Buffet Kingcross Sonatus 15 Lê Thánh Tôn, q1.

Year End Party gia đình em 
Kingcross Sonatus 15 Lê Thánh Tôn, q1. 

Tôm hùm dai, bếp làm thịt vẫn còn ướt, ngon nhất e từng ăn (to, ngon hơn cả Nikko), có sốt phô mai và hấp (e thích phô mai hơn, phô mai béo ngon dữ lắm).
Bò wagyu nói bếp làm tái tái xíu ăn sẽ ngon hơn.
Thịt heo Tây Ban Nha vị ưng dữ lắm luôn, cực thích.
Cá hồi na uy áp chảo cũng ngon, miếng da tan chảy trong miệng.
Ốc to, dai ngon hợp vị.
Bào ngư thì ăn bình thường không thích lắm.
Cocktails (tặng 1ng 1 li cuối tiệc) và các món tráng miệng, trái cây rất chất lượng, món nào cũng ngon thích lắm, kiwi vàng ăn là ghiền nha, cái cream brulee chén vuông màu vàng cực béo, ai thực sự thik béo hẳn ăn (e thấy béo dữ lắm, ít ngọt, mà ... ngon lắm nha haha).

Các điểm cần lưu ý:
Phải đặt bàn trước vì không gian quán nhỏ, bàn hơi chật (khách full bàn luôn), nhóm đi tầm 15 ng là phải đặt cọc trước cho quán.
Giá buffet cơ bản 1.050.000 chưa bao gồm nước (thêm 1xx++ nước suối, nước ngọt, 2xx++ bia), thuế, phí phục vụ
Nếu gửi xe thì hơi bất tiện vụ lên nhà hàng chút vì dùng thang máy tòa nhà, lên đến sảnh hay đi về cần bảo vệ quẹt thẻ mới vô nhà hàng được.
Các món không trong thực đơn như kem (90k/viên, thường các chỗ khác thì bao gồm nhưng ở đây là không).
Menu sau này ko có cua lột mà thay bằng bào ngư.
Thứ tự các món nhà hàng sẽ mang đủ món trong thực đơn ra cho mình, xong món bò thì mình sẽ được order món mình thích như các buffet khác.
Last order 8.45-9pm nên đi sớm 6pm có mặt là đẹp.

Kết lại giá đó mà hơn Nikko thì phải đi thôi ạ. Menu hình cuối nhóe.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn