Review du lịch Dubai - Abu Dhabi - tháng 9




Review du lịch Dubai-Abu Dhabi

Nhân dịp ác thành lập nhóm mới và tối đang rảnh nên mình mới viết 1 bài review chia sẻ chuyến đi Dubai và Abu Dhabi của mình. Vì mình đi theo tour nên k có gì nhiều để chia sẻ, chỉ là 1 vài điểm mình thấy khá thú vị và có lẽ sẽ giúp ích cho bạn nào đó.

1.chi phí

Mình đc tài trợ nên k biết rõ chi tiết lắm, nhưng mình nhớ k nhầm là 32tr/ ng và tiền tips cho hdv 10usd/ ngày. Tổng chi phí k bao gồm vé vào cửa cung điện Emirates.

2. Bay

Mình bay hãng Emirates, khá thoải mái, tv nhạc nhẽo đầy đủ, bữa nhẹ đa dạng và đầy đặn, hương vị bt. Tuy nhiên kinh nghiệm để đời của mình là hãy mang thêm 1 cái chăn mỏng nếu như k muốn giống như mình, bị sổ mũi và cúm nhẹ do nhiệt độ trên máy bay khá thấp. Và 7 tiếng bay khiến cơ thể khá là k khỏe😂 mình bay đêm lúc 10h nên đã chọn ngay bộ đồ khá mỏng như đồ ngủ để lên máy bay cho thoải mái. Đấy là điều đúng đắn nhất mình từng làm.

3.Thời tiết.

Mình đi là vào dịp tháng 11, thời tiết bên đó sáng nắng ấm, hanh hanh nhưng k rát và gắt như ở Việt Nam, tầm 27-32 độ nhưng vào ban đêm thì nhiệt độ hạ khá nhanh, tầm 6-7 giờ tối là thấy hơi rét rồi. Có đôi lúc mình nhìn thấy tầm 22 độ thôi à😂 nên những ai sợ lạnh như mình tốt nhất nên mang 1 cái áo khoác mỏng để dự phòng những lúc thế này nhé.

4. Đồ ăn

Khi chuẩn bị đồ đi Dubai, mình đã phản đối rất nhiều khi mẹ mình mang theo nửa vali mì tôm đi. Thế nhưng sự thật chứng minh rằng trứng thì đừng đòi khôn hơn vịt các bạn ạ.
Ngày đầu đến dubai, mình được ăn buffet sáng ngay. Vốn tiếng anh của mình không tốt, cũng chỉ đủ giao tiếp cơ bản nên nghe lời chú bếp trưởng bảo món gì đó truyền thống của họ rất ngon, và mình tin😑 nó hoàn toàn là 1 sai lầm. Ăn nó đúng như kiểu phô mai bị ôi, chua chua lợ lợ và có mùi rất kinh khủng, đặc biệt khi ăn kèm quả olive muối còn đáng sợ hơn😫😫 may thay món cháo yến mạch ăn vs mật ong chú ý giới thiệu khá tuyệt😂 ngọt ngọt rất hợp khẩu vị
=> lời khuyên: đừng cố thử các món mới nếu bạn k chắc về sự chịu đựng của mình
Các ngày khác mình được thử món ăn rất nhiều nước: Thái Lan, Triều Tiên,... Nhưng chung quy tóm lại mình đã suýt khóc vì sung sướng khi được ăn bữa cuối là cơm Việt Nam với phồng tôm, canh, thịt rang,... Huhuhu đến chai nước mắm ăn cũng thấy ngon ý
Nếu chấm điểm, mình chỉ chấm 5/10, nch k quá ht vọng gì nhiều vì đồ ăn hoàn toàn k hợp khẩu vị của mình. Về sút mất 1kg😂

5. Phục trang

Mình nghe rất nhiều (thậm chí trong tờ hướng dẫn của tour) cũng bảo là bên đó quy định rất gắt, nên mình đã mang toàn bộ là quần dài áo lửng tay khá... Cổ và sang đó mới nhận ra đây là 1 nhận định sai lầm. Bên đó đối với du khách khá thoáng, con gái (là du khách) mặc áo hai dây, quần đùi,... Rất nhiều trên đường😑😑 sai lầm, quá sai lầm
- ở Abu Dhabi, mình đc bên tour cho mượn trang phục đạo hồi, cả đoàn đều mặc và sau đó đến nhà thờ 😂 cảm giác khá... Chất🤣 mỗi tội khi đến nhà thờ, các hành vị như ngồi lên bục, đi dép, chụp ảnh cười hay dang cánh tay đều sẽ bị bảo vệ nhắc và bắt xóa ảnh đi, họ làm rất nghiêm nên nếu k muốn gặp rắc rối thì các bạn tốt nhất nên nghe theo họ😅

6. Chỗ vui chơi

🤔 Mình đi theo tour nên đi các điểm của tour có thôi, k có gì đặc biệt. Nổi trội như 1 số điểm
- desert safari: đến đây mình đc cưỡi lạc đà, phi xe cảm giác mạnh trên đồi cát,... Hôm mình đi là dịp gì của hoàng gia á, k đc phép coi vũ công ca múa ở đó, bù lại bên tour mời đoàn mình hút shisha🤣 lần đầu tiên trong đời đc thử🤔 nhận xét là khá thơm, nhẹ, như hít mùi kẹo thôi🤣. Ở đây cũng có c vẽ henna rất đẹp, mình vẽ bức trên tay là 70$, về nhà 2 tuần sau tắm rửa thoải mái vẫn chưa hết màu cơ ạ. Cảm giác rất tuyệ, bõ tiền😁
- du thuyền: rất bt🤔đối vs ai say sóng thì chắc là 1 trải nghiệm tồi tệ (đoàn mình có hơn 1 nửa ng ngây ngất nôn lên nôn xuống nằm vật trên đó) còn đối với đứa ưa cảm giác mạnh như mình thì chỉ thích phi lên đỉnh du thuyền hóng gió thôi
- cung điện Emirates: Phí vào có 50$, ai đi thì mua vé nhưng a hdv lại thu của đoàn mình 70$ 🙁 trong vé bao gồm cả cafe và bánh phủ vàng thật luôn ạ. Ăn xong hơi chát, chắc ém mãi k dám ra wc mất
- Palm island: đc đi tàu tham quan quanh đảo, khá nhiều chỗ sống ảo và đặc biệt kẹo cam thảo phủ vàng và kem rất ngon😂 mỗi tội giá hơi đắt, 1 lọ xíu xiu cũng 30$ lận 😭😭
- chợ vàng và gia vị truyền thống: Never, never, never buy any saffron here. Đừng bao giờ mua saffron ở đây, vừa đắt vừa đểu 😭 hãy qua dubai Mall để mua, bao rẻ và chất lượng. Ở chợ này hầu như toàn dân Ấn độ bán, khá nhiều lừa đảo, mua quà lưu niệm thì đc.

Điều đặc biệt?

Có lẽ là siêu xe ở dubai rất nhiều, coi rất đã mắt😂 và cuối tuần rất may mắn mị đc chứng kiến cảnh 1 đoàn toàn siêu xe của giới nhà giàu dubai đua xe trên trục đường từ dubai sang abu dhabi.

7. Mua sắm

Tinh thần của mình là k nắm chắc thì cứ vào trung tâm thương mại mà mua. Đoàn mình có 4 tiếng mua sắm ở Dubai mall. Tttm này có chỗ bán saffron khá uy tín và giá hạt rẻ, mình mua nguyên 1 vali về luôn😁😁 ngoài ra có kẹo và quả chà là mua về làm quà rất ngon🤣 đặc biệt là hàng hiệu rất hay sales😌😌😌 gap, d&G, H&M sales rất rất rất nhiều🤣 thiên đường đối với mình 😭 khá hao ví

8. Tiền tệ

Ở dubai b có thể tiêu cả bằng đô hoặc tiền của họ là đồng diham. Tuy tiên usd sẽ bị hụt giá khi tiêu và hơi bất tiện xíu khi tính tỷ giá. Hãy mang đô đến quầy đổi tiền ở ngay sân bay khi máy bay hạ cánh, tỷ giá hợp lý và giữ lấy bill, b có thể đổi ngược về tiền usd nếu dư
...

9. Tháp Burj Khalifa.

Rất may có 1 bạn nhắc mình về tháp này- công trình nhân tạo cao nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại. Bên dubai đang định xây dựng thêm 1 tòa tháp cao hơn thế nữa cơ ạ và mô hình của tòa tháp đó đc dựng ngay sảnh dubai mall (Ảnh mình có kèm ở dưới đó). trong tour mình đc đi tham quan tháp này khi mua sắm tại Dubai Mall (2 điểm này nằm sát nhau luôn) và tất nhiên, chi phí tự túc. Mình đi thang máy lên trên là 70$/ người thì :3 nếu các bạn của thích lên đó thì mình thấy đi lên tầm 6r-7h là đẹp, lúc đó trời xâm xẩm tối, đèn lên hết trông thành phố rất đẹp, lung linh luôn ạ. Mỗi tội máy ảnh mình chụp tối hơi kém nên ảnh k đẹp lắm. Nghe bảo từ đây nhìn đc toàn bộ Dubai mà k biết có thật k😂

10. Duty Free

Có 1 điều mà hầu hết mn đều quan tâm khi đi du lịch nc ngoài lại mua gì ở quầy miễn thuế. Do lúc về làm thủ tục khá sớm nên đoàn mình có 3 tiếng hơn ở sân bay. Ở đây bán đủ các thứ đồ, ngang vs 1 trung tâm thương mại cỡ nhỏ luôn ạ. Đồ lưu niệm rất đắt, k nên mua vì đắt gấp 2-3 lần so với ở Chợ vàng luôn ạ. Đặc biệt ở đây có store của Foreo, hôm mình đi họ đang sales 30% 🙂 ơn giời mình đã giữ ví rất chặt để k càn quét thêm 1 lần nữa. Tuy nhiên điểm mà mẹ mình thích nhất chính là Mua rượu thoải mái. Cứ cầm passport mà mua thôi ạ, giá yêu thương, xách về dễ. Do mẹ mình mua quá nhiều nên đc tặng kèm 1 vali 20inch để đựng rượu và cuối cùng bản thân mình cũng phải xách tay 4 chai rượu mỗi chai 1.5l nữa =.=, về bày đầy 1 tủ 😣 Và cứ thế là xách lên máy bay thôi, k ai hỏi han thêm gì cả :3 và qua hải quan ở VN cũng vẫn an toàn k ai nhắc gì. chắc là do nhìn đã biết dân du lịch, chứ dân hdv đi mang nhiều thế họ quen mặt bị xin gắt lắm
Tạm thời mình chưa nghĩ ra được gì nữa, chắc cần ai đó gợi ý hay hỏi thêm😂nếu b nào cần thêm thông tin có thể hỏi mình hoặc cần ảnh coi dubai nó ra làm sao cóa thể vô album ảnh coi🤣 hi vọng bài viết này sẽ có ích cho 1 ai đó

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn