Review du lịch tự túc Hà Nội Hàn Quốc 09/2022

Review du lịch tự túc:
Date: 23/09/2022 – 30/09/2022
Chuẩn bị trước khi bay :
Visa: Mình nộp visa từ ngày 27.08.2022 và dự định đi Hàn khoảng cuối tháng 9.
Hồ Sơ mình nộp chỗ người quen và hồ sơ của 3 chị em mình đều đủ theo quy định và cũng đi nhiều nước có cả Châu Âu . Bên DSQ ban đầu hẹn trả KQ ngày 13.09 mà đến ngày đó mình search còn no data. Ngày 14 lên trạng thái submitted và đến ngày 22.09 chuyển sang undereivew và approved trong cùng 1 ngày luôn.
Sim: Mình mua loại sim 8 ngày mua cả sim vật lý và loại esim. Tất cả đều dung rất ok .
Loại 2bg/day giá 485k 1 sim
Tất cả các quán mình ăn hầu hết đều được review tốt trên Naver- nền tảng trực tuyến uy tín của Hàn Quốc và chuyên được người Hàn sử dụng để chia sẻ thông tin.
Ngày 1: Bay HN- Seoul:
Mình hạ cánh ở sân bay Incheon lúc 9h sáng ngày 23/09 và đi ăn canh sườn heo và dimsum.
(có kèm hình quán nhé) Đồ ăn ở đây ngon và tự phục vụ miễn phí nước, café, kem. Cơm họ để trong nồi nóng rồi mang tận nơi cho khách, Đang đói mà ăn nồi thịt sườn đúng là hết nước chấm ạ😊
Sau đó mình lại xuất phát để bay đi đảo Jeju luôn. Sân bay nội địa Gimpo bay qua Jeju air. Bay mất tầm 1h. Tối ở đảo mình ăn thịt cừu : Lamb's kitchen + canh kim chi kèm salad. Gọi them bánh mì nhỏ ăn như hamburger cũng rất ngon.
Khách sạn mình ở: Ramanda Plaza Jeju: ksan rất lớn , đẹp phòng xinh dưới chân tòa nhà có cửa hàng tiện lợi CU luôn nên cần gì mua cũng tiện. Tối nào ksan cũng chơi nhạc piano và cạnh ksan là biển đi dạo đêm cũng thích ạ
Ngày 2: Đảo jeju
Sáng ăn cháo bào ngư và mỳ . Tất cả đồ ăn kèm đều free và nếu thích thì có thể tự đi tráng trứng ăn
Xong đi dọc biển chụp ảnh rồi qua Hueree Nature Park (휴애리) - công viên thiên nhiên nằm ở thành phố Seogwipo. Chỗ này đặc sản nước cam và mùa này đang có cỏ hồng .
Mở cửa từ 9h30 – đến 17h30 và mỗi mùa sẽ có các loại hoa đặc trưng khác nhau nên có thể đi thăm quan chỗ này quoanh năm. Ngoài vườn hoa thì có cả ngắm các con vật nếu ai đi cùng trẻ nhỏ.
Trưa mình đi ăn thịt nướng. Quán này có nhiều người nổi tiếng đến ăn và check in rồi trong đó có cả diễn viên Son Ye-jin nữa. Thịt cửa hàng cũng giúp mình nướng để ăn ngon hơn. Hầu như đi quán thịt nướng nào cũng thấy nhân viên ra tận nơi nướng cho hết😊. Ở đây đặc biệt có món ăn kèm là cua ngâm tương.
Chiều mình có ghé qua núi Seongsan Sunrise được UNESCO xếp hạng bảo tồn ở phía đông của đảo JeJu Nó đẹp như thụy sĩ luôn và chân núi có quán bán bào ngư tươi. Họ vớt bào ngư từ biển lên rồi làm trực tiếp tại đó. Must try ạ^^
Ở đây thì có 2 món nổi tiếng đó là socola quýt (có thể mua mang về làm quà) và thịt lợn đen nướng nha.
Ngày 3: JeJu- Seoul:
Về đến Seoul là được thấm đặc sản tắc đường hàng dài chẳng kém Hà Nội.
Khách sạn mình ở tại đây là Hotel Skypark Myeongdong thực sự ở đây rất tiện vì có thể đi bộ ra Lotte young hoặc Lotte mall. Dưới tòa cũng có vô vàn quán ăn ngon mà ăn cả tuần k hết từ đồ đường phố đến các quán ăn nhỏ và tất cả đều rất ngon. Đây cũng là trung tâm mua sắm luôn nên có thể để dành ngày cuối đi quẩy 1 loạt đồ. Ngoài việc tiện lợi ra thì phòng ksan cũng sạch sẽ thoải mái và nhân viên cũng rất dễ chịu nha, Kể cả các chú bảo vệ tiếng anh cũng tốt luôn ý ạ^^
2 quán gà ngon ở seoul là BHC chicken và Puradak Chicken. Quán thì đông chờ lâu nhưng ăn ngon nên cũng bõ cái công chờ đợi. Khu này thì mình thấy có nhiều người nước ngoài ở và riêng ở 7/11 thì mình toàn gặp các bạn nhân viên người Việt Nam luôn. Đồ ăn đường phố rất nhiều: nước lựu ép, hạt dẻ nóng, xiên tôm, xiên thịt,… đều nên thử
Ở Myeongdong có quán café khá ngon tên là Natural bakery and Café gần 7/11. Mình recommend café và matcha đá xay thôi còn bánh thì k nên thử ^^
Ngày 4: Đảo Nami
Về đảo Nami chắc không cần review nhiều rồi ạ . đây là điểm quay của bộ phim "Bản tình ca mùa đông" đình đám một thời.và là địa chỉ mà các tour hay có. Ăn trưa và café ngay trong đảo luôn cũng đưuọc ạ vì đồ ăn cũng ngon lại có không gian chill chill để chụp ảnh và tận hưởng thời tiết mát mẻ. Ở trong này có bánh bao hấp( steamed bun) họ làm mới nóng luôn . Vỏ bánh nhiều màu nhân đậu đỏ .
Ngày 5: Hành cung Gyeongbokgung
Dành 1 ngày chụp ảnh ở hành cung + làng cổ và thuê Hanbok. Trước khi đi mn check lại nhé vì nghe nói là nó đóng cửa vào t3 hay t4 hàng tuần gì đó ạ.
Mình có search được chỗ thuê hanbok mới . giá từ 26-36k won. Bộ mình thuê là 26k won nha.
Free túi xách xinh xắn. chỗ này có Hòa minzy đến thuê đồ rồi đó ạ. Mình cực recommend chỗ thuê này vì quần áo sờ vào rất mới, xinh giá hợp lý và nhân viên thực sự rất nhiệt tình. Dù vào ngày nghỉ của họ nhưng vì thấy mình ở xa đến bác chủ cửa hàng vẫn cho thuê.
Trưa mình có đi ăn món gà hầm sâm. Quán này nổi tiếng lắm đến rất đông khách luôn. Tên quán như hình ạ
Tối ăn ở quán chỗ gần ksan tên là : Jogabi seafood bar and restaurant
Ngày 6: Đi biển Ulwangri beach:
Cách Seoul cũng khá xa đi xe mất hơn 1 tiếng. Ở biển này thì có thể mua xẻng đào ngêu rồi chờ chiều ngắm hoàng hôn. Ra biển làm món bia gà thì chuẩn luôn ạ^^
Các ngày cuối thì chủ yếu mua sắm. Mua các đồ mỹ phẩm, skin care có thể vào chỗ mua sắm tổng hợp olive young. Hoặc vào cụ thể từng hãng như missha, nature republic,… quần áo thì 8 second hoặc top 10. Đồ top 10 giá sẽ mềm và nhiều mẫu sale thì khá hợp túi tiền đó ạ. Điểm trừ là nhân viên ở top 10 Myeongdong mình vào 2 lần mua đồ k gặp được bạn nhân viên nào nói tiếng anh luôn. Hic
Túm lại, Hàn quốc là nơi đáng để đi và trải nghiệm . Một đất nước xinh đẹp từ con người đến cảnh vật . Dù đi tự túc chi phí lớn hơn rất nhiều nhưng mà mình đi được nhiều địa điểm mới, theo ý thích của mình và thời gian cũng thoải mái hơn đi tour theo đoàn nữa.
Chúc mọi người có 1 chuyến đi thú vị và cảm ơn vì đã đọc hết bài review của mình!❤️❤️❤️❤️

#ReviewDuLichHanQuoc

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn