Review du lịch Hải Phòng 2N1D

𝐑𝐞𝐯𝐢𝐞𝐰 𝐇𝐚̉𝐢 𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝟐𝐍𝟏Đ (𝐜𝐡𝐢 𝐩𝐡𝐢́ 𝟐𝟓𝟎𝟎𝐤/𝟐 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢) 🤟

Lần đầu đi HP chơi đúng nghĩa nên mình còn khá nhiều bỡ ngỡ và chưa có kinh nghiệm, tuy nhiên đây lại là chuyến đi ngắn ngày căng cái bụng và nhiều ảnh đẹp nên mình thấy siêu vui và nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Ace mà đi lần đầu như mình thì có thể tham khảo lịch trình của mình dưới đây nhaaa (lưu ý là cho những bạn đi lần đầu nhé 😂 vì 2 vợ chồng mình không thể ăn hết HP mà đã về rồi). 
-------------------------------------------
 👉 PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN

- HN - HP (3 tiếng): Mình chọn đi tàu từ ga HN để trải nghiệm sau lần đầu tiên đi vào hồi 5 tủi. Vé mình mua trên web DSVN và thanh toán qua momo giá 105k/vé ghế mềm điều hòa.
Mình đi tàu LP3 (9h20 - 12h), chiều đi từ HN mọi người muốn ngồi xuôi tàu thì chọn số ghế lớn trong toa nhé.

- HP-HN (1,5 tiếng): Mình book vé xe khách Hải Âu giá 130k/vé đi từ BX Vĩnh Niệm về BX Gia Lâm (HN). 
Xuống HP thì mọi người tự lái xe của nhà đi cũng được nha, đường toàn cao tốc nên cũng dễ và thuận tiện lắm í. 

Đến HP thì bọn mình thuê xe máy của KS với giá 150k/ngày.

👉 KHÁCH SẠN

Mình lựa chọn CHAM HOTEL (45 Hàng Kênh) vì thật sự là nó quá tiện để di chuyển qua các khu ăn uống hoặc các địa điểm checkin nổi bật của HP.

Tùy vào hạng phòng mà giá dao động từ 390k-550k, KS ở trung tâm thành phố, thoáng đẹp mà có giá này thì quá là tuyệt vời lunnn 😍 Lúc về mới biết đối diện KS có quán miến trộn siêu ngon mà anh grap người dân bản địa giới thiệu; thế mà không có biết từ trước nên tiếc ghê.🥹

👉 CÁC ĐỊA ĐIỂM ĂN UỐNG:

Các địa điểm ăn uống mình có tổng hợp từ các nguồn review, tuy nhiên vì không thể ăn thử hết các loại để so sánh nên mình sẽ list ra ở đây để mọi người tham khảo nhé ☺️

1. Bánh đa cua Cô Yến - 2B Phạm Ngũ Lão (ăn ngay sau khi mình xuống tàu và quán cách ga cũng khoảng 600-700m)
2. Cafe cốt dừa cô Hạnh - 102 Lam Sơn (cái món này ngon này, mình phải làm 2 cốc mới bõ :)))
3. Dần ốc - Số 1/56 Lam Sơn 
4. Lẩu cua Đồng Minh Quỳnh - 188 Văn Cao (chồng mình kiểu bị mê cái nước lẩu ở đây ấy mọi người ạ)
5. Bánh mì trứng đánh kem - 64 Lý Thường Kiệt (quán cũng siêu đông cơ mà đây cũng là lần đầu mình ăn cái món kiểu này)
6. Bún cá rô Bà Kỵ - 96 Lạch Tray 
7. Bánh mì cay Khánh Nạp - 181 Hàng Kênh
=> Tất cả các địa điểm này di chuyển từ KS mình ở ra rất tiện, đi mất 5-10p, nơi xa nhất cũng chỉ mất 15p đi xe thôi mọi ng ạ. 

👉 CÁC ĐỊA ĐIỂM CHECKIN:

Lưu ý là mọi người hãy tham khảo trước địa điểm checkin để lựa chọn trang phục cho hạp và cùng tone. Ảnh hợp style với cảnh thì max đỉnh roài đó.

1. Nhà hát lớn Hải Phòng - Số 28 Trần Hưng Đạo
2. Bưu điện Hải Phòng - Số 5 Nguyễn Tri Phương (chuẩn bị trước 10k vé để xe nhé mn ơi)
3. Ngân hàng nhà nước - Số 4 Nguyễn Tri Phương 
4. Bức tường Tôi người Hải Phòng - Tuyến phố đi bộ sông Tam Bạc, trục đường Thế Lữ
5. Cầu Hoàng Văn Thụ
6. Đê chắn sóng Cát Hải (ở đây họ không có cho ra nhưng mn muốn ra thì hãy gửi tiền trông xe trước cho bác bảo vệ ở đó sẽ tự động được pass qua nhé. Chỗ này không có nhiều bạn biết và đi ra vì nó cách TP khoảng 30km)
7. Cafe 1968 Đinh Tiên Hoàng 
8. Breathe Rooftop Cafe 89 Lê Lợi (địa điểm bỏ qua duy nhất trong lịch trình của mình nhưng cũng là tiếc nhất vì cảnh ở đây cực chill, vì hết thời gian nên ko qua được)
--------------------------------. 

Kết thúc chuyến đi, 2 đứa mình về đến HN lúc 14h với 1 cái bụng siêu siêu no 😂 Biết đi HP nhanh và gần thế này thì có mà đi suốt được. Hẹn HP 1 ngày gần nhất trở lại vì vẫn chưa được ăn hết được các món ngon 😍

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn