Review đi tự túc Singapore tháng 9 4N3D

Singapore là đất nước đầu tiên mình xuất ngoại nên mình rất ấn tượng về nó. Tuy nhiên lần đầu đi của cty du lịch chỉ 3N2Đ nên nó lùa hơn lùa gà. Chỉ dẫn tham quan vài chỗ như Garden By the Bay (chụp ngoài cái cổng), xong rồi tự túc tham quan bên trong. Hay Đảo Sentosa ( chụp cái hình trái cầu) xong nó lùa đi tham quan mấy cái chỗ bán đồ lưu niệm hay dầu gió nên kể từ đó mình rất ghét đi với cty du lịch và hứa với lòng sẽ tự túc đi Singapore 1 lần để thỏa mãn niềm đam mê
Cũng nhờ có kinh nghiệm đi tự túc đi Thái lan 2 lần và cũng biết cơ bản về cách đi tàu điện ngầm nên trong 1 lần tình cờ mình đã quyết định trải nghiệm du lịch tự túc 4N3Đ vào dịp lễ 2/9. Mình lên kế hoạch săn vé máy bay và khách sạn trước đó tầm 4 tháng vì chi phí cố định dành cho nó khá nhiều.
Về máy bay mình săn trên Traveloka ( săn vào các ngày 5/5,6/6,7/7). SĂn được vé khứ hồi Scoot 2.7tr khứ hồi (10kg hành lý xách tay). Nếu mình ko mang theo hành lý thì có thể check in online trên trang web. In vé máy bay thì mình có thể ra sân bay in nhé. Ở việt nam thì mình in sẵn boarding pass ở nhà, còn ở Sing thì ra đó có hướng dẫn cho mình in, cũng rất đơn giản. Di chuyển đều bằng ống lồng (cả VN và Singapore). Nói chung là 10đ
Về khách sạn thì mình thấy giá trên agoda khá là hấp dẫn hơn các trang web khác. Mình ưu tiên ở gần tàu điện ngầm MRT (cách đó tối đa tầm 300m thôi vì kinh nghiệm đi Thái lan của mình thì sau 1 ngày lết bộ về thì quãng đường < 300m là hợp lý. Chứ cách xa hơn nữa thì rất là đuối. Mình lại chọn tiếp tục nên ở Dorm hay ở riêng nhưng vì các bánh bèo nhà mình cũng hơi sợ nên mình chọn ở phòng riêng cho hợp lý. Sau 9981 kiếp nạn lựa qua lựa lại thì mình đã săn được khách sạn " The Assembly Place, A Co-Living Hotel @Mayo". Ưu điểm rất sạch sẽ luôn á, gần MRT Rochor (cách 200m) để đi chơi trung tâm và MRT Jalan Besar (cách 230m) để đi từ Changi Airport về trực tiế luôn, không chuyển line. Ngoài ra cũng khá gần các trạm xe bus, đối diện là 7eleven luôn.. Chỉ có nhược điểm duy nhất là bắt cọc 100 SGD cho 1 phòng và thang máy từ thời "bảo đại cởi chuồng". Nhưng khách sạn chỉ có 3 tầng à nên lết bộ cũng khá nhánh. Phòng ốc rất sạch sẽ, có ấm đun nước, mỗi ngày cho 2 bình nước, còn dọn phòng thì khi nào mình báo họ dọn thì họ dọn còn không thì thôi. Nhà vệ sinh rất rộng và sạch sẽ, có dầu tắm và dầu gội. Đặc biệt là có vòi xịt chứ mình nghe vài chỗ khách sạn không có vòi xịt nên cũng hơi rén nhất là mấy con bánh bèo nhà mình ưa sạch sẽ nữa. Nói chung 10đ có nhưng chút xíu xíu thôi.
Với các vé tham quan tính phí thì mình lựa chọn dịch vụ của KetnoiSingapore. Các bạn hỗ trợ rất nhiệt tình còn khuyến mãi cho mượn thẻ ezlink miễn phí và tặng 1 sim 3G nữa. Nói chung mình cho 10đ không nhưng luôn nè
Mình săn được tour miễn phí của chính phủ Singapore. Tải app VisitSingapore sẽ có rất nhiều dịch vụ để mình lựa chọn nhưng hấp dẫn nhất là Zoo, thủy cung và dạo thuyền trên Singapore. Dịch vụ sẽ mở trước 2 tuần trước thời điểm mình khởi hành đi. Mình recommend các bạn nên mỗi người tự làm thì mới Nhanh được chứ gom 4 người như mình làm 1 lúc thì khó có khả năng săn được thủy cung hay Zoo. Cuối cùng thức tới 11h 2 đêm mình cũng săn được vé du thuyền trên Singapore lúc 17h kèm 1 phần ăn ngon nhức nách. Mà thuyền cũng rất rộng rãi, có bàn ăn cho mình vừa ăn vừa ngắm cảnh (total thuyền tầm 16 người à). Minh để ý cũng có các dịch vụ khác nhưng thuyền thì xấu, mà nhét thì 1 nùi người trên đó, ko có bàn ăn. Các bạn lưu ý nếu mình muốn thoải mái ngắm thì mình lựa chọn dịch vụ của Water B có ăn uống nhé. Nói chung cũng 10 điểm luôn..
Về các dịch vụ miễn phí khác như: Light show của super Tree hay show Spectra ở Marina Baysand thì quá xúc xích không còn gì để chê nữa
Về ăn uống thì dù bất cứ giá nào cũng phải ăn Song fa Bak Kutek (canh sườn trà). Con em mình nó phải mua nước cốt mang về mà mém bị hải quan dịnh lại luôn á. Ngoài ra cũng nên thử Yakun Kaya toast (bạn nào bụng hơi yếu yếu thì nên xem xét vì ăn trứng sống) nhưng rất đáng để trải nghiệm, trà sữa đi kèm cũng toẹt cú mèo. Ăn dimsum thì mình lựa chọn Swee Choon(since 1962) vì gần chỗ mình ở nhưng cũng rất đáng để thử nè. Ngoài ra Ahchew dessert với món chè xoài sầu riêng cũng khá ngon nhưng xếp hàng và chờ hơi lâu (tầm 1 tiếng mới ăn được). Còn riêng cháo éch Galang 19 thì cũng bt thôi mà chờ hẳn 1 tiếng mới được ăn, xào dĩa rau muống thôi mà 16 SGD.. Ăn cho biết chứ không bao giờ trở lại lần thứ 2.Các món ăn Ấn độ mình thấy cũng ok nhưng khá nhiều nên nếu các bạn nữ ăn thì nên kêu 1 phần 2 người chứ bỏ thì cũng tiếc. Recommend món cơm gà sốt trứng muối. Chĩ trừ Song fa Bakutek và Cháo ếch tầm 15 SGD còn các món khác dao động từ 7-9 SGD.
Về phương tiện thì mình sử dụng hầu như là MRT, bus và bus 2 tầng. Các chuyến di chuyển tốn tầm 1 SGD à. Riêng cái Sentosa Express đi cho vui chứ mắc thấy ớn 4 SGD. Tổng chuyến đi của mình chưa đến 30 SGD nên mình nghĩ ko cần mua Tourist Pass đâu mà chỉ cần sử dụng Ezlink là được (Mình đi chơi từ 8h sáng đến 12h tối)
Về thủ tục xuất nhập cảnh Singapore thì mình load App My ICA, sau đó khai báo.Nội dung khai báo cũng rất đơn giản. Mình khai báo được cho cả 4 con bánh bèo
Về shopping: China town, Mustafa center, Changi Airport. Tuy nhiên mình recommend các bạn nên mua ở Mustafa center nhe. Vì cũng cùng loại quà lưu niệm mà ở China town là hơn 3sgd/cái còn ở Mustafa là 2.25sgd. Còn bịch kẹo M&M mua ở Mustafa có 6.5 sgd mà vào miễn thuế của Changi hết 11 SGD. Kinh nghiệm của mình nên mọi người cân nhắc
Về app: Mình load App Moovit (dùng để di chuyển), App SG MRT (dùng để xem các chuyến MRT), app Universial (di chuyển bên trong Universial). Bạn nào sinh nhật trong tháng được Universial tặng món quà bé bé xinh xinh
Dụng cụ cá nhân mang theo: kem chống nắng, dù, nón, sạc 3 chấu, đôi dép và dầu thoa chân..
Về lịch trình:
Ngày 1: Đến Changi aiport (nhập cảnh tầm 10ph), lấy Sim 3G. Check in Jewel. Sau đó bắt MRT về cháo ếch mà 4h30 họ mới mở cửa nên chạy qua ăn đồ ăn Ấn. về ks nhận phòng xong đi Garden by the Bay The Avatar ( Cloud forest + Cloud Dome). Xem show Super Tree rồi chạy qua Marina ăn tối và xem Show Spectra xong về nhà nghỉ ngơi (hành trình đi bộ 13km)
Ngày 2: Sáng ăn tự túc tại ks. Xong di chuyển qua Merlion Park. Rồi qua Science Museum. Ăn trưa tại Vivo, đi Sentosa Express qua Universial (mình chơi được các trò: Enchanted Airways, Sherk 4-D Adveture, Magic Potion Spin, Canopy Flyer, Jurassic Park, Mummy,human, Show Water World). Buổi tối về ăn Cháo Ếch Galang và Ah Chew Dessert (hành trình đi bộ 13 km)
Ngày 3: Ăn Dim Sum Swee Chon. Sau đó qua Fort Canning Tree Tunnel (đứng đợi 2 tiếng mới được chụp hình, recommend mang theo cây quạt và mặc quần dễ leo lên leo xuống nhé). Xong rồi tham quan Chùa răng phật. Về nhà ăn cơm gà trứng muối (Eat 3 meals day). Buổi chiều đi thuyền trên sông Singapore và chụp hình ở 2 bờ song Clarke Quay. Buổi tối đi dạo China Town và Mustafa center (hành trình đi bộ 11km)
Ngày 4: Buổi sáng tự túc và ra Sân bay xuất cảnh. Thủ tục xuất cảnh chưa đến 10 phút. Mọi người sẽ đi shopping trong sân bay Changi (hành trình đi bộ 5km)
Chi phí:
Vé máy bay: 2.767
Khách sạn: 2.000 ( 1 phòng 2 người, có toilet riêng cho 3 đêm)
Universial: 1.400
Vé Art Science Museum và Garden By the Bay: 1.163
Ăn uống + di chuyển: 2.200
Tổng : 9.500
Cảm ơn các bạn đã đọc review của mình. Chúc các bạn có chuyến đi Singapore vui vẻ
#reviewSingapore4N3D #ketnoidulichsinhgapore

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn