Review 3N2D Sapa

Không biết các bạn thế nào chứ mình thấy đi Sapa chả khác gì chơi đỏ đen...Đỏ thì ăn đen thì chịu 😂

Vk ck mình book combo bên Vũ Huệ cho 3n2đ, vé đôi Interbus đón lúc 22h tại Hà Nội...Bọn mình đi đầu tuần nên xe trống khá nhiều, thích nằm giường nào thì nằm, mỗi tội đi đêm ko được ngắm cảnh 2 bên đường...Xe dừng 2 chặng, mỗi chặng 30', tới Sapa là 4h sáng, bọn mình ngủ trên xe tới 5h30 thì vào chỗ văn phòng nhà xe ăn sáng xong di chuyển về khách sạn...Đánh giá cao bạn Huệ về độ uy tín, tư vấn tận tình không chỉ trong lúc book combo mà còn trong suốt những ngày bọn mình ở Sapa, đi đâu làm gì cũng hướng dẫn đầy đủ...

Bọn mình lấy phòng ở Vista Hotel, phòng khá đẹp, sạch sẽ, có ban công, view núi (mỗi tội chả thấy view gì vì bọn mình đi đúng đợt sương mù dày đặc)...Có điều bọn mình ở tầng 6, phòng 604 mà khách sạn chỉ có wf ở 601 và 602 nên phải dùng 4G...Khách sạn check in lúc 12h nên các bạn gửi đồ ở lễ tân xong đi chơi còn muốn nhận phòng luôn thì trả thêm 300k...Bọn mình tới lúc 6h nên thêm 300k nhận phòng sớm để đi wc, thay đồ và ngủ thêm chút...

Bọn mình ngủ tí tới 8h30 thì đi Fan, lên tới đỉnh Fan thì trời thương cho chút nắng để chụp ảnh các kiểu, xong chớm bước chân đi xuống cái là trời sương mù dày đặc, cách nhau vài mét là ko thấy gì...Thế mà lúc đi xuống vẫn thấy dòng người ùn ùn đi lên 😂...

Từ Fan về quảng trường bọn mình đi ăn lẩu cá tầm ở Hot Pot (71 Xuân Viên)...Quán khá ok, đồ ăn ổn, giá cả phải chăng (đi du lịch thì xác định ko thể rẻ như ở nhà được)...Ăn ở Hot pot xong lấy bill thì sẽ được giảm giá 10% ở quán bar tầng 4 nhà hàng...

Ăn xong là 15h, do đi Fan khá mệt và sương mù dày quá nên bọn mình về khách sạn ngủ tới tối...Tối bọn mình đi tắm lá dao đỏ, massage cho khoẻ người (số 2 Hoàng Liên, tầng 2 ks Green), sau đó đi lượn Nhà thờ đá (ko có gì đặc sắc), quảng trường và ăn uống linh tinh dọc đường Fansipan, sau đó về ngủ, kết thúc ngày thứ nhất...

Hôm sau bọn mình dậy từ sớm, ăn sáng dưới tầng 1 khách sạn (miễn phí)...Buffet ăn sáng có bún, cơm rang, mì xào, bánh mì nướng bơ, cafe, trà và rau củ linh tinh...Ăn xong thấy trời đẹp nên đôi bạn trẻ hí hứng phóng xe máy (xe thuê 100k/ngày) đi Best view, nhưng mà đời éo như mơ, tới Best view thì sương mù kéo đến, vào chả thấy cảnh sắc gì luôn...Lượn 1 vòng mỏi hết chân mà ko có chỗ nào khô ráo (sương mù nên bàn ghế ngoài trời ướt hết), bọn mình quyết định ngồi nướng khoai sắn ở cổng vào và nghe a đẹp zai người dân tộc thổi nhạc cụ 😂

Ngồi chán thì bọn mình đi ăn gà nướng tiêu xanh, món này khá ngon, mọi người đi Sapa nên ăn thử 1 lần...Đang ăn thì trời đổ mưa 😂 và đôi bạn trẻ chỉ biết đi cafe xong về ks ngủ...May là buổi tối trời tạnh, bọn mình xách đít đi chợ đêm lượn lờ...Ở chợ đêm có đầy đủ đặc sản Sapa mà giá rẻ hơn những chỗ khác...Sau khi mua 1 tấn bánh kẹo mứt hạt dẻ thì bọn mình tạt vào mấy quầy nướng (nhiều quầy nướng vc, thiên cmn đường 🤤)...Đánh chén no say xong thì trời lại mưa 🥲, đôi bạn trẻ đội mưa lượn đường và kết thúc ngày thứ 2...

Sáng hôm sau trời vẫn sương mù dày đặc, mưa nhẹ khá là chán nên bọn mình đổi vé về từ tối sang trưa chiều...Rồi đôi bạn trẻ phóng xe đi Cát Cát với tinh thần đi cho biết chứ ko mong đợi gì...Nhưng mà bất ngờ chưa, tới Cát Cát thì trời quang mây tạnh, nắng lên nhẹ chiếu sáng tâm hồn 2 con người đang tuyệt vọng...Và thế là đi thuê đồ, make up và chụp ảnh chứ chờ gì nữa 😂...

Tới 12h thì bọn mình về khách sạn checkout và di chuyển đến trụ sở xe để đá bát phở và lên xe về Hà Nội, kết thúc chuyến đi ko biết nên ns là vui hay buồn 😂😂😂

Sapa 20.2 - 22.2

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn