Review kinh nghiệm du lịch Hạ Long - Tuần Châu 3N2Đ tất tật từ A đến Z


Review kinh nghiệm du lịch Hạ Long - Tuần Châu 3N2Đ tất tật từ A đến Z

- Lịch trình 3N2Đ cho gia đình có người già và trẻ nhỏ

Lần đầu đến Hạ Long, nghe nói nhiều về việc “chặt chém” khách du lịch nên mình khá ngại. Nhất là khi chuyến đi lần này có người già và trẻ nhỏ nên đi đâu cũng cần chuẩn bị cẩn thận. Mình tham khảo khá nhiều thông tin và hầu như đặt trước các dịch vụ cho chủ động. Chuyến đi thật may mắn vì diễn ra tốt đẹp, vui vẻ, share thông tin cho những ai đang cần tham khảo:

- Di chuyển: Sáng xuất phát từ Hải Phòng đến Bãi Cháy, Hạ Long đặt xe của nhà xe Hoàng Duy. Phải nói rất hài lòng về thái độ làm việc của em. Trên đường đi tư vấn nhiệt tình cho cả nhà mình. Lúc về mình cũng đặt em đón từ Tuần Châu ra sân bay Cát Bi (Hải Phòng). Ai cần xe đưa đón sân bay mình sẽ cho số em.

- Taxi: gọi xe của Mai Linh. Taxi dù Hạ Long gọi khách rất nhiều và giá loạn trên trời. Taxi Mai Linh uy tín, chạy đúng số tiền.

- Grab: Chú Luyến. Nhà mình gọi chú đi từ Vườn Đào ra Tuần Châu chỉ hết chưa đầy 180k. Đúng số tiền dự đoán (15k/km). Chú thật thà, trò chuyện thấy tội vì lớn tuổi vẫn chạy Grab. Cả nhà nhờ dừng lại mua đồ chú cũng vui vẻ giúp. Chú đồng hương với ox mình. Lúc về sân bay nếu k vì hẹn trước với em Duy mình cũng sẽ đi chú. Bạn nào muốn di chuyển trong khu vực trung tâm Bãi Cháy cũng có thể alo chú.

- Xe điện: từ Sun ra biển 100k/ chuyến. Xe đạp 200k/ chuyến xe 6 chỗ đạp cả nhà.

- Nhà nghỉ- Khách sạn: Đêm đầu ở Bãi Cháy mình chọn khách sạn ngay trung tâm, chỗ Vườn Đào. Ở đây tiện cho di chuyển đi ra khu Sunworld, cáp treo, phố cổ, biển, chợ đêm… Có dặn chị chủ ưu tiên cho phòng lầu thấp vì bà bị đau chân và có bé nhỏ. C ừ ừ tưởng ok ai ngờ ra tới nơi c để nhà mình leo tận 5 tầng lầu lên phòng trên cùng. Đây là điểm trừ duy nhất khiến chuyến đi mình mất vui. Cũng vì vậy sáng hôm sau mình trả sớm. C chủ bảo c quên. Mình cũng nghĩ là vậy nên cũng k trách gì vì mình tìm hiểu trước đi, biết c là giáo viên nên mới chọn và tin tưởng, chỉ có bà k vui và mệt. Nếu thuê khách sạn ở Vườn Đào, note các bạn nên hỏi rõ thang bộ hay thang máy, lầu mấy? Giá cả bên khu này thì khá rẻ. 

- Sang Tuần Châu mình chọn khách sạn Minh Đức, ngay cảng. Phải nói cám ơn chú chủ khách sạn rất nhiệt tình. Phòng ốc đẹp. Ban đầu mình gọi đặt phòng muộn lúc hơn 10h đêm, mình đặt phòng 60m2 view biển qua agoda, k biết phòng đặt là thang bộ nhưng chú đã gọi lại bảo k tiện cho bà di chuyển, mình đổi sang phòng khác nhỏ hơn 30m2 nhưng thang máy. Quá trình ở chú tư vấn vui vẻ chỗ ăn. Nhờ chú chỉ mà mình biết chỗ ăn tiện ngay Tuần Châu. Cả 2 ngày ăn buffet và hải sản nên sang Tuần Châu bà ngoại đòi ăn cơm, mình ăn tại Tuấn Hoa - ngay C10, cảng Tuần Châu. Cơm gia đình, ở đây có món canh hà nấu măng ăn cũng tạm. Giá cả phải chăng. Bún cá, phở… ăn sáng khoảng 40-50k/tô. Ở đây có cả lẩu hải sản từ 800k-1tr2. Nói chung chất lượng ăn ổn và tiện vì gần ngay khu cảng, gần ks. Cảm ơn chú chủ vì đã tư vấn tận tình cho cả nhà. Lúc trả phòng mình trả lúc 4h chiều chú phụ thu thêm ít. Bà và nhà mình rất hài lòng. Khách sạn nằm sát ngay cảng, kế bên Paradise Suite Hạ Long, vị trí và chất lượng phòng, giá quá ổn.

- Ăn uống: 

 Mình ăn buffet Sen Á Đông. Sáng sau khi đi biển Bãi Cháy thì 10h30 đi taxi ra cafe ngay chỗ Sen ngồi ngắm biển, ngắm cáp treo, nghỉ ngơi. 11h30 vào Sen ăn. Đồ ăn phong phú. Với mức giá của Sen thì như vậy là quá rẻ cho du lịch tại Hạ Long, k thể đòi hỏi gì hơn. Ngoài Sen, ở Hạ Long còn có Biển 14 ăn cũng ngon, hải sản tươi sống thì ăn Hồng Hạnh, Thuỷ Chung, Phương Nam hay Cua Vàng… Đây là list các quán uy tín mà mình tham khảo trên mạng.

- [ ] Tối cả nhà đi bộ ra khu vực chợ đêm, phố đi bộ ăn bún hải sản và phở. Mình ăn quán ngay đỉnh dốc Vườn Đào. Ăn sữa chua Trân Châu cơ sở 00. Mình thấy cũng bình thường, giá cả 35k/phần. Topping gọi thêm có dừa khô, chuối sấy… Quán đông nghịt, trang trí đẹp, có xích đu và khu nhà banh cho trẻ.

- [ ] Ngoài ra là ăn sáng bánh cuốn chả mực, bún cá,… Mình ăn bánh cuốn ngay quán dốc Vườn Đào 50k/ phần. Bánh cuốn nhiều, chả mực dai ngon nhưng phần bánh thấy k ngon lắm. Định tìm quán Gốc Bàng nhưng vì vội đúng giờ đi vịnh nên mình ăn đại cho nhanh.

- [ ] Tour Vịnh: Mình đặt tour 8h du thuyền 5 sao của bạn Quỳnh Hoa. Uy tín, mình chuyển cọc và tới hôm đi ra cảng có người đón lên vịnh. Tàu đẹp,3 tầng. nhìn ở cảng thấy tàu mình to nhất. Tàu mở máy lạnh mát mẻ, có nước chào mừng, ăn trưa buffet hải sản, chiều ăn xế. Ăn buffet ngon. Tuy nhiên, nếu đi bạn nên chọn ngồi dưới, ngay cạnh khu ăn uống. Nhà mình k biết nên bị xếp ngồi tầng trên. Ăn trưa có người già leo xuống bất tiện. Tàu có HDV nhưng chỉ nói qua loa tới điểm nào, điểm nào. Tuy vậy, các bác lái tàu, chủ tàu rất nhiệt tình, vui vẻ với mọi người. Bé nhà mình khóc quấy nên ra muộn bác vẫn vui vẻ đợi. Cả nhà mình rất ưng ý với dịch vụ tàu.

Dưới đây là Lịch trình 3N2Đ của nhà mình - di chuyển và nghỉ ngơi xen kẽ khá hợp lí, đi được gần hết các điểm chính của Hạ Long - phù hợp chuyến đi có người già, trẻ nhỏ. Mọi người có thể tham khảo:

- [ ] - N1: 8h30 tới nơi gửi đồ ra biển Bãi Cháy. Cafe và 11h30 vào nhà hàng Sen ăn trưa. 1h bắt taxi về nghỉ ngơi. 3h chiều nhà mình đi công viên Sunworld - chỉ đi khu Cáp treo. 6h Ra khỏi Sunworld cả nhà đi xe điện ra biển cho con tắm r đi bộ ra khu Chợ Đêm ngay gần đấy mua sắm. Dạo quanh mải mua sắm nên cả nhà đi ăn tối trễ. Nhà mình ăn nhẹ bún hải sản, phở ở quán ngay đỉnh dốc Vườn Đào. Sau đó đi khu đi bộ và ghé phố cổ ăn sữa chua Hạ Long. Gần 10h về khách sạn đánh một giấc lấy sức mai đi tàu.

- [ ] - N2: Cả nhà dậy sớm đi ăn sáng bánh cuốn chả mực và bún cá rồi xách hành lí trả phòng, sang Tuần Châu. Ở cảng đã có người đón. Cả nhà ngồi uống cafe ông Bầu ngay bên trong cảng để đợi giờ xuất phát. 9h30 lên tàu và khởi hành đi thăm vịnh. Tour mình chọn là tour du thuyền 5 sao thăm vịnh 8 tiếng thay vì chọn tour ngắn 3h hay 5h. Và thực sự chất lượng tour đúng chuẩn quá hài lòng. Chiều tối 5h tàu về lại bến. Cả nhà về ks nghỉ ngơi tắm lại và đi ăn cơm gia đình.

- [ ] N3: Nhà mình ăn sáng ngay cổng khách sạn có nhiều quán bún, phở. Ăn xong lại ra biển Tuần Châu cho con tắm. Cả nhà mua vé vào xem biểu diễn cá heo. Có suất chiếu lúc 10h sáng và 3h chiều, 9h tối. Nhà mình coi lúc 10h sáng. Bé rất thích tiết mục này và chơi các trò chơi trong khu. Mình trả phòng muộn lúc 4h chiều, bác chủ tính thêm giá hợp lý và vui vẻ. 6h xe của em Hoàng Duy đến đón cả nhà ra sân bay Cát Bi. Khép lại 3N2Đ tuyệt vời ở Hạ Long.

Phải nói chuyến đi của mình gần như thành công tốt đẹp dù phát sinh vài sự cố như phòng bên Vườn Đào k như ý… Tuy nhiên nhìn chung mọi thứ đều rất tốt đẹp, vui vẻ. Mình thấy du lịch Hạ Long k đáng lo ngại và lên án như nhiều người vẫn nghĩ. Chỉ là phần nhỏ con sâu làm rầu nồi canh. Chỉ cần bạn tham khảo kỹ, đặt đúng người, xếp lịch trình khoa học, bạn sẽ có chuyến đi vui đáng nhớ. Mình may mắn gặp toàn người tốt, làm ăn đoàng hoàng. Họ cho mình thấy người dân Hạ Long đáng mến, hiếu khách.

Chúc mọi người có chuyến đi vui vẻ! 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn