Review hãng hàng không China Airlines

Kết thúc chuyến đi Đài Loan, mình xin phép review hãng hàng không 10 điểm không có nhưng China Airlines:

1. Lúc xuống Sbay Đào viên thì vali mình mất toi 1 cái bánh xe, mình ra thẳng quầy của hãng claim. Sau khi hãng confirm mình chỉ ở 5 ngày,
Không kịp sửa, hãng tặng mình luôn cái vali mới luôn ạ ngạc nhiên chưa 🫢

2. Gửi hành lý tại Taipei Main Station, chỉ có 4-5 hãng hàng không có tiện ích này, trong đó có China Airlines (các bạn ra quầy information tại TMS hỏi Intown Checkin). Tiện ích này hết nước chấm luôn, các bạn có thể ra ký gửi sớm rồi tung tăng đi chơi, hoặc đơn giản hơn là kp xách cái vali to đùng lên tàu điện đứng tè 40p-60p huhu

3. Bay giờ nào cũng có suất ăn ( mình bay đi là 13:35, bay về là 14:40), đồ uống đa dạng từ trà, cafe, bia rượu đủ cả

4. Các tiện ích trên máy bay đều rất ổn, phim mới cập nhật, đa dạng game, check in lúc nào chọn chỗ lúc đấy (bt mình bay nội địa check in sớm là auto ngồi cuối )

Mình mua vé đi 1/5 về 6/5~ 7 triệu, lúc sau hãng V có ra vé giá rẻ mình tiếc lắm nhưng sau khi trải nghiệm thì quá xứng đáng. Rất rất recommend các bạn thử trải nghiệm một lần nếu có ý định đi Đài Loan 👏

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn