REVIEW CHUYẾN ĐI SINGAPORE 2N1ĐTỰ TÚC CỦA MÌNH

REVIEW CHUYẾN ĐI SINGAPORE 2N1ĐTỰ TÚC CỦA MÌNH
Chuyến đi này hầu như mình đi 1 mình nhưng gặp được những con người dễ thương, nhiệt tình ♥️
🍀Nơi ở: mình ở khách sạn Blanc Inn, đi bộ ra trạm Lavender hay Bendeneer 7-10 phút
🍀Di chuyển: MRT+Bus trả bằng thẻ EZ link
🍀 Những địa điểm đã check in:
DAY 1:
Terminal 1 Changi Airport- nơi có thác nước: mình đáp chuyến bay ở Terminal 4 xong đi bus qua. Mình có tham quan và ăn trưa ở đây
Sau đó về lại khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. Được sự giúp đỡ nhiệt tình của anh nhân viên khách sạn chỉ mình từng trạm tàu rồi địa điểm vui chơi thì mình có thể bắt đầu chuyến tham quan một mình vào buổi chiều
China Town: đi dạo quanh khu China town ngắm đường phố
Potato head: ở đây được chị người Thái dễ thương chụp ảnh cho
Haji Lane: mình đi bus từ Potato head qua
Buổi tối mình đi xem concert
DAY 2:
Mình ăn sáng ở gần trạm Lavender. Sau đó di chuyển đến các điểm tham quan
Merlion Park: đi dạo chụp ảnh check in, mình có uống nước ép ở đây khá ngon
Garden by the bay: vì không có thời gian và bị lạc đường nên không đi tham quan được nhiều
Ra khu Gerlang ăn cháo ếch nhưng ăn chưa được nửa tô phải chạy vội ra sân bay vì sợ trễ chuyến bay 🥲
Trải nghiệm đáng nhớ nhất chắc có lẽ là đi bộ nhiều (về đến VN chân không đi nổi 😂) và lạc đường
Đồ ăn mình thấy không hợp khẩu vị lắm nhưng nước uống rất ngon: mình có uống trà sữa, nước ép, sữa đậu nành

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn