Du lịch tự túc Vân Đồn - Bình Liêu 2 ngày, 2 đêm Ăn uống: 559k

Vân Đồn - Bình Liêu 2 ngày, 2 đêm Ăn uống: 559k
Xăng 180k
Xe máy: 500k
Phòng 550k
Xe bus: 70k
Thay ruột xe: 80k
Cột mốc 1297: 50k (phí vệ sinh)
Cột mốc 1305: 20k gửi xe
2.059/2=1029k
Lịch trình chi tiết:
SG-Vân Đồn
Xe bus đến cảng Cái Rồng, thuê xe (Huỳnh 033 8566789) đi đến Bình Liêu.
Trên đường thấy cánh đồng đẹp dừng lại chụp hình, dừng tại chợ Tiên Yên ăn trưa.
Nhận phòng Nhà của Píu (A Píu Homestay) nghỉ, 3h xuất phát phát hiện xe cán đinh nên đi thay ruột, đổ xăng di chuyển đến cột mốc 1297 gần 5h chiều. Cảnh đẹp nha mn nhưng đông, mình đợi mn về hết quay clip và cái kết đi về tối đen như mực và chỉ có 2 con và chiếc xe.
Về tới ra TT ăn vặt quán trước nhà văn hoá huyện BL.
Mua đồ ăn và nước chuẩn bị 4h sáng mai đi cột mốc 1305.
3h30 dậy, 4h xuất phát, thầy xăng còn nhiều ko đổ, đi khoảng 15 cây nhìn cây kim xăng mà rớt tim. Thôi kệ đi rồi tính tiếp.
5h10 đến nơi và bắt đầu leo, 5h56 mặt trời đã mọc lúc đó mới đi dc 2/4 chặng đường, quay clip, chụp hình nghỉ mệt sau đó lên chỗ dừng chân ngồi tám đến 7h15 mới leo tiếp. Đến cột mốc 7h52, gần cột mốc có dây kẽm rào ngang các bạn cứ đi qua vì cột mốc chung của hai nước, mình gọi chị chủ home mới dám đi qua đó chứ. Đi xuống 9h20 mới đến. 
Đi qua cửa khẩu Hoành Môn, trên đường có cung đường đẹp nên chụp vài tấm đến cửa khẩu, phải nhờ 2 bé Tuyết Anh và Hiên đi chung, phòng xe hết xăng còn có ng trợ giúp, hên tới cây xăng chỉ cạn bình.
Vào chợ Hoành Môn ăn bún cá, ngon lắm nha mn. 
Về ngủ và 2h xuất phát đi núi Cao Ly lên mình có thấy hoa Sở, cảnh mìn thấy mình thường, vậy mà xem tikok có bạn khen như Thuỵ Sĩ (mình đi TS rồi nhé) 5h về ăn thịt nướng, ngô, khoai…(lúc đi có mua 1 ít theo ăn và đặt làm thịt nướng). 
Đổ xăng, nghỉ ngơi, 3h30 sáng hôm sau dậy để về Vân Đồn kịp để đi đảo Cô Tô chuyến 7h30.
Hình và clip mình ko có chỉnh sửa nên các bạn yên tâm nhé.
#BinhLieu
#cotmoc1297
#cotmoc1305
#NuiCaoLy
#QuangNinh

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn