REVIEW CHI TIẾT SAPA - HÀ KHẨU 4 NGÀY 3 ĐÊM

❌❌ REVIEW CHI TIẾT SAPA - HÀ KHẨU 4 NGÀY 3 ĐÊM 🥰 🥰

Hành trình 4 ngày 3 đêm của 7 Cô Gái đều nghỉ việc văn phòng, độc thân, yêu tự do và đi đó đây. Bài viết dài và chi tiết thời gian để mọi người có chuyến trip hợp lý nhất ạ. 
Xia xia các chị yêu: Yến Lee Phạm Yến Phương Nguyễn Ngọc Tú Lê Thị Thanh Tâm Linh Jii @nguyễn khánh huyền 
Đây là lần thứ N mình tới Sapa nên sẽ review ngắn gọn những địa điểm nên ghé Sapa mùa này nha, còn lại sẽ review chi tiết hơn Hà Khẩu. 
 
✅ LỊCH TRÌNH: 

🍃 NGÀY 1: SAPA: Hồ Sapa- Quảng Trường- Nhà Thờ Đá- Toà Sun Plaza- Best View- Đi shopping đồ Si 

Mình đi xe từ đêm hôm trước, nên 4r sáng có mặt tại Sapa rồi. Đến nơi bọn mình về Lá Đỏ Homestay - chỗ bọn mình ở để gửi vali nhá.
Mình đi lên này nó cứ mù mịt trong sương, nên là mang đồ nổi sáng màu chụp sẽ đẹp nha. 

7h: Ăn sáng bún chả Nga Cảnh 

8h-11h: Check in các điểm quanh trung tâm thị trấn: Hồ Sapa- Quảng Trường- Nhà Thờ Đá- Toà Sun Plaza 

11h-13h: Ăn trưa mình ăn bên Hải Lâm nha. 

13h-14h: Đi mua quần áo ở các shop đồ si trên này, rẻ 50-100k/ bộ ( đồ mình mặc đó) 

14h-17h: đi lên Best View ( mà cũng mù sương) 

17h- tối: mình ăn tối tại Lá Đỏ Homestay luôn, ăn set nướng BBQ cho ngon giữa thời tiết lạnh. Thịt tươi, ướp vừa vặn, ăn nướng bên bếp than hồng, có chú chó mèo ngồi cạnh chill lắm. 
Sau đó nghỉ ngơi. 

🍃 NGÀY 2: SAPA: Cafe- chơi ở Home - Leo Fansipang- Di chuyển về Lào Cao

7h-10h: Lá Đỏ Homestay chúng mình có luôn Cafe Lá Đỏ nên buổi sáng đi cafe, check in ở home view tàu Mường Hoa sống ảo xinh xinh. 
Home có view xinh mà giá lại phải chăng từ 700k/ phòng thui. 
Phòng mình ở 3 người, chọn view Tàu có bồn tắm chị em sống ảo. Nhân viên ở đây nhiệt tình lắm nhé, đưa ô cho bọn mình mượn đi chơi, hỏi han, tạo điều kiện cho bọn mình có phòng sớm nếu phòng trống vì lên nửa đêm đó.

10h-12h: Trên này có quán pub quẩy khá vui nên thử nha :)) hơi tốn ziền xíu. 

11h-13h: Ăn trưa mình ăn bên Thuyền Restaurant 

13h-18h: Leo đỉnh Fansipang thôi. 

18h- tối: Dọn dẹp bắt xe xuống Lào Cai. Mình có nhà bạn ngay Cửa Khẩu nên về đó nghỉ ngơi mai đi Hà Khẩu. 

🍃 NGÀY 3+4: HÀ KHẨU - Giấc Mộng Trung Hoa của mình🎇 

💥 SỔ THÔNG HÀNH ĐI HÀ KHẨU

- Mình gửi ảnh và thông tin trước mấy ngày cho bạn Lê Thị Thanh Tâm làm dịch vụ ở cửa khẩu Lào Cai, tới đó chỉ việc nhận sổ để đi thôi, nhàn lắm bạn ấy nhiệt tình và lo hết. ( sổ 300k nha, nếu thêm vé ở lại qua đêm là 400k) 

- Do đợt này Hà Khẩu mới mở lại nên khá đông và cuối tuần nữa. Chúng mình làm thủ tục gần 3 tiếng mới tới nơi. 

- Ảnh chụp nền trắng không nên app ảo quá nhé, không như mình bị vào phòng 2 xác nhận lại mất gần tiếng nữa. 

- Đến cửa khẩu ý thức cất điện thoại vào túi, không được gọi điện và chụp ảnh. 

💥 LƯU Ý: 

- Trung Quốc nhanh hơn Việt Nam 1 tiếng. Cửa khẩu đóng cửa lúc 21h Việt Nam. Nên lúc quay về các bạn nhớ chú ý thời gian nhé. 

- Giờ lên đèn công viên Ánh Sáng: 17:30 theo giờ VN công viên mới lên đèn. Nên đi muộn đỡ phải đợi nha. 

- Không biết tiếng Trung vẫn đi okila nhưng hơi khó giao tiếp nếu bạn không diễn tả giỏi. 

- Thuê Xe Điện để đi lại cho thích nha. 

- Sóng bên này mình dùng mạng Vina khoẻ re nha, không bị mất sóng trừ khi đi quá xa, lên cả công viên rừng cây vẫn nghe gọi được nè.

💥 ĐỔI TIỀN TRUNG : Tỷ giá lúc mình đổi là 1 tệ = 3500. Mình ăn tiêu 2 ngày thấy rẻ, ăn bạt mồm luôn, ở khách sạn mà có hơn 600k/ người thôi. 

💥 ĂN UỐNG TẠI HÀ KHẨU: 
- Trà sữa Yi He Tang, có 2 cửa hàng, các bạn nhân viên biết TV nha.
- Mực nướng ông đầu trọc: ngon đỉnh 20 tệ/10 xiên. Ai ăn được cay và nhiều dầu nhất định thử. 
Bọn mình ăn hết 700k vẫn thèm cơ
- Bánh Nướng Chiết Giang: mình ăn 4 lần trong 2 hôm, ngon rẻ: 3-4-7 tệ/ chiếc ngọt- mặn 
- Đậu phụ thối Trung Quốc: nướng chấm muối tiêu cay vào nữa ngon lắm.
- Há Cảo, Sủi Cảo, Tiểu long bao, Bánh Cuốn: 6-16 tệ ngay đầu bên kia cửa khẩu, chấm xì dầu, ây ngon nhất Sủi cảo chiên mê lun, rẻ nữa
- Bánh nướng nhân thịt trứng: 6 tệ/c
- Lẩu Xiên Que Trung: ngon nha 7 người ăn hết có hơn 350 tệ thui mà lấy đồ thả ga ăn thoải mái đó, mình gọi 2 vị nước lẩu là cay với không cay
- Rau Nộm thập cẩm: nguyên liệu giống trong hộp lẩu tự sôi ý nhưng đồ tươi, món này ăn cuốn lắm, mà không bị ngán
- Bánh trôi Trung ( hình như vậy): 3 tệ Cô bán xe dọc đường thôi, ăn ngọt, dẻo dẻo bùi. 
- Xúc Xích Trung: mấy tệ quên rùi, vị lạ lạ thơm thơm.
- Chè đỗ đen: cái nè bình thường uống cho mát
- Phở Xào: Ăn nóng thì thơm ngon, mix các loại rau nên không ngán lắm. 
- Dâu Tây, Mít: He he mua ăn uống, bên này Dâu rẻ tội gì không ăn. 
- Kẹo Hồ Lô: mua để chụp chứ chưa kịp thử huhu

-> Mình thích đồ Trung, Dầu mỡ, Cay Tê nên thấy cái nào cũng ngon :)) bạn mình không ăn được cay thì thấy bình thường đó nên tuỳ khẩu vị nha. 

💥 ĐI CHƠI: 
- Công viên Rừng Cây: Nên đi chiều tới tối là vừa có ảnh ban ngày, lại có ảnh ban tối lên đèn. Cái này đi bộ leo núi hơn 1 km nhưng các bạn yên tâm, tuy dốc nhưng đường có trợ lực, đứa lười như mình leo cũng k mệt. 
- Công Viên Ánh Sáng: đi xong công viên Rừng Cây rồi xuống đây là vừa đẹp. Trông lung linh phết, không uổng leo trèo 3 tiếng 
- Các Con Phố Hẻm: ở đây chỗ nào cũng xinh xinh đó, các bạn chịu khó đi lượn lờ xe điện quanh quanh là ra ạ. Dân ở đây rất hiền hoà dễ chịu, xe luôn chủ động người đường cưng xỉu.
- Bến xe buýt: các bạn cứ rủ chụp cho bằng được, thấy thơ thơ kiểu Hàn đúng hơn. 
- Ga Hà Khẩu: nhiều góc check in lắm. 
- Đi siêu thị dưới lòng đất, nhiều đồ Trung ăn vặt ngon lắm, nhớ mang dư vali để còn xách về nhe. 
- Tối ra bờ sông chơi Pháo.

✅ CHI PHÍ: 
🍃SAPA: 
- Xe đi Sapa: 310k/người 
- Ở: 250k/đêm/ người (vì phòng mình ở 3 người)
- Ăn sáng: 40-50k/bữa
- Ăn trưa, ăn tối: 250k-350k/ người thoải mái
- Cafe, ăn vặt, phát sinh linh tinh tầm: 150-200k/ người
- Xe điện di chuyển 80k/người
- Leo Fansipang: ~1tr1/ người
=> Khoảng tầm 3củ ( không leo Fan thì rẻ hơn nạ) ( chưa tính mua sắm quần áo ) 

🍃 HÀ KHẨU 
- Làm sổ: 400k/ người tuỳ vào đi 1-2 ngày 
- Ở qua đêm~ 100k/ người 
- Xe Sapa xuống Lào Cai: ~ 250k/ Người ( đi nhiều rẻ hơn nhớ tầm 150k/ng thôi) 
- Ăn uống: 500k/ người là tui ăn 2 ngày bét nhè lun đó. 
- Xe điện: ~ 80k/ người 
=> Khoảng 1củ3 ( chưa tính mua đồ vặt) 

Kết thúc chuyến đi, Sang lại Lào Cai và lên xe về Hà Nội thôi. Chúc các bạn có một chuyến đi thật vui và ý nghĩa.
#vietnamoi
#cuube

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn