Review Du lịch tự túc Hàn Quốc 7N6D

[Review Du lịch tự túc]

🇰🇷 Em đi đợt 16/7 – 22/7 🇰🇷

Vì rất nhiều người trong group đã review về quá trình nhập cảnh rồi, nên em sẽ ko đề cập đến vấn đề này nữa, mà sẽ vào thẳng review lịch trình của em đợt vừa rồi 😀 Mục đích chuyến đi lần này là để giới thiệu vs chồng em về 1 NEW KOREA mà ổng chưa baoh biết tới 😙 Do làm việc vs ng Hàn nhiều và có cái nhìn rất ko thiện cảm vs họ nên em đã quyết tâm lôi chồng đi bằng được chuýn này 🥳

Ngày 1:
- 🚀 Hạ cánh 6AM
- 🚅 Bắt tàu về Khách sạn, em ở Moxy Insadong
- Sau khi gửi vali tại khách sạn vì chưa đến giờ check in, 2 vc em có đi lang thang đợi tới giờ Gwangjang market mở cửa
- 🍥 Gwangjang market hầu như em thấy các sạp hàng đều bán đồ ăn giống nhau, nên mình cứ chọn ahjuma nào vui vẻ sởi lởi thì ăn 😆
- 2vc em ăn 1 bánh xèo (cá nhân em thấy bị ngập dầu mỡ và rất bứ, ko ngon), 2 xiên omuk, 3 mandu nhân kimchi, 3 mandu thường mà no lòi lun, ăn ko hết
- Tiếp đó đi Myeong Dong, trong 4 lần đi HQ thì đây là lần đầu em thấy Myeong dong nó đìu hiu như vậy. Vắng quá trời vắng, rất nhiều hàng quán đóng cửa và cũng ko có mấy hàng ăn ở giữa đường như xưa
- Ko thể bỏ qua Style Nanda Pink hotel, em ko shopping mà lên thẳng tầng cao nhất là Pink Pool cafe (quán này có 2 chi nhánh). Phải nói concept và branding của HQ là quá đỉnk 🥹🥹🥹 Họ làm đến từng chi tiết sao cho nó giống như mình đang ở bể bơi thiệc lun, nhưng thiếu cái bể 🤣 Tất cả mọi thứ rất Pink cự, em mê zl 💗💓💕 Hiện tầng thượng đang đóng cửa
- Chiều về đi làng Ikseondong, làng này nằm ngay đối diện ks em nên đi chơi rất tiện. Trong đó là tổ hợp những quán xá ăn uống, cafe, quần áo, arcade, vv. Em thấy đủ cả. Em cũng thấy có rất nhiều quán VN ở trong đó, mà đương nhiên hổng có qua HQ để ăn phở chi hết 😅
- Khu ks này chia ra làm 2 khu, khu bên tay trái của ks thì như là dành cho người già á các bác, còn bước qua bên phải thì là khu Ikseondong, rồi chiều chiều các hàng quán mở ra nhưng toàn thấy người trẻ thui 
- Tối 2 vc em ăn ở 1 quán mì gần ks, em gọi 1 naeng myun + 1 bibimpap, service của các ahjuma the best, vô cùng thân thiện, me likey 🥰

Ngày 2:
- 🚅 5h sáng bắt tàu đi Busan, 9h tới nơi, theo như Google thì giờ này làng Gamcheon tới mở cửa. Chắc em là người tới đầu tiên á. Vắng vô cùng vắng, cảm giác như mình bao trọn cái làng luôn 😚 Đi lang thang chụp ảnh cũng tới 11h là hết làng, 2vc em di chuyển qua địa điểm khác thì thấy bắt đầu đông người tới hơn và trời cũng nóng hơn nữa. Mọi người chú ý đi sớm đi chơi cho đỡ mệt ha
- ⏱ 1 trong những điều em thích nhất ở HQ là giờ tàu xe đúng đến từng giây. Em đi theo Naver map. Đi bus qua chợ cá Jagalchi 🐳🐬🐟🐠. Do ko quá đói nên sau khi cân nhắc, 2 vc em gọi 1 xuất Sashimi cho 2 người + được tặng thêm sannakji 🐙. Sau khi trả tiền xong thì lên tầng trên ngồi đợi mang đồ ăn ra, ăn trưa view biển siu đẹp 💙
- 🗺 Xong xuôi bọn em di chuyển qua Tae Jong Dae, lúc này là trời nắng siêu nắng rồi, sau khi mua vé xe (cái xe này nó siêu siêu chậm), xe sẽ dừng ở các điểm tham quan rồi cho mình xuống, baoh tham quan xong thì quay lại đợi chuyến xe tiếp tới đón
- 🚂 Em đặt vé về lại Seoul là 8:30PM, tuy nhiên 4h chiều 2 vc đã đi chơi đc hết những điểm muốn đi nên quay lại ga tàu để coi có chuyến nào về lại Seoul sớm hơn ko. May mắn là có chuyến 5:30 sớm nhất còn ghế ngồi (có mất thêm phí chênh lệch)
- 🍗🐣 Theo như rất nhiểu recommend từ bạn bè người hàn, tối 2 vc em đi ăn gà Kyochon. Cá nhân em thấy vị gà rất basic, ko quá ngon và đắt. Chắc tùy vị từng người 🤨 Sau đợt này đi chơi em có lỡ sa ngã vào bia Cass, ăn cùng cái j cũng thấy hợp lun các bác 🤩

Ngày 3:
- 🗼 Seoul day!! Ngày t3 là ngày khám phá các điểm du lịch của Seoul. Mặc dù em đã đi HQ 4 lần nhưng thực sự là chưa đi điểm nào ngoài tháp Namsan, do mấy lần trước qa HQ đi đu zai ko 🫣
- 🏯 Điểm đầu tiên là Gyeongbuk gung. Em có mua voucher thuê đồ Hanbok trên Klook, giá rất hợp lý và có các mức thuê theo tiếng hoặc theo ngày. Các bạn nhân viên tiếng anh có hơi kém nên lúc hướng dẫn trình tự thuê váy khá mất thời gian
- Sau khi "lên đồ", bọn em đi qua Gyengbuk gung ở bên kia đường của tiệm thuê Hanbok, do em mặc đồ Hanbok nên được free entrance nè~ Đi loanh quanh chụp ảnh mà nghe thấy tiếng Việt nhìu lắm lun 🇻🇳😙
- Tham quan xong Gyeongbuk gung em cũng muốn đi thẳng qua Bukcheon Hanok village gần đó để chụp ảnh vs Hanbok nhưng ko thể vì quá nóng 🔥🔥 Nên mặc dù thuê Hanbok 1 ngày nhưng chỉ dùng có 2h 
- 🏡 Do khu Bukcheon Hanok village này vẫn là khu nhà dân sinh sống nên ko sầm uất hàng quán lắm. Bọn em chi đi quanh làng chụp ảnh chứ cũng ko có j đặc sắc 
- 🏮 Tiếp đó di chuyển tới chùa Jogyesa
- 🍜 Tối ăn Jajang myeon và Tang Suyuk ở 1 quán TQ gần ks tên là Shilla Chinese Restaurant, ngon xuất sắc, portion cũng siu to và anh phục vụ siu siu dễ thương 😍

 Ngày 4:
- 📚 Thư viện Coex, chỗ này thì quá là instagrammable lun ạ. Chụp cho cháy máy lun đi các bác 😍
- 👗👚🧢👖👕Sau khi lượn trong mall Coex, tụi em đi qua Common Ground, 1 khu tổ hợp shopping và ăn uống cho các bạn trẻ, nó khá giống với The New Playground trong Sài Gòn
- Típ tục đi qua DPD cho chồng em ngắm cái plaza to to đó
- 🍳 Xong rùi đi bộ qua Gwang hwa mun và ăn Egg drop ở gần đó lun
- Rảnh quá, bắt tàu xe qua khu Gang nam và Garosugil chơi
- Garosugil có đông đúc hơn Myeong Dong nhưng cũng rất nhiều hàng quán đóng cửa
- 🥩 Được cái bên cạnh ks em rất rất nhiều quán ăn, đa dạng đủ các món. Tối đó 2 vc quyết phải ăn đc thịt bò Hanu. Hàng tụi em ăn tên là Ichadol Jongno 3 nha các bác. Bọn em order 2 phần Hanu và 1 Yukhoe (gỏi bò HQ) và 1 Makgeoli. Trong 10' đầu 2 vc ko nói vs nhau câu nào luôn 😝 Mạnh đứa nào đứa đấy ăn là các bác tưởng tượng ra nó ngon thí nào r đó ạ 🤤🤤🤤

Ngày 5:
- 🧇☕️🥂 Boos cafe, nằm ở gần Myeong Dong, có 2 tầng, 1 tầng họ bán rượu vang, tầng 3 dành cho cafe. Sau khi mua rượu ở tầng 2, mình có thể mang lên tầng 3 để uống lun cũng được. Cafe cũng chia làm 2 tầng lun, có 2 theme là Day & Night
- 🛍 Hongdae area, em nhớ khu này nhất lun vì bao nhiêu kỷ niệm đi đu zai ở đây 🤭
- Khu này thì nổi tiếng quá rùi ko phải bàn thêm, em có ghé Pink Pool hotel ở cơ sở này thì chời ơi nó còn hường huệ nhiều hơn cơ sở bên Myeong Dong nữa 💖💖💖 Bác nào mê hường huệ như em thì ko nên bỏ qua nha~
- 🐥🥬 Lượn lờ phố trên phố dưới xong, 2vc em ăn Dakgalbi (Gà xào bắp cải) của Yoo Gane. Hàng này có nhiều chi nhánh lắm, mọi người cứ search chi nhánh nào gần mình nhất thì thẳng tiến 🫡

Ngày 6:
- 🎂 Em để dành ngày này để đi HQ đó các bác ơi 😆 Do là ngày sinh thần nên em dạy rất sớm để đi chơi bên Lotte World 🎡 Đê mê Kpop ngấm vào máu, nên cũng đi thuê đồng phục học sinh đồ 👗 Nhưng do ko để ý giờ phải tới chỗ thuê quần áo nên em mất gần 1h xếp hàng ở đó mà cũng chưa tới lượt. Đông rất đông nha mọi người. Do em chủ quan ko check lại mail sau khi đặt là nếu đến muộn 10' sẽ bị hủy hẹn và phải đứng xếp hàng baoh tới lượt mới được vô. Lúc này em cũng nóng máu lắm ròi nên quyết định bỏ, ko có cốt play cốt pliếc j nữa
- 🎡 Check in vô Lotte World thì chời ơi, trong đó cũng có 1 chỗ thuê đồng phục mà giá cũng ko chênh vs chỗ của Klook lắm. Chỗ thuê đồ của Klook còn khó tìm nữa cơ ạ. Em sung sướng lào vào chọn ngay 1 bộ đồ "PRODUCE" cho mình ròi bung lụa 🤣
- Nhưng đời ko như là mơ, đông quá chời đông. Em cảm tưởng học sinh bên này ko đi học mà nghỉ hết đi chơi Lotte vậy ạ 🤣 Mặc dù vé nói mình có 3 Magic Pass nhưng ko 1 trò nào có thể book hoặc dùng Magic Pass được, vì đều fully booked tới tận 1-2h, tuỳ trò. Mà cũng rất nhiều trò đang đóng để sửa chữa. Nên thời điểm này đi Lotte em thấy là ko đáng tiền vé
- Sau khi kiên nhẫn chờ đợi em chơi được đúng 2 trò, quá là mệt mỏi. Đây cũng ko phải lần đầu em đi Lotte nên cũng ko ham hố thêm. 2 vc quyết định đi về 🤔
- 🐮 Buổi tối, vì nay sinh nhật em nêm chồng đặc cách cho đi ăn lòng bò chứ bt ổng ko ăn nội tạng. Huhu phê la lắm ạ, vì em mê lòng bò ko kém j mê zai cả =))) 😚

Ngày 7:
- Check out 
- 🚀 Bay zề quê mẹ

Em ko chia sẻ chi phí do vé máy bay và ks của 2vc đều có giá nội bộ. Em đổi 20t tiền việt mà tiêu ko hết luôn. Cần hỏi j thêm các bác có thể ib em hoặc tham khảo insta của iem 📷 @thelounicorn ạ. 📷

Cảm ơn các bác vì đã đọc đến hết bài. 💛🧡💛

Chúc các bác có 1 chuyến đi zui zẻ như em nha 😘

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn