Review 7 Ngày 6 Đêm Cửu Trại Câu - Lạc Sơn Đại Phật - Mi Sơn Thuỷ - Mâu Ni Câu - Hồ Điệp Tử

Review 7 Ngày 6 Đêm Cửu Trại Câu - Lạc Sơn Đại Phật - Mi Sơn Thuỷ - Mâu Ni Câu - Hồ Điệp Tử 

Vì trót mê cảnh đẹp Trung Quốc nên mục tiêu của mình là sẽ đi hết các tour Trung. Chuyên mục bóc phốt Cửu Trại Câu trong truyền thuyết 7 ngày 6 đêm đi cả đường bộ và đường bay, hơi tốn kém vì chi quá tay và sự ngu ngốc của mình

Những thứ trải nghiệm nhiều người sẽ hơi sợ:

- Nhà vệ sinh công cộng của Trung: đa số là dơ. Nhất là mấy khu cao cao ở Chủ Xuyên Tự hay Cửu Trại Câu. Nhớ mang giấy theo trong túi vì nhiều nơi sẽ không có giấy. Mang theo khẩu trang nữa, thật sự nhiều chỗ tởm lắm ạ 

- Đi lại rất nhiều: Thời gian xe di chuyển rất nhiều nên cần chuẩn bị sức khỏe tốt mới đi được, xe chạy 1 ngày có khi lên tới cả 6 tiếng. Tour mình đi có cô chú 85 tuổi vẫn đi tốt nên mình nghĩ trẻ trẻ đi sẽ ok hết

- Phản Ứng cao nguyên: Mình thấy tour có bán cho các cô chú lớn tuổi thuốc uống để chống chóng mặt. Còn mình tự thấy sức khỏe tốt nên mình cũng không dùng luôn và sức khoẻ bình thường 

- Nhiều địa điểm bị thương mại hóa, khung cảnh không quá đẹp, chủ yếu là buôn bán

Những thứ mình thích:

- Nơi ở: 6 đêm Đều ở khách sạn 5 sao địa phương nên rất đẹp và sạch sẽ thích mê luôn. Buổi tối ở những nơi lạnh đều có lò sưởi hết

- Ăn: Mình là một đứa dễ ăn nên mình thấy đồ ăn khá ngon, tuy nhiên rất nhiều cô chú trong đoàn không thích dầu mỡ và cay nên phải mang muối lạc vừng theo ăn 

- Hoa quả cực ngon và tươi rẻ, nên mình ăn quá trời luôn

- Thời tiết tuy lạnh nhưng dễ chịu, không ẩm ướt. 

- Sim: m.ua mất 400k Việt Nam dùng được Facebook bình thường 

HÀNH TRÌNH 7 NGÀY 6 ĐÊM XIN PHÉP BẮT ĐẦU:

- Ngày 1: 6h di chuyển mất 3 giờ lên tới Cửa khẩu Hữu Nghị. Làm thủ tục xuất cảnh gần 1 giờ chiều mới xong. Xếp hàng hơi lâu 

Xe đưa tới Bằng Tường Ăn trưa.

Ăn trưa xong di chuyển lên NamNinh, lúc này trời đã tối. Sau khi ăn tối xong, tour cho mình vào một trung tâm thương mại mua sắm gần 2 tiếng. Kết thúc ngày đầu tiên

- Ngày 2: sáng 7h di chuyển ra sân bay Nam Ninh, bay tới Thành Đô. Buổi trưa ăn luôn trên máy bay

Di chuyển tới phố cổ Hoàng Long Khê. Bản thân mình cảm nhận khu này không quá đẹp, lại buôn bán quá nhiều, nên mình chỉ dạo chơi có một chút rồi đi ra. Bù lại ở đây người dân lại bán rất nhiều hoa quả tươi ngon nên mua ăn sung sướng dã man

Ăn tối xong Di chuyển ra phố Mi Sơn Thủy chơi. Buổi tối khu phố này đẹp lung linh huyền ảo luôn. Mình tiếc nhất là chỉ có 1 tiếng ở đây, nên không kịp thuê trang phục cổ của người Trung để chụp hình. Điểm này rất đáng để đi và bạn nào muốn chụp hình kiểu Trung, mình thấy có dịch vụ thuê và chụp ảnh luôn lung linh lắm. Buổi tối có biểu diễn văn nghệ dưới nước cũng đáng xem, Mình thấy hát hò múa khá đẹp và hay

Kết thúc ngày 2

- Ngày 3: - Lạc Sơn Đại Phật: Do nước cạn nên mình không được di chuyển ở dưới để ngắm toàn bộ bức tượng Phật. Còn khung cảnh đẹp, dễ chịu lắm

Ăn trưa xong lên đường tiếp
Hôm nay là một ngày mệt vì phải di chuyển 6 tiếng mới lên tới Xuyên Chủ Tự, Để ngày mai đi ngắm Cửu Trại Câu 

8 giờ đêm mới tới Xuyên Chủ Tự. Nhiệt độ ở đây siêu lạnh, Ban đêm mình kiểm tra là -4 °. Tới đây người dân tiếp đón bằng một bữa buffel lẩu bò Yak, Rất nhiều người trong đoàn mình không ăn được vì sợ mùi thịt bò Yak. Mấy cô xinh xinh người Tạng nhảy múa đón tiếp, mà lúc này đói hoa mắt chóng mặt nên cũng chả quan tâm các cô nhảy đẹp hay xấu nữa, cắm mặt vào ăn no để còn về ngủ 

Cả ngày này là chỉ ngồi xe thôi đó. Đường đi dễ, 2h dừng xe 1 lần, tha hồ ăn hoa quả của người Trung Quốc vừa ngon vừa rẻ vừa tươi

- Ngày 4: ngày trông đợi nhất đây rồi, Cửu Trại Câu trong mơ đã hiện ra trước mắt mình. Tour mình thuê xe riêng ở khu Cửu Trại Câu chạy, hơn 30 triệu, chở cả đoàn đi 1 ngày, cũng không quá đông nên khá thuận lợi 

May mắn nữa là ngày hôm nay đã thấy tuyết rơi, không nghĩ may mắn vậy luôn. May mắn ngoài mong đợi 

Cửu Trại Câu quá đẹp, màu đỏ yên chi, lá vàng rực rỡ, lòng nước trong veo một màu xanh xinh đẹp không thể diễn tả được bằng lời. Thề là chụp lên như Thụy Sĩ. Khung cảnh chụp lên vừa như ở trời Tây, lại có tuyết như ở Hàn, lá vàng như ở Hàn. Phải nói chuyến đi lãi quá như kiểu đi được nhiều quốc qua ấy

💋💋Điểm check in đầu tiên là 1 em Thác nước, quên tên rồi

💋💋Hồ Trường Hải: Với vị trí cao nhất, là điểm tận cùng và cũng là hồ lớn nhất trong khu với chu vi 7,5km, sâu hơn 100m. Tour m tới đây đầu tiên để xem còn tuyết không nhưng tiếc là tuyết đã tan hết

Đoạn này lưu ý có thuê đồ và chụp hình. Vì k biết tiếng lại vội nên m đã mất 1200 tệ cho đúng 20 phút chụp hình và vài tấm hình

💋💋Sau đó là Hồ Ngũ Sắc. Chan hòa từ cây xanh vàng tới hồ nước xanh vắt, 1 bên là tuyết còn chưa tan hết. Mê li Huyền ảo

💋💋Hồ Ngũ Hoa. Rộng và đẹp nhất ở đây. Không biết diễn tả thế nào nữa. Đẹp dã man, chưa bao giờ có hồ nào lại đẹp thế này. Muốn ôm cái hồ về nhà quá luôn

Buổi trưa ăn ở đây, mình thấy ai cũng kêu không ngon. Nên mn chuẩn bị đồ ăn đi nhé. Vì đi nhiều nên vất vả 

Tiếp theo tới Thác đóng phim Tây Du Ký, thác đẹp lắm luôn, đổ từ độ cao 2400m, thật sự chưa bao giờ m thấy thác đẹp như này. Mát mẻ và dễ chịu

Kết thúc là đi thêm 3 hồ và 1 thác nước. Nhưng tới giờ mình không nhớ được tên địa điểm luôn. Cũng gần giống như các địa điểm trên, vẫn là những nét đẹp không nói nên lời. Chiều về êm đềm dịu nhẹ, dễ chịu và khác hẳn cảm giác buổi sáng. Như kiểu lạc vào tiên cảnh của châu Âu, chiều tà hoàng hôn xuống dưới khe núi cực tình 

M được biết, do thuê xe riêng nên m đi được nhiều hơn. Cái này k biết phải không nữa?

💋💋Buổi tối với 380 tệ, m được xem – Cửu Trại thiên cổ tình của Trương Nghệ Mưu. Đỉnh cao nghệ thuật 3D, xem xong mới thấy Trung đỉnh cỡ nào. Sân khấu đẹp, công phu, lần đầu tiên m thấy 1 buổi biểu diễn đẹp và xịn tới vậy

- Ngày 5: 
💋Làng văn hóa Tây Tạng: trải nghiệm, tìm hiểu về nếp sống, văn hóa sinh hoạt của dân tộc. Ở đây được lấy nhiều chồng nha các bạn nữ 🤣🤣

💋Mâu Ni Câu - "khu dự trữ sinh quyển thế giới, Di sản Thiên nhiên Thế Giới và Địa cầu xanh 21". Vào lạnh rét run hết người luôn ấy nhưng mà dễ chịu với thác nước chảy đẹp ngất ngây

💋Thành cổ Tùng Phan: là khu thành cổ vào check in là ra màu Trung ngay

❤️Điệp Khê Hải Tử: nơi chụp hình với bò Yak. 
Nằm ở độ cao 2.258m trên cung đường đến các khu danh thắng Hoàng Long, Cửu Trại Câu. Hồ Điệp Khê được đánh giá là di tích sót lại sau trận động đất 1933 đẹp nhất, được bảo tồn hoàn thiện nhất Trung Quốc đến thời điểm hiện tại.

- Ngày 6: dẫn đi tới nơi b.án các loại đá và thăm Phố cổ Cẩm Lý dài khoảng 550m, là một phần của đền Vũ Hầu với kiến trúc được xây dựng theo triều đại nhà Thanh, nơi này được coi là thánh địa trong những trang tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa.

💋💋Đi tới 4h30, mình tách đoàn và xin đi riêng. Mình đi ra trung tâm mua sắm SKP lớn nhất Thành Đô chơi và mua đồ làm quà ở đây

- Ngày 7: mua sắm và di chuyển về. Khá mệt vì di chuyển cả ngày trên xe luôn. Từ 4 giờ sáng tới 11h đêm m mới về tới nhà 

Ngoài tiền tour ra, mình đã chi thêm: 1200 tệ chụp hình, 320 tệ thuê xe riêng chạy ở Cửu Trại Câu, 380 tệ xem show

Chuyến đi vui vì những người bạn xa lạ mới quen
Vui vì không khí dễ chịu và cảnh vật
Xứng đáng tới để trải nghiệm mn nhé
Yêu và nhớ về Trung Quốc - không bõ công kiếm t.iền đi Trung 

#review
#cuutraicau
#trungquoc

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn