Review du lịch Singapore cho gia đình 5N4D cực dễ

Hii mọi người, cuối tháng 7 vừa rồi gd mình có chuyến đi Sin 5N4D. Hôm nay rãnh nên mình muốn chia sẻ lại hành trình cùa gd mình, biết đâu ai đó sẽ cần ^^
Gd mình gồm 2ng lớn và 1 bé gái 4T ( lần đầu đi xuất ngoại tự túc )
▪️Vé tham quan : mình book ở nhiều trang khác nhau ( tham khảo bên nào rẻ hơn thì book bên đó ). TravelGram rất nhiệt tình tư vấn
▫️Khách sạn : mình chọn ks Lion Peark Hotel Bugis, đặt qua trang TravelGram.vn - Giải pháp du lịch tự túc nên giá cũng sẽ được ưu đãi hơn. Phòng ở Sin thì khá là nhỏ nhưng được cái sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi ( khi check-in lễ tân sẽ báo trước nếu khách ở qua đêm thì 2 ngày mới dọn phòng 1 lần ). Nhà mình được tặng tổng 4 chai nước suối, có sẵn bình siêu tốc, máy sấy tóc, 1 ổ điện 2 chấu như vn mình, bạn nào cần sd nhiều hơn thì có thể đem thêm nhé. Khi trả phòng ks còn k kiểm tra đồ luôn ý. Trước mặt ks là trạm MRT luôn nên di chuyển rất gần
▪️Di chuyển : nhà mình di chuyển tất cả đều bằng MRT và Bus ( giá rẻ, thẻ ezlink mình mượn của TravalGram ) 
▫️Sim : nên đặt trước từ vn, nhập cảnh xong ra quầy nhận luôn sẽ tiện hơn. 
▪️Vé mb : khứ hồi luôn 1ng sẽ tầm 3tr2 ( khuyên thật mn có ý định đi nên đặt vé sớm và đặt bay hãng Bambo ) 
▫️Các vật dụng nên đem theo : Dù, thuốc hạ sốt, đau bụng,mì gói, chai nhựa để lấy nước tại các vòi công cộng ( nước uống ở Sin khá mắc ), xe đẩy nếu nhà nào có bé dưới 6T
▪️Các điểm đến : 
-Công viên Merlion park
-Cv Fort Canning Tree
-City Hill 
-Chùa răng phật
-Universal
-Sea Aquarium
-Jewel
-Ngoài ra còn tham gia thêm 4 hoạt động free cho khách lần đầu đến Sin ( tham gia hội thảo nước hoa, đi thuyền trong nhà Sampan Rides, Skypark, Digital Light Canvas )
📍Ngày 1: 
-Đáp sân bay Changi hơn 12h và làm thủ tục nhập cảnh đến 13h30 ( nên khai báo ICA trước 3 ngày để đỡ mất tgian )
-Tìm quầy nhận sim và di chuyển đến điểm đón xe bus qua Jewel ( nhìn bảng hướng dẫn hoặc hỏi thăm mọi người để không bị đi nhầm như gd mình nhé )
-Check-in Jewel xong thì di chuyển đến Ter 3 để đón MRT về thành phố
-Đón Mrt tại ga Tanal Merah, đón line xanh lá Tanal Merah ( EW4 - chú ý xem bản đồ xuống trạm để chuyển line )
-Tìm đường về ks nhận phòng sắp xếp đồ đạc, nghỉ ngơi
-Hơn 18h nhà mình ghé Bugis+ dạo vài vòng rồi qua Food courd gần đó ăn
-Đến Marina Bay Sands upgrade thẻ thành viên để nhận các ưu đãi Free
-Xem nhạc nước Spectra Free
-Ăn chè ở Jane Deer ( riêng mình thấy bt chứ k ngon lắm, giá lại k rẻ 2 bát chè hơn 300k tiền việt 😅 )
📍Ngày 2 :
-Vì hôm trước di chuyển khá nhiều lại còn mang vác hành lý nên tối về mệt nhà mình ngủ đến tận 9h, ăn mì tại phòng và di chuyển đến trạm MRT để đi USS 
-Theo dự tính ban đầu sẽ ghé Sea trước nhưng đến USS hơn 11h rồi nên nhà mình qua thẳng USS chơi luôn. Nói thiệt, nhiều bạn nói mê tít trò Transformers nên mình có kêu ck vô xếp hàng chơi đi vì thấy cũng ít người ngoài cổng. Nhưng không, haha ổng xếp hàng gần 2h để chơi trò đó xong ra ổng nói đi thêm 1 tý nữa là nôn tại chỗ 😂. Trong khi ck mình xếp hàng chơi Transformers thì 2 mẹ con ngoài này đi dạo lanh quanh chụp choẹt chứ cũng k chơi dc trò gì cả
-Nhà mình có đem theo áo mưa để chơi trò Jurassic Park Rapids Adventure nhưng khi đến USS lại quên mất trò này 😅
-15h cả nhà đi Sea tham quan, 
-19h30 về đến Bugis kiếm quán ăn . Vì mình cũng khá khó ăn và k quen với mùi cà ri nên rất ít ăn các quán đồ Trung, Ấn . 
-Ăn xong lại quay đi đón MRT đến Marina Bay Sand để xem pháo hoa ( vì mình đi trúng dịp tập dợt )
-Khu mình ở có kem Mixue 1 đô rẻ và ngon nên ngày nào 2 mẹ con cũng làm 2 cây ^^ ( kem tại các cửa hàng 711 rẻ nhất 2.5 đô ý )
-Gần 12h rồi về ngủ thui 😪

📍Ngày 3 :
-9h Đón Bus đến đưòng Alexandra North để tham dự Perfume Workshop - Fragrance Design & Mixology Session vào lúc 11h. Người dân ở Sin thật sự rất thân thiện và nhiệt tình, thấy nhà mình lóng nghóng tìn đường là sẽ hỏi cần họ giúp gì không, nếu họ hướng dãn mà vẫn chưa hiểu là dẫn mình đi luôn nếu tiện đường ❤️
-10h30 đến được toà nhà nhưng không hề có hướng dẫn cụ thể để đến đúng số nhà. Cũng tính bỏ cuộc đi vè nhưng may mắn nhà mình đi sớm và gặp được 3 bạn nữ người Hoa cũng đang tìm đường, vậy là gộp vô đi chung luôn hihi.
-13h đón MRT đến ChinaTown ăn. Chùa răng phật nằm ngay mặt trước của Food Court nhà mình ăn nên di chuyển rất tiện. Chùa rất chu đáo có chuẩn bị sẵn khăn cho mấy bạn nữ mặc váy ngắn mượn để che lại. 
-Tham quan chùa xong nhà mình đi dạo thêm lanh quanh khu ấy đến 16h đón tàu về lại Bugis 
-19h ăn ở Toast Box rồi lại đi Marina Bay Sand để lấy vé tham quan. Dạo qua Garden By The Bay lúc đang có trình diễn ánh sáng nên đứng từ xa cũng xem ké được. Chỗ đó rộng quá nên đi tầm vài trăm m nhà mình quay về trạm Bay Fron đi tàu đến Little India để tham quan siêu thị Mustafa để mua ít quà
-22h30 ăn đồ nướng ở Mai Mao Mai - Kab Baan gần ks mình ở

📍Ngày 4 : 
-Quyết tâm 7h sáng dậy xuất phát đi tìm cv Fort Canning Tree để check-in. Vì chủ quan nhà mình xuống nhầm trạm, nên mất khá nhiều thời gian ở đây. Hỏi ng dân ở đó thì họ lại không biết Fort Canning Tree. Dựa vào a Map thì ảnh dắt cho đi lòng vòng nản kèo luôn. May mà thấy được toà nhà màu sắc MICA, sau lưng là Cv Fort Canning nhưng điểm muốn check-in thì cách đó khá xa. Phải đón Bus đi mấy trạm mới đến được đúng điểm 🥲. May là đi sớm nên đến cũng không đợi lâu lắm. Ai đi MRT thì đến trạm Dhoby Ghaut đi bộ lên trên đường, băng qua là tới luôn nhé
-Có hẹn đến Digital Light Canvas lúc 11h nên nhà mình tranh thủ đi tàu đến Marina. Nó nằm ở tầng trệt trong toà nhà mình đã đi qua nhưng bằng 1 thế lực nào đó mình lại leo lên trên tầng và chạy loanh quanh kiếm 😑
-Skypark thật sự rất đẹp, nhìn được toàn cảnh thành phố nhưng vì chọn khung giờ trưa nên nắng muốn bể đầu mà trên đấy lại không có 1 bóng mát 😆 . Chụp choẹt 10p là nhà mình muốn tẩu quả nhập ma luôn 😂 
-Có hẹn Sampan Rides lúc 15h30 nhưng nhà mình đến sớm hơn 1h họ vẫn cho đi 🥰
-Đi tàu đến Cv Merlion Park để check-in. Nắng chang chang mà đông khủng khiếp. May kiếm được chỗ dưới chân cầu k có người nên cũng sống ảo được ^^
-Về lại Bugis ăn và ngủ sớm vì nguyên ngày di chuyển khá nhiều

📍Ngày 5 : 
-9h dậy ăn sáng ở Toast Box gần ks. Kaya Toast ở đây ngon lắm nên đến đây mình chỉ ăn đúng 1 món đó 😂
-Chè Ah Chew cũng nằm gần ks mình ở nhưng mở cửa khá trễ nên không thử được
-10h30 về ks dọn đồ đạc trả phòng và di chuyển ra sân bay.
-Nhà mình bay 15h30 nhưng đến sân bay khá sớm vì sợ trục trặc với đi lạc nên thà đến sớm còn hơn
-Gửi hành lý xong lại check-in thác nước Jewel tiếp nào
Vậy là kết thúc chuyến xuất ngoại tự túc lần đầu tiên của gd mình. Bài viết khá dài cảm ơn mn đã đọc, ai có thắc mắc gì cứ để lại cmt nếu biết mình sẽ chia sẻ ạh 🥰

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn