Trải nghiệm Bali 1 tháng?

Hello mọi người.
Nhà mình gồm 2 bố mẹ trẩu tre và 1 em bé 4,5 tuổi đang ở Bali 1 tháng rồi và có một vài địa điểm cũng như hoạt động muốn chia sẻ với mọi người ạ 😁

Mình dành ở Ubud 2 tuần và Legian beach 2 tuần nên cũng thảnh thơi khám phá. 

🛵 Bọn mình thuê xe máy cho tiện đi lại và đỡ khoản tắc đường 😂

💦 Về thác thì mình cũng có note lại mấy thác mọi người hay đi xong cuối cùng đi Suwat waterfall vì có cái chèo bè tre sống ảo. 
Bè ra gần thác thấy mình nhỏ bé với thiên nhiên ghê 🤣🤣🤣

🌴 Mọi người ở Ubud thì đi Campuhan Ridge Walk nha. Con đường đi bộ tự nhiên không khí trong lành có vài đoạn có cây cau thì nhớ chụp ảnh, đây chính là chỗ để có ảnh đăng fb 😂 

Nhớ về trước 6h tối kẻo tối om không thấy gì, nhưng mà đông người đi nên cũng k sợ lắm 😁

🏕 Mình tìm đc căn homestay ngay giữa trung tâm chợ Ubud, giá cả ok, view đẹp lại còn có bể bơi, mà mọi người ở đấy thân thiện vô cùng, thế là cứ ăn sáng xong là mình đi lượn lờ quanh chợ đến nhẵn mặt mấy người bán hàng, tiện thể khảo giá 🤣🤣🤣

💦 Ban đầu mình cũng định ở Canggu hoặc Semyniak xong dòng đời xô đẩy tìm đc ks giá rổ ok mà lại cũng sạch đẹp ngay gần biển thế là chuyển hướng ở khu Legian luôn.
Sáng bể bơi chiều ra biển cứ thế 😂

🏄🏻‍♀️ Mọi người ở biển thì nên thử chơi Surfing, đảm bảo vuiiii và thấy mình cool dã man 🤣 

Mình không biết bơi nên lúc đầu cũng rén nhưng mà may tìm được chú em dạy có tâm và rất nhiệt tình thế là sau vài cú ngã thì cũng hết sợ đã bắt đc sóng hí hí🤘🏻

Giá là 300idr cho 2 tiếng. Siêu vui luôn mọi người ở nhớ thử nhá.
Vợ chồng mình sau hôm tập với chú em đó thì cũng tự thuê surf và chơi đc luôn ấy 🤘🏻

🏔 Đi Jeep tour lên núi Batur ngắm bình minh cũng là một trải nghiệm mà mọi người nên thử. Ai có sức khoẻ thì có thể đi trek, mà vì nhà mình có thanh niên 4 tuổi rưỡi nên k thể bếch đi đc, đành chọn Jeep tour nhưng k vấn đề gì, vẫn rất cool và cảm xúc thì thật tuyệt vời khi lên đến đỉnh núi vừa kịp mặt trời ló rạng .. 

🏔 Batu Barak beach là địa điểm check in mới, nơi mà có vách đá dựng đứng hùng vĩ lắm.

🍲🥗🥘 Về đồ ăn không hiểu sao mình thấy món nào cũng ngon 🤣 tụi mình cứ tìm quán nào đc đánh giá cao thì vào ăn.
Mình chủ yếu đi tìm quán ăn địa phương, và cả nhà vẫn hay tự cảm thán với nhau rằng thật may vì ngày nào cũng được ăn ngon và ăn rau đầy đủ k táo bón =))) ( mọi người ăn thử món Cap Cay sẽ là món rau nấu kiểu soup, vị dễ ăn lắm 😁 ) 

Bali còn nhiều cái hay ho lắm để tụi mình đi khám phá tiếp rồi lại chia sẻ với mọi người nháaaaaa 🥳🥳🥳

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn