đi trải nghiệm và dưới đây là lịch trình dành cho mọi người tham khảo.

Để tiện thì chúng mình tìm đặt combo vé máy bay, khách sạn và tour Đảo luôn, booking qua chị Thủy Bùi . Chị Thủy tư vấn siêu nhiệt tình, có bất kì thắc mắc nào các bạn cứ ib cho c là được. Nếu bạn nào săn được vé máy bay giá rẻ thì combo siêu rẻ nhé ạ.

 💚Ngày 1: 
15h25: Chúng mình bay chuyến 14h50 của Bamboo nhưng bị delay khoảng 30 phút.

17h30: Đến sân bay PQ, ra ngoài có rất nhiều taxi di chuyển về thị trấn Dương Đông, các bạn có thể mặc cả giá nhé, chúng mình di chuyển về thị trấn hết 120k.

18h: Đến Langchia Home, cái này mình đặt trong combo rồi, mùa này thì hơi nhiều muỗi, chị nhân viên cũng nhiệt tình, chúng mình nhận xe máy với giá thuê 100k/ngày. 

20h: Đi ăn Bún Quậy Kiến Xây số 71A TRần Hưng Đạo, giá từ 55-65k/bát, ăn xong chúng mình di chuyển đi chợ đêm Phú Quốc. Gía vé gửi xe là 20k/xe. Ở chợ đêm thì bạt ngàn hải sản và đồ khô, chúng mình ghé ăn kem dừa dầm thốt nốt và nước thốt nốt. Mình thấy không hợp khẩu vị mình cho lắm.

22h: Di chuyển đi thuê đồ, mình thuê tại H&M - Cho thuê váy Vintage, Boho Phú Quốc , địa chỉ 104 Trần Hưng Đạo, giá dao động từ 60-80k/bộ, thuê xong thì mưa to chúng mình đợi khoảng 30 phút thì di chuyển về. 

23h30: về nghỉ ngơi chuẩn bị chuyến đi ngày mai.

💚Ngày 2: Rạch Vẹm- vinworder- Grandworld

7h30: Di chuyển đi ăn sáng, chúng mình đi ăn trên đường 30-4, quên mất tên quán, ăn bún bò và bún cá, sau đó đổ xăng xuất phát đi Rạch Vẹm.

8h30: Xuất phát đi Rạch Vẹm, cách thị trấn khoảng 25km, từ đường 30-4 chạy thẳng đường Nguyễn Trung Trực nối dài, đến Bãi Thơm rẽ vào, đoạn này có khoảng 5km đường xấu, đường xóc thôi rồi:)))). nếu trời mưa thì không nên đi vì là đường đất. 

10h: Đến Rạch Vẹm, khi các bạn đến cuối đường thì chỗ này rất bẩn, nước đen, các bạn nên quay lại khoảng 200m rẽ tay trái có lối đi vào sâu bên trong thì nước xanh hơn.

11h: Chúng mình quyết định ra Mũi Hàm Rồng ngắm sao biển, giá cano có thể thương lượng nhé, bình thường họ đi 200k/người, hôm đó bọn mình đi 100k/người. Trước khi đi làm 4 quả dừa cho lại sức đã:))) Giá 25k/quả

11h10: Ra đến Mũi Hàm Rồng, nước ở đây bao xanh và nhiều sao, tắm và chụp choẹt xong thì chúng mình vào bờ

12h: Ăn lẩu hải sản tại nhà bè luôn, giá 400k/nồi

13h: NGhỉ trưa tại nhà bè, gió bao mát

14h30: chúng mình xuất phát đi Vinworder- Grandworld, chỗ này cách Rạch Vẹm khoảng 20km

15h30: Chúng mình check in ở Vinworder chứ không vào bên trong, sau đó di chuyển luôn qua Grandworld, thuê xe điện giá 60k/xe

17h30: Di chuyển về thị trấn

20h: Đi ăn tối, vì lúc về tạt qua siêu thị mua 7749 đồ ăn vặt rồi nên đứa nào cũng ngang bụng, chúng mình quyết định đi ăn gì đó nhẹ nhẹ thôi, nên đã đi ăn sushi, giá dao động từ 65-145k/loại, sau đó sang hàng bên cạnh uống nước ép.

22h30: di chuyển về chuẩn bị mai đi tour Đảo

💚Ngày 3: Tour 4 đảo Hòn Mây Rút TRong- Hòn Gầm ghì- Hòn Móng Tay- Hòn Thơm

Nếu bạn nào tự đặt tour hoặc đặt qua chị Thủy có thể đặt tour của công ty GOLD TRIP nhé, HDV siêu nhiệt tình.

8h10: Hướng dẫn viên đón đoàn mình tại khách sạn, vì đi ghép nên bọn mình còn đợi các đoàn khác. Cảm ơn anh HDV Đô và em Sáng đã nhiệt tình trong suốt tour. 

8h50: Đi thăm làng ngọc trai

9h10: Xuất phát đi các đảo

9h30: Đi cano ra Hòn Mây Rút TRong, đi cano bao phê luôn ạ

11h: di chuyển qua Hòn Gầm Ghì lặn ngắm san hô

12h: di chuyển qua Hòn Móng Tay ăn trưa và chụp sup. ăn trưa là có trong tour luôn, ăn ngon ạ.

14h: di chuyển qua Công viên đi bộ dưới đáy biển, ai có nhu cầu đi bộ thì sẽ đi , còn không sẽ ở trên bờ chụp ảnh.

15h30: di chuyển qua Hòn Thơm, trải nghiệm cáp treo vượt biển dài nhất thế giới.

16h40: di chuyển về Sunset sanato, giá vé 100k/người không trong tour, ở đây ngắm hoàng hôn thì siêu đỉnh nhưng hôm bọn mình đi không có hoàng hôn, có mây đen, người tính không bằng trời tính :)))

18h: di chuyển về KS

19h: chúng mình về Langchia lấy đồ sau đó di chuyển bằng xe máy qua AMARIN Resort

19h30: nhận phòng, cái phòng quá là mê luôn, phòng view biển, nhân viên nhiệt tình

20h30: đi ăn tối, chúng mình ăn ở Bò Tơ Quán tại 100 Trần Hưng Đạo, mình tường là bò nhưng thực ra là bê trong đó gọi bò và bê như nhau. Nhân viên nhiệt tình, đồ ăn ổn, 4 đứa bọn mình ăn hết 680k không tính nước.

22h: di chuyển qua chợ đêm mua quà, vì bọn mình có đặt mua đồ khô qua 1 chị rồi nên chỉ đi mua thêm thôi

23h30: về phòng

💚Ngày 4: Tận hưởng tại resort

6h30: bọn mình xuống bãi biển sau resort tắm và check in

8h: đi ăn sáng tại resort luôn, món khá phong phú, đồ ăn ổn

9h30: vâng, 4 cô gái không thoát khỏi sự cám dỗ của lướt sóng chuối nên đã đi, và phải cẩn thận dặn anh lái cano không để bọn e rơi xuống bì chẳng đứa nào biết bơi, giá niêm yết là 700k/5 người, bọn mình đi 4 nên mặc cả 600k, chứ bình thường 4 người vẫn giá đó, bọn mình được lướt khoảng 10 phút, ối rồi bao phê.

10h: tắm hồ bơi của resort

11h: lên nghỉ ngơi và thu dọn hành lý

12h: check out

12h30: đi ăn trưa

13h: KS đưa ra sân bay

17h30: về đến Nội Bài 

💚💚💚Kết thúc chuyến đi thì mình vẫn ấn tượng nhất tour Đảo, làn da thì cháy nắng luôn, các bạn nhớ bôi kem chống nắng cẩn thân nha
"Thanh xuân chẳng hai lần thắm lại
Hãy đi trải nghiệm và khám phá xung quanh "

#ReviewPhuQuoc 
#ReviewDuLichPhuQuoc

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn