Lần đầu tiên review du lịch bãi đông Nghi Sơn Thanh Hóa

Lần đầu tiên review du lịch:
Nhà mình 4 người lớn 4 trẻ em 2 ngày 1 đêm.
Di chuyển từ TP Thanh Hoá 70km

Ngày 1:

Nơi ở: mình book ở Anh Phát 2 cuối tuần, phòng hơi bé nhưng khá sạch sẽ, có góc để sống ảo xinh xinh. Mình book sát ngày đi chơi 2 ngày, ban đầu book 4 phòng nhưng sau đấy huỷ 2 phòng mà k bị mất phí nè 🥰 

Buổi chiều: 
đi 1 ô tô vào ECO để tắm Bãi Đông hết 40 cành, nước biển sóng to con nít k dám tắm, mình người lớn còn chỉ dám đừng vào bờ, nghe nói tuần rồi biển động. Buổi sáng còn cấm tắm. huhu.
 Nhưng tắm lên k có nước tráng ạ, đông người xếp hàng kinh khủng mà nước chảy rất yếu, phòng thay đồ thì tối và đông k chen được, nhà mình đành mặc đồ ướt đi về khách sạn tắm lại.,

Buổi tối: 
Ăn tại nhà hàng Hương Biển, đồ ăn ngon tươi nhưng chờ siêu lâu ạ - mình đợi lâu quá tự đi phục vụ nước , đá, lấy bát đĩa trước
ông anh rể mình thử món mực nhúng lẩu mà để hơi tái, xong nguyên đêm đi té de ( cái này chắc tại ổng rồi)
bọn mình gọi set lẩu 1 triệu và ngô chiên, trứng dán, thịt cháy cạnh,
ngô chiên gọi để ăn chơi lúc đầu mà cuối buổi mới mang ra, còn trứng rán thì quên luôn, sau phải gạch bill 😀
Uống nước: 
cứ lựa mấy quán view biển là bao phê rồi ạ. nước biển trong và sạch, nhà mình ngồi ở quán gần bến thuyền cá mà k ngửi thấy mùi gì tanh luôn.

Ngày 2: 

Ăn sáng: 
buffet miễn phí tại khách sạn Anh Phát, đồ ăn cũng khá OK.
Đi chơi: 
Ăn sáng xong nhà mình lên khu du lịch Anh phát resort chơi và tắm hồ bơi.
có rất nhiều trò như bắn súng sơn, chèo thuyền, đua xe gorkat, trượt cỏ, tha hồ cho các bé trải nghiệm. Giá cũng không cao quá 

Nói chung là nắng quá cũng k chơi được nhiều, 
nhưng mình khá hài lòng với chuyến đi lần này, 7.5/10
Hẹn lần sau sẽ quay lại ở hẳn 3n2 đêm ,, haha

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn