Kinh nghiệm nhỏ bé coi concert ở Sân Rajamagala, Bangkok (concert Jay Chou đêm 8/12)

Kinh nghiệm nhỏ bé coi concert ở Sân Rajamagala, Bangkok (concert Jay Chou đêm 8/12)
Sân này ko kết nối với tuyến MRT, BTS nào hết, gần nhất là trạm ramkhanheang (ARL) cách sân 6km. Vì thế mà để đi đến sân gần như phải đi Grab, Bolt, xe ôm để tránh tắc đường, kẹt xe. Chứ đi Bus, Car thì rất chậm có thể trễ giờ xem concert.
Và tại trạm Ramkhangheang cánh XE OM TỰ DO chuẩn bị sẵn (đã có kinh nghiệm) cái bảng to đùng 60baht 1 người và sẵn sàng kẹp 2 khách.
Nếu e ngại xe ôm vô danh thì có thể book Grab bike, Bolt nha.
Sau khi concert kết thúc thì theo cá nhân mình cứ đi xa khỏi sân, thì sẽ book được xe. Mình đi cách cả 1 km để book xe. Nếu xe ôm báo 250B cho hơn 10km, thì grabbike cũng tầm giá đó, ko khác mấy. Mình chọn Bolt vì book dc giá 155B. :)).
Nếu đi nhóm thì cứ Grab car và Bolt car mà đặt thôi, share tiền ra chắc ko đáng bao nhiêu đâu. Ai đi concert nhớ chú ý nhé.
P/s: nhớ ăn no trc khi vào sân, và đi tè. Vì từ khán đài xuống toilet cũng hơn trăm mét.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn