Kinh nghiệm tự xin visa Schengeng - liệu có cần qua Agency! Tham khảo case này 2022 nhé!




Gần đây đọc rất nhiều case trượt visa vì agency nên mình kể thêm cho mọi người nghe về chuyện vui khi xin visa của mình 
    Chả là em mình bên Pháp rủ mình sang chơi ,Ok đj liền nên mình rốp rẻng tinh thần làm visa luôn 
   Vì là lần đầu nên có chút lo lắng và đọc quá nhiều thông tin visa Schengeng khó xin , lúc đó mình chưa join group nên không có kinh nghiệm nhiều chỉ đọc các bài tư vấn trên gg ( mà bgio mình nghĩ mấy bài tv đó chủ yếu mang tính hù doạ để mn tìm tới agency thôi ý) . Mình là 1 đứa kiểu làm cái gì cũng phải chắc cú mới làm với nghe đồn xin lần đầu mà trượt thì khó xin lại lắm nên mình qđ nhờ tới agency để chắc kèo. Thế là đi dò hỏi bạn bè đã đậu visa thì được giới thiệu tới 1 agency 
   Hồ sơ của mình ntn và đã bị agency đánh giá như sau : 
   - Chồng mình làm cty IT nước ngoài bảng lương >35tr, đứng tên 1 nhà , 1 xe hơi , có stk 500tr, có vợ , 2 con ,passport đi Sing 2 lần , Thái 1 lần ->> agency đánh giá 70%  đậu
   - Mình kinh doanh online đứng tên 1 nhà , 1 chồng 2 con ,có stk >2ty ,passport đi Sing 4 lần , tài khoản ngân hàng thì trước giờ mình xài thẻ của ck nên cũng không có gì cm được là mình có cv luôn ý->> agency đánh giá 40% đậu
  Agency bảo mình khả năng rớt cao vì không có hợp đồng lao động, thẻ thì xài của chồng nên cũng không cm được thu nhập ( thật ra mình có dk gpkd nhưng mới được 2 tháng và đang báo lỗ chưa đóng thuế nên coi như có cũng như không )  
  Trời ơi cảm giác lúc đó của mình siêu lo lắng luôn vì là lần đầu làm visa , vừa cảm thấy tức vô cùng vì bao năm tháng  nai lưng làm lụng mà tới phần chứng minh thu nhập mình lại chẳng có bất cứ gì để cm được cả , nói chung chỉ có tiền chứ chẳng có gì cả ý . 
    Và thế là bạn agency đã kêu mình nhờ bb có mở cty nguỵ tạo giùm hợp đồng lao động ,rồi nộp lương hàng tháng vào để mình có thể sao kê được 3 tháng lương gần nhất , thời điểm mình liên hệ agency là vào T1 , và thời điểm bọn mình  plan bay là T5 nên bạn agency bảo vẫn sao kê kịp 3 tháng lương nếu bắt đầu làm từ bgio và nộp hồ sơ visa vào T4 . Mình hỏi bạn đó là 2 vc mình nộp chung bộ hồ sơ được hông bạn đó nói hông được phải tách riêng ra làm 2 bộ ,phí mỗi bộ hs là 4tr .
   Mình đem chuyện này kể với nhỏ em và  ck ẻm ( người phờ răng xế thông minh uyên bác 😁) , vừa kể xong vk ck ẻm nhảy ầm ầm lên (khúc này nó lồng lộn = tiếng anh nên mình tạm dịch lại =)) ) :
       - Viiiiiiii, tại sao mày hông tin tao , tại sao mày lại tin agency , tao đã nói hồ sơ của tụi mày siêu easy to get , tại sao hông nghe lời tao vậy, tụi mày có biết nếu cheat lãnh sự quán là tụi mày tiêu đời liền hông , lsq sẽ nhìn ra tụi mày đang nói dối , mày phải tin tao và làm theo những gì tao hướng dẫn nè , chỉ cần minh bạch thì tụi mày sẽ đậu liền😡
    Thấy 2 đứa nó lồng lộn vậy cái mình hết hồn luôn nhưng mà vẫn lì 😂 vẫn nc với agency thêm 1 chút ( khúc này chưa mất tiền nên vô tư thảo luận lắm ) cho tới khi Agency nói như vầy :
     - trong hồ sơ xin visa không cần đưa vé máy bay , booking hotel với lịch trình , những cái đó sẽ khai với hải quan (omg) 
      Sau tin nhắn này thì mình âm thầm bật chệ độ im re ,cài số dze bye bye bạn Agency đó luôn 🙂 mình mà làm theo lời bạn là chớt moẹ mình rồi 
    Và thế là vc mình làm theo lời bạn Phờ răng xế hd là lên trang web đsq vô mục danh sách hồ sơ cần có rồi copy về làm mục lục , cái nào có thì soạn sẵn , cái nào chưa có thì bổ sung, có 2 tháng để hoàn thiện hồ sơ , hồ sơ của tụi mình sẽ làm đơn giản như kiểu sau  ( này theo y lời ẻm nói luôn nè ) :
    " Nicky ( ck mình ) đi làm cty nước ngoài có tiền nên dẫn vợ nội trợ ( là mình ) đi du lịch cho xả stress " =))) lúc đọc dòng này lên đám nhân viên mình nó ngồi cười bể bụng luôn và cứ chọc " thương chủ tịch cả đời làm lụng cực khổ cuối cùng phải đem cái mác nội trợ đi ké ck để xin visa 😁" 
     Và thế là trong vòng 2 tháng vc mình đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ , lịch trình du lịch ,
4 đứa mình còn tự tin đến mức mua luôn vé mb khứ hồi , vé đi cruise ( 2 vé này nonrefun luôn ý ) mà mình nghĩ nhờ có vé đi cruise nên mình mới nhanh đậu visa vậy á 
   Vc mình đã cbi các hs đã liệt kê ở trên kèm đơn nghỉ phép+ bhxh của ck mình+ hôn thú + khai sanh 2 đứa con+ lịch trình + booking hotel, cruise, mb . Hông có thư mời hay cover letter gì hết . 
    Mình còn chắc ăn gởi thêm cho đsq hợp đồng tập gym + pt trị giá hơn 100tr mới mua 3 tháng và hđ niềng răng của 2 vc mới cọc tiền 120tr được 1 tháng 
  Vì mình nghĩ Đsq mà nhìn vô thì sao đánh rớt được , tui còn phải quay về để tập gym vs niềng răng nữa chứ chời 🤣 ai mà đóng tiền hơn 200tr xong trốn bên Pháp làm gì 
Và thế là tèn tèn sau 7 ngày bọn mình đã có visa, xin 20ngay mà lsq cho luôn 30 và chuyến hành trình tới trời Âu như mình đã review ở post trước
   Bgio thì bon mình đã tự tin đầy mình khoản làm visa luôn không còn sợ bất cứ điều gì nữa 
    Cảm ơn 2 đứa em đã không quản thời gian hướng dẫn cho 2 anh chị 2 lúa này, đọc lại group chat từ hồi chạy hồ sơ mà vui dễ sợ , thiệt may mắn khi có 2 đứa , cảm ơn mn đã kiên nhẫn đọc tới dòng này, mình được cái văn thì dở mà viết thì dài á🥺
    Gởi tới bạn Agency mình từng nc : Này thì 70%,40% 🤌🏽🤌🏽🤌🏽 mamma mia


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn