REVIEW MIỀN TÂY 5N4D Cần Thơ- Kiên Giang- Cần Thơ- Hậu Giang.

REVIEW MIỀN TÂY 5N4D 😊


Trước tiên nói đến miền Tây tưởng là nhỏ nhưng rộng lớn vô cùng, gồm 13 tỉnh tất cả. Để đi hết thì phải mất ít nhất tầm nửa tháng ấy chứ. Vì thế nên đều là những ng không có nhiều tgian nên chúng ta nên chia thành từng cụm để, mỗi lần đi vài tỉnh, có thể lấy Cần Thơ là mốc. Không nên tham đi nhiều điểm quá 1 lần vì như vậy rất mệt và mình đi đâu cũng chỉ lướt qua chứ k được thưởng thức văn hóa cũng như những đồ ăn ngon :D (những ng chê Miền Tây thường kiểu đi tour 4, 5ngày mà đi gần hết các tỉnh. Mình ns thật đi như vậy thì tgian trên xe còn nhiều hơn tgian vui chơi, ngắm cảnh í)

Chuyến này lúc đầu mình định đi tuyến Cần Thơ - Kiên Giang- An Giang- Cần Thơ. Nhưng sau đó vì đi di chuyển nhiều hơi mệt và sau có hẹn bạn nữa nên chuyển thành Cần Thơ- Kiên Giang- Cần Thơ- Hậu Giang.

Chi phí: Khoảng 7tr/ người 5n4d (tùy mọi người lựa chọn ăn uống vui chơi như nào nhé)

☀️DI CHUYỂN: 

Vé máy bay và ks book của chị Bích Ngọc, vé 2 chiều Hà Nội-Cần Thơ bay đi Vietjet, về Bamboo, 1 đêm KS Rạch Giá, 2 đêm KS Cần Thơ tổng là 4100k/ 2 người. 1 đêm ở Nam Du e tự book (500k/đêm) vì C Ngọc k có lkết ở đây.

Mình mua thêm 15kg ký gửi chiều đi, 25kg ký gửi chiều về tổng là 391k.  

Cần Thơ- Rạch Giá: xe Phương Trang 125k/người/chiều (đi mất ~3.5h)
Rạch Giá-Nam Du: Tàu SuperDong 420k/người/khứ hồi (đi mất ~2.5h)
-------------

☀️ĂN UỐNG: 


✔CẦN THƠ: 

- Hủ tiếu nam vang, 25 Võ Văn Tần 
- Amova cafe, 27 Lê Thánh Tôn, Tân An, Ninh Kiều
- Quán ăn gia đình La Cà - 121 đường Trần Văn Khéo 
- Cơm gà 6 quận- 3 Trần Văn Khéo, Cái Khế Ninh Kiều 
- Quán Bánh Canh ghẹ Minh Thư - 151 Trần Văn Khéo 
- Bún mắm, bún nước lèo PHI LONG- 12 Đề Thám
- Viva cafe- 26 Hai Bà Trưng, Bến Ninh Kiều 
- Phố ăn vặt Đề Thám (có đủ các thể loại bún, bánh, nước ép....)
- Bánh xèo, bánh thọt - quán Bảy Tới (chợ An Bình) 
- Buffet Cô Ba Còi- Cồn Khương (4.30-6.00pm)

✔RẠCH GIÁ:

- Bánh canh Long Anh- đường 3/2, Rạch Giá 
- Điểm tâm sáng Thanh Giang (ngay đầu cổng khu đô thị lấn biển Tây Bắc - cạnh bến tàu) 

✔NAM DU:

- Hải sản Hiều Hậu (nhóm 7 người ăn, chia ra là 170k/ng)
- Quán bún đối diện bến cảng k nhớ tên (thẳng bến cảng chỗ xuống tàu đi vào ngay đầu luôn) 

✔HẬU GIANG: 

- Ăn luôn trong khu DLST Lung Ngọc Hoàng- siêu siêu ngon

-----------

☀️Ở: 


✔Rạch Giá: Ks Mỹ Phương- khu đô thị lấn biển Tây Bắc lô A7 căn 10-11-12, Rạch Giá. Ks sạch sẽ, ngay gần bến cảng, đi bộ có 5-10 phút là ra đến cảng để đi tàu rồi. Khuyên mn nên book phòng khu này vì ngay cạnh bến tàu tiện sáng hôm sau đi bộ qua để đi tàu ra Nam Du

✔Nam Du: Bãi sỏi beach (có 2 loại phòng là view biển và view núi, mình book view biển 500k/ngày, ngày lễ cao hơn.Ưu điểm: view biển mát lạnh, vài bước chân là xuống biển rồi, có thể lặn ngắm san hô. Sáng ngắm bình minh siêu đẹp. Nhược điểm: Xa trung tâm, k có wifi, phòng bé. Chăn, ga hơi cũ, đêm sóng đánh to nghe rõ lắm nên ngủ chập chờn, không đc sâu giấc)

✔Cần Thơ: Ks Cali - 46 Lương Định Của nếu book nên gọi trực tiếp số của ks book sẽ rẻ hơn trên booking hay các trang như kiểu agoda hay traveloka. (Nhân viên nhiệt tình, ks cũng khá sạch sẽ nhưng k có thang máy là kiểu ks cũ.) 

--------------

☀️THUÊ XE: 

Mình nhờ homestay và ks thuê hộ luôn.
• Nam Du: 200k/ngày xe số, bao xăng
• Cần Thơ: 130k/ ngày xe ga, tự đổ xăng
--------------

☀️ĐI LẠI VÀ CHƠI Ở ĐÂU, NHƯ NÀO?


🏖NGÀY 1: HÀ NỘI- CẦN THƠ – RẠCH GIÁ

Ngày đầu này chủ yếu là di chuyển. Đến CT ăn sáng+trưa hủ tiếu, xong café Amova rồi ra bến bắt xe đi RG. 
Đến RG ăn tối ở bánh canh Long Anh(cực cực ngon), thik thì ăn ốc chơi chơi ở quán Ốc Mon ngay gần đấy. 

Ở RG có mấy điểm check-in như: Đình Nguyễn Trung Trực, khu đô thị lấn biển, cổng tam quan, bến tàu RG, Công viên An Hòa

🏝NGÀY 2: NAM DU 

Sáng ăn bún cá ở ngay đầu khu đô thị rồi ra bến tàu (bún ngon, chất lượng vc mà rẻ nữa í)
Tàu đi ND 7.30-10am, về homestay nghỉ ngơi rồi đi ăn trưa ở khu bến chợ (khu trung tâm) 
Tối ăn hải sản ở chỗ Hiền Hậu. Đi càng đông ăn càng rẻ, càng đc nhiều món nhé! Bọn mình 7 ng ăn chia ra hết có 170k/ ng thôi (bạn quen được trên thuyền nên rủ nhau đi ăn í)

Chơi: book tour đi Hòn Dầu vs lặn ngắm san hô 150k/ng (có thể nhờ chủ ks book cho, họ sẽ báo giờ cho mình, gần đi sẽ có ng gọi nhắc). Đến hòn Dầu tự do tham quan, tắm, chụp ảnh trong khoảng 1.5h sau đó di chuyển ra tàu về, trên đg về họ dừng cho mình lặn, bơi ngắm san hô. Có kính free và kính có ống thở (cho ng kb bơi như mình thuê là 50k/ng) Lặn xong họ lên tàu họ nấu cháo nhum (cầu gai) đặc sản cho ăn ^^  
Tại Hòn Dầu có khu vực vs, tắm tráng có thu phí nhé!
* Nhớ mang đồ bơi và khăn lau ng theo để lặn ngắm san hô nha. Đẹp lắm í í

🏖NGÀY 3: NAM DU- CẦN THƠ

Từ bãi sỏi lên bãi mến có chỗ ăn sáng mà bọn mình kb lại mất công đi chục km về trung tâm ăn sáng. 
Sau đó đi Bãi Mến chơi, trên đường có thể check in bãi Chướng, đoạn đường cỏ lau 2 bên, cây cô đơn. Bãi Mến đẹp lắm lắm, biển xanh, cát trắng, hàng dừa nghiêng nghiêng bao phê ^^ . Tại bãi mến là bãi tắm, mn có thể tắm ở đây, có khu tắm tráng có thu phí. Nếu tới Bãi Mến mà chỉ chụp ảnh, không ăn uống thì sẽ thu phí đâu đó 10k/ ng. Ở đây có nhiều đồ uống k đắt, k rẻ, có cả hàu nướng, các kiểu mình ăn bảo họ làm cho.

⚠️ Kinh nghiệm rút ra là nên đi 3 ngày đề khám phá hết, và nghe ng trên tàu nói Hòn Sơn đẹp hơn ND nên nếu có tgian thì đi cả Hòn Sơn cho biết. Vị trí điểm đi là bến tàu RG- Hòn Sơn- Nam Du
Vì book vé tàu 11h về rồi nên sáng hôm í không chơi đc nhiều. Về lại RG thì đi ăn trưa xong ngồi đợi xe về CT (hãng Phương Trang có xe trung chuyển từ chỗ bến tàu ra bến xe nhé, mua vé xong hỏi ng ta, để lại SĐT, gần giờ đi ng ta gọi nhắc)
Về đến CT là 6r, nghỉ ngơi xong tối đi ăn ở La Cà xong đi café chỗ viva countdown. Chỗ này cũng ngay gần bến Ninh Kiều, cầu tình yêu đó (mãi tối hôm sau đi bến NK mới nhìn ms biết =))) 

🏕NGÀY 4: CẦN THƠ

Chợ nổi Cái Răng- KDL Mỹ Khánh- Thiền viện Trúc Lâm- Nhà cổ Bình Thủy- Bến Ninh Kiều (Chợ đêm, cầu Tình Yêu, bến NK)

- Chợ Nổi: Sáng dậy sớm đi chợ nổi. Nếu muốn xem hoạt động giao thương của ng dân thì nên đi từ lúc 3r-5am sáng. Còn nếu muốn chụp ảnh đẹp vs xem cảnh mua bán trên sông thì tầm 7am hẵng đi, lúc này sáng chụp ảnh đẹp, ng dân bán hàng cho khách du lịch cũng nhiều hơn rồi. Họ có dừng duy nhất ở 1 cái chòi cho mình mua đồ đặc sản (chủ yếu là đồ khô), nếu mình muốn ăn sáng bảo họ ghé qua các chòi khác, tuy nhiên mình đi sớm quá hay sao mà thấy ít ít quán, k hấp dẫn lắm nên thôi k ăn tại đây.
*Chú ý: là nên đi xem/ gọi xe ra chợ An Bình, rồi đến đó mua vé 1 thuyền là 150k họ sẽ đưa mình tham quan Chợ nổi khoảng 1 tiếng. Đừng đi của những ng đi đường họ chèo kéo nhé. Cũng đừng mua ở chỗ bến Ninh Kiều rất đắt á

- KDL Mỹ Khánh (vé 70k/ ng): Cảm nhận cá nhân thì khu này thực ra cũng chẳng có gì mấy í. Có vài trò chơi kiểu dân gian, xem biểu diễn khỉ, lợn, chó các kiểu này. Trẻ con đi chắc là thik á. Trong này cũng bán đồ ăn nhưng mình k ăn nên k rõ giá, đi ăn mỗi ít chè, nước trong này thôi. Họ cũng có chỗ vườn trái cây nhưng mùa này chỉ có duy nhất ổi nên bọn mình k mua vé vào. Đến tháng 5-6 thì mới đa dạng hoa quả. Vé vào đây mình nhớ k nhầm là 50k/ ng tha hồ hái và ăn luôn.

- Thiền viện Trúc Lâm: không thu vé, Thiền viện ở ngay gần khu du lịch Mỹ Khánh, trong này rất rộng và là thiền viện lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long theo kiến trúc Phật giáo 

-Nhà cổ Bình Thủy là nơi quay bộ phim Người tình ngày trc rất nổi tiếng, về cơ bản thì k đc chụp ảnh bên trong, bên ngoài có 3 góc chụp chính là 2 bên và phía trước. Vé vào 15k/ ng

- Trên đường về ghé ăn bánh xèo 7 Tới chỗ chợ An Bình nè. 

- Tối đi nốt khu bến NK, cầu tình yêu, chợ đêm nhớ thưởng thức nước mía sầu riêng nhé. Ai ăn được sầu đảm bảo thích (như mình chẳng hạn ;))) 
Nói chung ngày này là ngày chơi fail nhất 

🏞NGÀY 5: HẬU GIANG 

KDL Lung Ngọc Hoàng- ĐH Võ Trường Toản- Công viên Giải trí Kittyd & Minnied 
Đến ngày này thì chỉ ước giá như đổi đi những chỗ này trước vì quá xứng đáng luôn. 

- Khu Lung Ngọc Hoàng, đúng chất thiên nhiên, sông nước, chim cò (mình chụp ảnh chị bạn khen chả khác gì tràm Trà Sư =)))) , đồ ăn ngon (khi gọi món họ có hỏi mình muốn ăn ngọt như nào vì họ biết dân bắc k ăn ngọt như trong họ, nếu họ có quên thì bạn nhớ nhắc là ít ngọt thôi, hoặc ngọt vừa thôi nhé) các bạn đi đông có thể tổ chức team building trong này luôn vì họ có nhiều trò chơi lắm í. Từ cổng mình sẽ di chuyển bằng 2 cách là thuyền (đi qua khu rừng tràm, bèo nước đẹp lắm) hoặc xe điện(đi qua khu rừng cây) vào khu vườn chim. Bọn mình mua vé đi vào đi thuyền, đi ra đi xe điện hết tổng 220k. Ăn trưa ở đây thêm 520k- phải 3-4 ng ăn, bọn mình 2 ng thừa bừa phứa rõ tiếc í. 

- Khu ĐH Võ Trường Toản xây đẹp vc í, có hẳn biệt thự như lâu đài cho sv thuê luôn. Đúng chất trời tây ở VN í. Vào đây thì free nhé! 
Nhưng mà nếu thích chơi vs chụp ảnh nhiều hơn thì nên đi sớm mua vé vào công viên Kitty chơi cho bõ, có nhiều trò lắm vs nó xây dựng lại nhiều kiến trúc nổi tiếng như tượng nữ thần tự do, tháp nghiêng…. Tha hồ sống ảo í. 
Bên công viên còn nhiều trò chơi lắm. Khuyên chân thành nếu muốn đc chơi nhiều trò chơi kèm với có ảnh sống ảo như ở trời Tây thì nên mua vé vào đây và nên đi từ sáng nha 

- Các bạn có thời gian thì có thể làm 1 chuyến check-in các điểm từ Cần Thơ- Hậu Giang luôn, trên cung đường này có khá nhiều địa điểm đẹp đó, vì hôm í 2 đứa dậy muộn, mãi 10h ms đi ăn sáng rồi chiều phải về dọn đồ tối bay rùi nên k có nhiều thời gian (lúc đầu định chỉ đi tới chỗ trường ĐH Võ Trường Toản thôi, nhưng lúc tới đó thấy vẫn sớm rồi search GG tiếp mới qđ đi tới khu Lung Ngọc Hoàng (LNH). Trên đường tới LNH mình thấy rất nhiều các chùa, nhà thờ có kiến trúc rất đẹp. Nhưng vì không nhiều tgian nên không ghé vào đc ==' tiếc lắm ấy. 

Kết thúc chuyến đi về lại CT vẫn kịp ăn tối vs lượn lờ phố xá làm cốc nước ép ngũ vị luôn ;)) 
-----------

☀️MUA QUÀ:

Miền Tây nổi tiếng vs hoa quả rồi nên bọn mình mua hoa quả về làm quà. Có vú sữa, chôm chôm, sầu riêng. Đều là nhờ chị ở KS mua hộ chỗ 9 sạch cho đảm bảo ^^ Vào đấy chỗ nào cũng có hoa quả nên mn kp lo k mua đc quà về đâu nhé.  
Nếu muốn mua hải sản thì có thể mua luôn ở Nam Du nè, hoặc lúc đi chợ nổi buổi sáng họ cũng ghé 1 cửa hàng cho mình mua quà nhưng giá hơi đắt. 

P/s: 
- Nếu có ý định đi Nam Du nên book vé HN-RG và CT-HN cho đỡ mất tgian di chuyển vs đỡ mệt nhá. Với lại nên check các chuyển xe trước khi đi, lên kế hoạch rõ ràng, đặt vé trước. Mình k có plan từ đầu đi đúng kiểu chuyện ngày mai để mai tính nên thành ra hơi lung tung xíu.
- Nhớ mang theo kem/xịt chống muỗi, kem chống nắng nữa nha ;)
Chúc mọi người du lịch vui vẻ ^^

------
Cre: Roey Dybbuk
#ghiendulich

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn