REVIEW : 7 ngày 6 đêm ĐÀ NẴNG - HỘI AN - HUẾ từ Vũng Tàu

REVIEW : 7 ngày 6 đêm ĐÀ NẴNG - HỘI AN- HUẾ

Sau khi đã nằm vùng group được 1 thời gian và đọc những bài review khác thì mình đã có 1 chút ít kinh nghiệm và xách vali lên đi thôi 🤪. Khẩu vị cá nhân nên mọi người đừng ném đá em nhé hi 

CHI PHÍ DƯỚI ĐÂY LÀ CHO 2 NGƯỜI Ạ ^^
- Xe Huy Hoàng VT<->Sân bay : 800k
- Vé máy bay: 4.927k SG- ĐN và Huế-SG bay cả 2 chiều vietjet mỗi chiều có mua thêm 20kg kí gửi 
Đáng lẽ chỉ có 3.927k thôi, chiều SG-ĐN book vé của Viettravel ngày 13/2 mà hãng huỷ chuyến đổi qua ngày 14/2 nên mình đã phải huỷ vé và đặt lại nên bị mất oan thêm 1 củ book vé mới 
- Khách sạn VYAN BEACH HOUSE : 1.200k ( 4 đêm ) - vì mình ở biển rồi nên không cần view biển book phòng này có cửa sổ to tuy phòng có 26m2 nhưng tiện nghi đầy đủ và sạch sẽ 
- Thuê xe máy ĐN của a Hồ Vỹ giá xe ga : 480k ( 4 ngày) -đổ xăng : 140k bên anh hỗ trợ siêu nhiệt tình, thủ tục nhanh gọn lẹ giao xe tại ks mình ở luôn 
Hôm đi Bà Nà về đến ks rồi bọn mình mở cốp xe về để luôn chìa khoá trong cốp và đóng lại, gọi bên a qua hỗ trợ tầm 5p có mặt ngay cùng với 1 đống chìa khoá xe 1 giây sau là mở dc. Phải nói là bên anh không quản ngại việc gì cả siuuu đáng yêuu và nhiệt tình, uy tín nhé 

NGÀY 1 : Vũng Tàu - Sài Gòn - Đà Nẵng

# Sáng 
- Ngày đầu mình di chuyển bằng xe Huy Hoàng lên sân bay giá : 400k 
- Đến ĐN là 8h30 mình đợi lấy hành lý kí gửi tầm 9h vì đã đặt xe đón tại sân bay bên bạn Tình Nguyễn nên máy bay đáp là có tài xế gọi điện cho mình và đón luôn giá : 120k từ sân bay về ks ĐN 
- Về ks gửi đồ nhận xe máy đã đặt và bắt đầu chuyến khám phá ĐN thôi, điểm đến đầu tiên là thiên đường đồ ăn uống : chợ Cồn - vì là quầy bán trong chợ nên chỗ ngồi nhỏ và hẹp nên ăn uống cũng tranh thủ , những món mình đã thử trong chợ :
        + Bánh tráng cuốn thịt heo Bi Mỹ : mình gọi 1 phần heo quay cuốn bánh tráng + 1 tô bún mắm giá : 90k theo mình thấy ăn vị cũng bình thường cái đặc biệt chắc là mắm cá 
       + Ốc : phía sau quầy Bi Mỹ mình gọi 1 đĩa gồm 2 loại ốc giá : 100k vị ngon cô trình bày rất chi là bắt mắt luôn 
        + Chè Hoa xù : 1 trái cây dằm + 1 ly kem bơ : 45k phải nói là vị siêu ngon nha nhất định phải thử nhé 

#Chiều 
- Vì chưa đến giờ nhận phòng nên mình quyết định đi Cf quán Repply 1998 mình gọi 2 ly nước + 1 bánh : 132k, nước và bánh ở đây hình thức vừa đẹp mà ngon lắm nha mọi người , phong cách của quán kiểu HQ xíu tone màu be chủ đạo 
- Về Ks nghỉ ngơi vì sáng di chuyển sớm nên khá mệt và buồn ngủ 
- Checkin : cầu tình yêu cá chép hoá rồng, cầu rồng 
#Tối 
- Bánh xèo Bà Dưỡng cuối hẻm : 1 phần bánh xèo + 1 đĩa nem nướng giá 165k, bánh đem ra nóng hồi giòn tan không bị úng dầu cái đặc biệt đó chính là phần nước chấm ăn kèm ăn chung siu cuốn luôn , thấy mọi người review chê nhiều nhưng hôm mình ăn ngon nha quán tuy đông nhưng phục vụ nhanh lắm 
- Chè Liên : 2 tô chè thái sầu riêng giá 54k thơm đậm vị sầu 

NGÀY 2 : BÀ NÀ HILLS

- Ăn sáng mì quảng bà Dinh 2 tô đầy đủ chất lượng chỉ có 60k quá ngon, rẻ 😀
- Mình dành cả 1 ngày để đi Bà Nà Hill mặc dù dự báo thời tiết là mưa nguyên tuần đến sáng ngày đi trời vẫn âm u nhưng vẫn quyết định xách mông lên và đi . May sao trời thương trời độ đến Bà Nà thì trời hửng nắng xíu, mọi ng nhớ cầm theo nón, dù và cả 1 chiếc áo khoác nhé trên này nóng lạnh liên tục ý 
     + Vé cáp treo + buffet trưa đặt qua bạn Tình Nguyễn và có mã QR rất tiện giá : 2.240k rẻ hơn khi mua trực tiếp tại Bà Nà 
(1 chút kinh nghiệm của ng say tàu xe như mình khi đi Bà Nà : mình đi đúng tuyến cáp xa nhất đi từ dưới lên đỉnh luôn nên ù tai và có cảm giác mắc ói , đi thêm xíu nữa chắc ói luôn 😭😭. Nên nếu ai cũng như mình thì đi tuyến cap lên nhà ga có Cầu Vàng trước rồi hãy lên phía trên chơi)
- Buffet trưa mình ăn tại nhà hàng Arapang rất nhiều món và đa dạng từ việt-tây- ấn 
- Chiều 2h mình xuống nhà ga chỗ cây cầu vàng để checkin xong tầm 3h30 mình di chuyển về lại Tp
#Tối 
- Ăn tối tại pizza 4'p 

NGÀY 3 : Trời mưa 

- Theo plan thì ngày hôn nay sẽ đi Hội An nhưng trời đã mưa cả ngày và chỉ ở trong phòng oder đồ về ăn 
- Chiều tối ngớt mưa được xíu thì mình ra quán 59B ăn vặt nhiều món đồ cực kì rẻ và đông học sinh, sinh viên ghé 

NGÀY 4: HỘI AN

- Ăn sáng bánh mì bột lọc 2 ổ 24k và quán cf ngay cạnh Đại Học Duy Tân 
- Đi rừng dừa 7 mẫu đặt vé thuyền thúng qua bé Trâm Thảo : 120k nhà bé làm nên giá mềm hơn so với các đại lí đặc biệt anh chèo thuyền rất dễ thương, chụp hình đẹp xuất sắc , mọi ng nhớ thử cả món chè dừa nước nữa nha 
- Đi Hội An : ôi đi bộ muốn gãy cái chân 🤣, từ 15h là cấm xe máy vào phố cổ 
      + Thưởng thức cao lầu tại 1 quán bất kì trong phố cổ 
       + Cf 92 Station : view trọn phố cổ 
       + Nước mót : hậu vị thơm thanh mát 
       + Bánh mì Phượng : thấy mọi ng chê nhiều nhưng mình thử ổ đầy đủ thì thấy nhon nha , bánh mì giòn đặc biệt là pate béo ngậy 
- Trên đường về lại ĐN mình ghé mua cơm gà bà Nga cơm ngon nhiều topping 80k/ hộp . Cơ mà thái độ bán hàng có vẻ khó chịu mà thôi cơm ngon là đc hi 🙂

NGÀY 5 : HUẾ

- Ăn sáng bún chả cá bà Lữ tại ĐN recommend nên thử nha , rồi ra ga đi Huế
- Le petit homestay : 740k/ 2 đêm
- Thuê xe ga Bình An : 240k/ 2 ngày 
- Nên đặt trước vé tàu trên ĐSVN trước 1 tuần để có chỗ ưng ý nhé. Mình đặt tàu Se6 khoang 4 giường nằm tầng 1 để tiện chụp hình , giá vé 146k/ người . Chỉ cần đến trước 30p trước giờ khởi hành là đc nhé
- 2g có mặt tại Huế mình đi làng hương và ăn bánh ép chị Huệ lúc tính tiền giật mình vì quá rẻ 2 đĩa bánh ép chỉ 24k mà ngon nha 
- Tối trời mưa nên đi ăn đồ nướng tại quán Hẻm Huế
- Chè mợ tôn đích : chè bột lọc heo quay theo khẩu vị mình là ngon nha hi 

NGÀY 6 : ĐẠI NỘI- CHÙA THIÊN MỤ

#Sáng 
- Ăn sáng bún bò 47 Nguyễn Công Trứ 
- cf muối -10 nguyễn lương bằng uống xong ghiền luôn 
- Đi Đại Nội và chùa thiên mụ
     + Ăn tào phớ tại trước chùa : 10k/ ly
#Trưa 
- cơm , bún hến Hoa Đông chỉ có 15k/ tô mà lạ với ngon nè 
- Ăn bèo, nậm,lọc ở gốc hàng me mà hình như ăn phải quán pha ke nên không ngon mọi ng ơiii
#Tối 
- Cơm niêu Chạn ngon chuẩn cơm mẹ nấu 

NGÀY 7: VỀ NHÀ THUI

- Sáng ngày cuối ở Huế trời mưa nên đi bộ ra đầu Nguyễn Công Trứ ăn bún bò tiếp
- Ra chợ Đông Ba mua quà 
- Ăn trưa tại cơm Niêu Chạn tiếp vì gần nhà mà còn ngon, xong ra sân bay 
- Kết thúc 1 tuần tại miền Trung ^^

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn