Review nhanh chuyến đi chóng vánh Hàn Quốc 7n6đ kỉ niệm 10 năm quen nhau của bọn mình

Review nhanh chuyến đi chóng vánh Hàn Quốc 7n6đ kỉ niệm 10 năm quen nhau của bọn mình♥️

1. Đầu tiên là Visa (cái này hơi khó và dài nên mình sẽ chia sẻ ở post sau ạ)
Visa vợ mình xin Multi 5 năm: 8tr5 
Visa mình xin Single 3 tháng: 3tr5 
Phí dịch vụ cao vì mình bận không có thời gian tự chuẩn bị hồ sơ và muốn nộp qua công ty uy tín để được hỗ trợ tốt nhất, tỉ lệ đỗ cao. 

2. Vé máy bay: mình đặt gần ngày bay nên chi phí hơi cao 10tr/ng khứ hồi.
Recommend mn đặt xa xa 1 chút sẽ đỡ hơn vì bay Hàn vào các mùa lễ hội, lá vàng, noel,…vé cao ngất ngây😖

3. Khách sạn: mình book qua Traveloka 
Khách sạn: Migliore ngay đầu phố Myeodong 3,5tr/đêm. (2 đêm = 7tr)
Stanford cũng trung tâm Myeongdong 4,5tr/đêm. (4 đêm = 18tr)

👉🏽2 khách sạn này cực thích và tiện vì nằm trong phố luôn, đi bộ đau chân quá về nghỉ tí lại đi tiếp😎

Mấy khách sạn ở trung tâm này mùa lá vàng tháng 10-11 hết sạch phòng rồi ạ, giá lên 7-8tr/đêm cũng không còn nữa. 

⚠️Điểm trừ là phòng khách sạn bên Hàn nào cũng bé, mở 2 vali ra là chật rồi😐

Khách sạn bên Hàn rất đắt đỏ, muốn gần trung tâm mua sắm ăn chơi thì phải chấp nhận giá cao. Xung quanh toàn 7-10tr/đêm😨 
Còn xa hẳn đi bus 20-30p mới có giá 1tr8-2tr5 đi bộ gãy chân luôn ạ🦿

4. Đổi tiền: Mình đổi ở Hà Trung, tỉ giá 18.6, mình đổi 2tr won/2 người (khoảng 37tr tiền Việt). Tiền mặt để đi chợ, ăn mấy đồ linh tinh và mua quà lưu niệm. Còn lại thì nên quẹt thẻ tỉ giá cũng tốt ạ.

5. Mua sim bên VN của admin Ly Lê để xuống sân bay là có mạng truy cập luôn mn nhé. Lịch trình mấy ngày thì mua sim kích hoạt đúng như vậy nhé. 

6. Sang Hàn mua thẻ Tmoney ở bất kể cửa hàng tiện lợi nào cũng có để đi tàu và xe bus rất tiện.

🔖Day 1: 
Thường thì mn lựa chọn bay đêm vì sang đến Hàn là 8-9h sáng, làm thủ tục nhập cảnh đi về Seoul khoảng 10r là vừa đẹp.
Sẽ đi chơi ngắm đường phố luôn vì các khách sạn bên này 3h chiều mới được check-in ạ. 

Mình đi chơi lượn Myeodong và ăn trưa tại Kyoja.
Quán này có sao Micheline nên mình xếp hàng ăn luôn. 

Lượn lờ phố mua sắm rồi về là 3h chiều check-in khách sạn. 

Tối đi bộ loanh quanh chụp ảnh, mua sắm trong lotte. 
Nói chung là bên Hàn phải đi bộ nhiều mình đau sưng phồng chân vì ngày đầu đã đi 15km. 

🔖Day 2:
Sáng mình chưa quen giờ nên toàn ngủ đến trưa mới dậy😂

Trưa + chiều: đi Gyeongbokgung
Thuê hanbok ở tiệm ngay đầu khu này:
 55kw/2 người (~1100K) trong 2 tiếng. 
Ở đây có quán gà hầm sâm nổi tiếng Tosokchon siêu ngon bổ dưỡng.
Cực đông khách nên đi tầm chiều tối là phải xếp hàng chờ ạ.
Mình ăn suất gà hầm 50kw/2 suất (~1000K)

Tối: 
Đi bộ quanh myeongdong ăn chả cá, bánh đồng xu, thịt cừu,…
Giá loanh quanh từ 5kw - 10kw
Uống cốc nước ép dưa hấu cũng 6kw (~120K) 

🔖Day 3:
Vì đổi khách sạn nên quyết tâm dành cả ngày đi tìm mấy quán cafe đẹp chụp ảnh sống ảo và mua sắm chứ không đi đâu vì quá đau chân.

🔖Day 4:
Sáng:
Đi Hongdae buổi sáng hơi nắng và chưa đông đúc lắm (nên đi tối sẽ vui hơn). 
Ở đây thì có nhiều brand thời trang, đồ local thì mình thấy giống ở bên VN, giá khá cao. 
Cá nhân mình thấy về VN mua đồ QCCC vẫn là chân ái😂

Đi cafe với bạn và chụp hình loanh quanh khu này xem biểu diễn xiếc và ca nhạc đường phố.

Chiều:
Mình đi tàu về khu Dongdaemun chụp ảnh và tham quan ở bảo tàng nơi tổ chức Seoul Fashion Week. Ở đây nháy góc nào cũng siêu đẹp luôn. 

Tối:
Mình lựa chọn ăn gopchang ở Myeongdong luôn cho tiện vì ở đây cũng có quán nổi tiếng Gunja Daehan Gopchang được mn review tốt. 
(tên tiếng Hàn: 군자 대한곱창 명동)

2 người ăn 40kw (~800k)
Quán này cá nhân mình thấy ngon - sạch sẽ - phục vụ nhanh. 
Bên này có hình thức đến xếp hàng rồi đi vào bên trong ghi tên mình vào 1 quyển sổ sau đó ra ngồi chờ. Mình đến sớm nhưng cứ ngồi chờ tưởng là đến lượt được gọi vào ăn thôi.
Quê là quê chúng mình quê nhiều😂

🔖Day 5: 
Sáng:
Mình lại lựa mấy quán view đẹp ở gần khu Myeongdong để gặp gỡ bạn bè và đi mua sắm ở khu 

Trưa + chiều tối:
Vì quá ngấy mấy đồ thịt nướng, gà,…nên mình chỉ ăn vặt linh tinh mua trong cửa hàng tiện lợi CU. 
Bên này mình thích gà rán BHC 
Giá từ 20kw-25kw (~400K) ăn rất ngon và lạ miệng. 
Chỉ hơi tiếc là không có tương ớt như mình ăn ở VN nên nhiều vị sẽ bị nhạt. 

🔖Day 6:
Sáng:
Ngày cuối nên muốn đi mua sắm trọn vẹn. Mình đi Emart mua đồ về làm quà, giá bánh kẹo ở Emart rẻ hơn cửa hàng tiện lợi thường, đồ cũng nhiều tha hồ lựa chọn.

Trưa + chiều:
Mình ăn ở nhà hàng Cheonha Jeil Sotttukkeong (천하제일솥뚜껑) - Myeongdong với món thịt nướng siêu đặc biệt.
Giá ở đây so với mặt bằng chung ở Myeongdong thì rất ổn. Chỉ 11kw (~200k)/suất. 
2 người ăn hết 500k thôi ạ😙

Lịch trình của mình còn đại học nữ Ewha, tháp Namsan nhưng thôi mình đợi mùa lá vàng tháng 11 sẽ quay lại vì mỗi ngày cứ đi bộ trung bình 10km thế này mình sắp gãy chân mất🤓
Ăn uống mình sẽ list thêm nhé vì mình ăn rất nhiều nhưng quên không ghi nhớ địa chỉ. 

💥Khá đắt đỏ so với đi Thái, Trung, Đài Loan nhưng cũng là 1 trải nghiệm thú vị vì mình mê Hàn Quốc từ bé lúc xem anh Lee-Joon-Ki đóng phim🤭

Chúc mọi người có chuyến đi du hí Hàn Quốc thành công. 
Dịp mùa lá đỏ và hoa anh đào siêu siêu đẹp nhất định phải qua ạ🍁🍂

P/s: ảnh xấu quá mn xem tạm, hứa mùa lá vàng tháng tới chụp chỉn chu hơn ạ🤓

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn