REVIEW PHÚ QUỐC – 4N3Đ- Nơi thứ 15 của chúng mình - 5tr5/1người

REVIEW PHÚ QUỐC – 4N3Đ- Nơi thứ 15 của chúng mình ✈️✈️✈️ 5tr5/1người 🏝🏝🏝

❤Tụi mình đi quyết định khá gấp, kiểu em stress quá…anh cắt phép về đưa e đi du lịch nhé nên chuyến đi chuẩn bị trong 3 ngày ạ✈️✈️✈️
✅Day 1: Checkin phòng – Địa trung hải – Camia resort
- 6h bay tại Cát Bi, 8h đến nơi, nhận xe tại sân bay, nhận phòng thuê đồ
- Trưa ăn Bún Quậy Kiến xây 28 Bạch Đằng 55k/1 bát, nước chấm tự pha, quán khá đông nhưng ngon, hải sản tươi lắm.
- Chiều về đi Địa Trung Hải, đi đến đâu cũng đậu má nó đẹp thế, giơ máy lên là đẹp. Khu này vẫn đang xây nên vẫn free chưa thu vé.
- Chiều tối mình về Camia Resort & Spa - Phu Quoc ăn tối ngắm hoàng hôn, Dũng đã ib đặt bàn trước 1 ngày để có bàn view biển, cọc 300k. Khu này cách trung tâm hơn 10km, nhưng yên bình lắm, nhân viên thân thiện mến khách, còn chụp ảnh hộ luôn ạ. Đồ ăn khá ngon, tụi mình gọi pizza và mì ý kèm nước hết 610k, ăn no phè k hết. Xứng đáng 10đ để hẹn hò.
✅Day 2: Rạch Vẹm – Grand World (cùng 1 khu)
-Sáng mình ăn bún bò Huế, hết 100k.
Rồi đi Rạch Vẹm cách trung tâm hơn 20km. Đường đi Rạch Vẹm đi rớt hết trứng luôn ạ, đường đất đỏ nhiều ổ voi ổ gà. Mùa này Rạch Vẹm nước k trong, mình lên hệ chị Nguồn Sống rồi c ấy hướng dẫn mình ạ. Ac nhiệt tình, thuê tàu ra bãi Hàm Rồng ngắm sao biển là 200k/1ng, thuê sup trèo là 150k. Ra đó nước trong tắm phê mà nhiều sao lắm nha. Trưa mình quay lại bè Nguồn Sống ăn, gọi món gì ac mới bắt và làm nên hơi lâu, mn nên đặt bàn trước thì nhanh hơn. Đồ ăn ngon rẻ ạ, mình ăn lẩu cá bớp và ghẹ hết 540k mà 2 cháu ăn k hết. Chấm 10đ.
-Chiều mình đi Grand World, thuê xe điện hết 60k, vẫn đc vào free nha mn, cảnh đẹp và mn có thể đi thuyền trên sông nữa nhé.
-Chiều tối mình về Bãi Trường chụp ảnh hoàng hôn. Chụp 5p ra bộ ảnh cầm hoa đó ạ, hoàng hôn nhanh hết lắm luôn.
-Tối đi chợ đêm, gửi xe hết 20k, mn nên để ý túi k bị mất nhé, mình đi có chị bị móc đt. LƯU Ý SOS LÀ MN K NÊN ĂN HẢI SẢN HAY ĂN TỐI Ở CHỢ ĐÊM NHA, MÌNH ĂN GỌI CƠM RANG VÀ HẢI SẢN MÀ CƠM RANG 140k 1 xuất, HẢI SẢN ĐẮT K TƯƠI TỐI VỀ ÔM BỤNG GẦN CHỚT À. Mn nên ăn vặt thôi, kiểu kem cuộn 30k, dừa dầm thốt nốt và kem quả dừa ngon 50k.
✅Day 3: Hòn Thơm – Sunset Santo (tiện đường 1 khu)
-SÁng ăn sang rồi mình đi Hòn Thơm, thi thoảng cáp treo hay bảo trì nên mn tham gia nhóm PHÚ QUỐC Tất Tần Tật và ib ad Thiện để cập nhật, k ra lại mất công. Vé mình đặt trước mình đến ga lấy thôi.
Đi Cáp treo nó phê lắm mn ơi, k thử phí lắm. Sang đó chơi công viên nước, thuê tủ đồ hết 60k, dép mượn free. Nhiều trò cảm giác hay lắm mn, chơi xong bay mẹ não, tiền đình luôn ạ. Nên thử.
-Trưa về nhà hàng buffee ngay trong CVN để ăn luôn, đồ dễ ăn nhiều món view biển chill lắm. Trưa ra bãi Trào nằm ghế ngủ, free luoonggg.
-Chiều mình về Sunset Santo, vé 100k / 1 người nơi có nhiều biểu tượng của Phú Quốc. Chụp ảnh hoàng hôn.
-Tối các điểm mình chọn như Ra Khơi và Xin Chào đều đông, nên mình lượn 1 vòng trung tâm mua hải sản rồi vài đồ nhậu về phòng ngồi ghế ngắm hồ bơi rồi ăn ở nhà.
✅Day 4: Bye Phú Quốc về về nè huhu.
9. Tổng:
-Vé mbay: 3tr7 kí gửi
-Cáp treo: 1440k
-Thuê xe máy + xăng: 550k
-Taxi ra sbay: 900k
-Vé Sunset: 200k
-Thuê đồ: 400k
-Phòng: 1350k
- Ăn và phát sinh: 3tr
Tổng 2 người hơn 11tr (chưa gồm quà).

Cảm ơn bài review hữu ích của bạn Thúy Mơ
#mientayoi

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn