Review Thái Lan 4N3Đ từ Hà Nội

Review Thái Lan 4N3Đ 
Chúng mình đã lên lịch trình rất kỹ và tính đi cả Pataya nhưng khi đến Thái Lan thì cực kỳ nóng và tất cả lịch trình đều phải huỷ.
Mọi người đi tour thì nên cân nhắc, giá rẻ nhưng cực kỳ nắng nóng nếu đi tour thì phải chịu được nhiệt 😄
1. Vé máy bay bọn mình đi 3 người hết khoảng 3tr/ ng vé khứ hồi. ( lúc đi hãng máy bay mới Vietral Airline hơi say đi khá tệ mà mình chưa say máy bay hay xe khách bao giờ😂). Lưu ý là bạn nên mua hành lý ký gửi chiều về ( bọn mk chủ quan do chiều đi ở VN k cân, bên Thái họ cân và bọn mk mất 700k cho 2 vali thừa cân). Mn nên mang đồ chiết nhỏ quá 100ml bị thu hồi ở sân bay (là chất lỏng).

2. Khách sạn bọn mình chọn thuê căn hộ phòng mới rất sạch sẽ, không ồn ( căn hộ nên sẽ không ai dọn dẹp) 900k/ng 3 đêm. Trong ngõ nhưng rất gần TTTM siam pargon ( cách 500m ).

3. Di chuyển ( từ sân bay bọn mk mua vé tàu BTS để trải nghiệm, rất mát và đi khá nhanh. Nhưng đi bộ và tìm lối ra hơi xa và phải đi bộ nhiều nếu đi BTS). Những ngày ở Thái Lan chủ yếu bọn mk bắt Grab taxi vì vừa mát mà giá cả cũng hợp lý mà họ còn thông thạo đường, chứ đi tuktuk ngta còn kb đường mà đi sóc dễ say. Ở Thái Lan rất rất tắc đường nha. ( mà giá tuktuk k rẻ hơn grab là mấy)

4. Địa điểm và Ăn uống
-Ngày 1 Bọn mk bay từ HN vào khoảng 3h chiều nên rất đói bọn mk ăn ở sân bay bọn mk chọn ăn cơm gà giá tầm 65bath( đồ ăn bình thường, giá cũng phải chăng), tối ngày 1 bọn mk đi chợ Jodd fair ăn tháp sường ( khá ngon và có nhiều size 3 người bọn mk chọn tháp 290bath và 1 con cá, chi phí khoảng 500k bữa đó).Sau đó nóng quá bọn mk đi quanh quanh chả có gì mua nên mua tạm ít bánh và nước mang về ksan.
-Ngày 2 tận trưa bọn mk ms đi ăn quán bán đồ ăn sáng on lok yun. Đồ ăn cũng bt chủ yếu là các món trứng không khác VN là mấy, có món bánh mỳ phủ milo ăn cũng ngon. Nước ở đây rất ngon nha.( quán hơi nóng).
Sau đó bọn mình đi sang Iconsiam chụp choẹt rồi uống nước khoảng 2h đi chùa wat arun ( vé vào 100bath). Vừa bước xuống là mời chào thuê đồ và bọn mk k tìm hiểu thuê ngay tiệm đầu tiên mặc cả từ 200bath xg 180bath mà dc 1 tiếng là phải trả đồ (phụ kiện thêm thì là 50bath) vào chùa nắng lắm vào thấy mấy chị mặc đồ nhiều phụ kiện đẹp quyết tâm ra trả thuê quán khác. Quán bên cạnh có 200bath mà free làm tóc và phụ kiện (quán ở t2 ). Mn nên đi khoảng 4h đến thuê quần áo xong ra chụp là vừa đỡ nắng mà còn có hoàng hôn, đi sớm vừa nắng nóng k chụp được mấy (chùa đóng cửa lucs 6h). 
Sau đó bọn mình đi ăn lẩu tomyum gần china town ( đồ ăn ngon nhất là tôm nướng 😅). Chi phí thuê đồ ngày này hơi phát sinh mất tổng 1 ngày 700bath~500k.
- Ngày 3 bọn mình đi siam pragon ăn trưa ( món gì kiểu mỳ trộn trứng ăn hơi ngọ hết hơn 400bath và mua trà sữa Cha Tra Mue uống cũng bình thường mà giá khoảng hơn 30k vnd/ cốc. Sau đó bọn mình đi triển lãm tranh chả có gì nên bọn mk uống starbucks (trước mặt là sông checkin rất đẹp, đây là bến thuyền sang iconsiam). Sau đó 4h bọn mk đi Bigc và có duyên với 3 bạn người Việt ( gặp tận lần t3) sau đó hẹn nhau tối 10h đi Bar ( bar tên gì Sugar) đi Bar hết khoảng 700k/ng ( Bar ở đây đi phải có hộ chiếu và k được đi dép lê hay giaỳ giẫm gót). 
- Ngày 4 bọn mình đi central world ăn trưa và mua bánh After you. ( 4 hộp bánh khoảng 480bath, ăn trưa khoảng 150k/ng)
=> Tổng chi phí 8tr. (nếu k phát sinh thuê đồ, hành lý ký gửi và quà cáp, đi Bar thì chỉ hết 6tr5 đến 7tr) cho chuyến đi Thái Lan.
Trên đây là trải nghiệm của mình ở Thái mn người có thể lưu ý, có thể mn sẽ có những lịch trình đi nhiều địa điểm hơn mình và rẻ hơn đây chỉ là trải nghiệm cá nhân của mk thui nhé. ❤️❤️❤️

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn