Review 4N3Đ đi chơi Singapore

Hello mọi người, nhà mình vừa kết thúc 4N3Đ đi chơi Singapore ạ. Hôm nay mình sẽ review chuyến đi Singapore của mình cho mọi người cùng tham khảo nhé ❤️
Chồng mình đi công tác tại Malay nên tiện 2 mẹ con (bé 2 tuổi) bám càng đi theo rồi cả nhà sang Singapore chơi luôn ạ.

Thủ tục hải quan:
Mình đã khai sẵn ICA theo nhóm tại nhà nhưng vì có em bé đi cùng nên ko qua cổng Autogate mà vẫn đi cổng bình thường nha, cũng nhanh lắm (vì có bé nhỏ nên được ưu tiên đi cổng riêng) chỉ chụp ảnh và lấy dấu vân tay là xong.

Mình khởi hành từ sân bay Nội Bài, bay chuyến 9h30 và đáp sân bay Changi lúc 14h. Gia đình mình ăn nhanh bữa trưa tại Ma Mum ở T4 rồi lên xe đi thẳng sang Malay Johor Bahru luôn. 

Mình ở Malay từ 11-13/9 đợi chồng công tác xong rồi đi sang Singapore chơi là chính chứ cũng ko chơi ở Malay mấy. 14/9 chồng minh xong việc là đi xe ô tô từ Malay sang Sing từ 9h sáng luôn.

Tại Sing thì nhà mình chọn khách sạn: Four Chain Hotel. 
Ưu điểm: gần MRT, đi bộ 5 phút đã tới. Đối diện có 7/11. Xung quanh có nhiều quán ăn, có cả quán Việt ăn rất ngon nha 👍🏻👍🏻
Nhược điểm: Phòng vệ sinh hơi mùi, ko có vòi xịt, ko có vòi sen cầm tay (cái này ở ksan nào ở Sing cũng vậy hay mỗi ksan này nhỉ?)

Về các điểm du lịch thì do đi cùng bé 2 tuổi nên lịch trình của nhà mình lựa chọn nhẹ nhàng.

Day1: Sáng 14 mình đi xe về Sing, gửi đồ ở KS và đi ăn trưa tại PLQ Mall ngay gần đó (PLQ Mall tổ hợp mua sắm+ ăn+ MRT luôn rất tiện). Ăn trưa xong nhà mình quay lại khách sạn check in và nghỉ ngơi. Chiều 15h30 bọn mình qua chơi ở Merlion Park để check in và ngồi ăn bữa xế ở MosBurger. 
Đến khoảng 18h thì bọn mình đi sang Garden By The Bay. Phải nói là ở đây siêu đẹp và hoành tráng luôn mọi người ạ. Qua Sing mọi người nhớ phải ghé GBTB nha. Sướng nhất là do mình đã mua vé trước ở Việt Nam qua KetnoiSingapore rồi nên khi đến nơi nhà mình ko phải xếp hàng mua vé mà chỉ cần quét QR code ngay tại cổng là được vào luôn. (Xếp hàng dài lắm, đi cùng các bé nhỏ thì mọi người cân nhắc mua vé trước nha.).
Vé mình mua là combo 2 khu Flower Dome và Cloud Forest. Chơi xong ở 2 khu là bọn mình ra xem Show ánh sáng lúc 20h tại GBTB luôn. Sau đó chúng mình đi về ăn ở quán Việt Nam ngay cạnh khách sạn luôn (đồ ăn rất ngon đấy ạ)

Day2: Bọn mình đi check in cầu Helix, và tham quan ArtScience Musium. Ăn trưa ở Marina Bay Sand Food Court, đồ ăn đa dạng và ngon nha mn. Vì sáng nhà mình ngủ dậy muộn nên đi chơi thông trưa luôn. Ăn xong nhà mình đi Singapore Zoo. 
Tất cả vé chỗ tham quan bọn mình đều mua tại Ketnoisingapore luôn. Được tặng sim 4g lại còn được mượn thẻ tàu điện miễn phí nữa. Bé nhà mình rất thích xem các bạn thú ở đây. Tối nhà mình quay lại ăn tối Marina Bay Sand Food Court (vì ở đây quá nhiều món để chọn).

Day3: Nhà mình ngủ đến trưa (hôm qua đi bộ nhiều quá nên nhà mình ngủ cũng khoẻ, mở mắt ra đã 10h sáng rồi😅) Sau đó nhà mình ăn trưa rồi đi Fort Canning Park để chụp ảnh, tối đi xem nhạc nước ở Marina Bay Sand và vẫn ăn tối tại Marina Bay Sand Food Court (nghiện rồi mọi người ạ😂😂)

Day4: Bọn mình bay chuyến 14h55 nên nhà mình thong thả ra sân bay lúc 11h, ăn trưa xong đi dạo quanh Jewel chụp ảnh, rồi sang T4 check in và mua sắm.

Đó là lịch trình của nhà mình. Ai muốn hỏi gì thêm thì comment phía dưới nha mình sẽ giải đáp thắc mắc cho mọi người ạ 🤩

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn