Review Thái Lan tự túc 6.5 ngày 6 đêm

🇹🇭 Review Thái Lan tự túc 6.5 ngày 6 đêm
     TSN ( HCM) ✈️ Don muang (Bangkok)
      Bangkok 🚂 ChiangMai
      Chiang Mai ✈️ TSN (HCM)
Vì đã có tuổi nên lịch trình của 2 đứa mình nhẹ nhàng, thong dong lắm 😅 nên các bạn troẻ có thể thêm vài điểm checkin trong 1ngày nhé!
- Chuẩn bị:
•Đặt vé máy bay : Có thể đặt vé máy bay trực tiếp qua trang chủ các hãng bay, hoặc đặt qua Agoda, đặt sớm để có vé rẻ, tụi mình đặt vé trước hơn 1 tuần giá vé ~3tr/ khứ hồi ,lưu ý : kiểm tra Hộ chiếu đầy đủ trước khi đặt, đừng như mình, hứng lên chốt luôn, đặt xong mới biết HC bị mất :))) vậy là vắt chân lên cổ đi làm lại trong vòng 5 ngày.
•Thời tiết : mình đi vào tháng 11 thời tiết Bangkok vẫn nắng nóng, chiều có mưa bất chợt như SG :))) ChiangMai thì mát hơn xíu ( nhưng vẫn gọi là nóng nha, ko có như ĐaLat !) 
•TIỀN: 100THB (bạt) ~ 75.000vnđ ,nên đổi trước ở Vn để được giá ok. Hoặc mang theo đô để dễ dàng đổi ở các quầy Money Exchange. Nếu có thẻ visa thì có thể rút trực tiếp tại các cây ATM ( phí khoảng 220bt cho 1 lần rút)
•Mạng, wifi: Tụi mình mua sim 4G trước qua Klook, rồi bay đến nơi thì nhận sim ngay tại sân bay lắp vào rồi vivu thôi. Giá 135.000vnd/15G/8day
•Ngôn ngữ: Tiếng Thái :))) Đùa chứ rất nhiều người biết tiếng Anh và cả tiếng Trung nữa. Còn nếu gặp người ko hiểu thì cứ đưa hình ảnh và body language mà chơi tới nhé!
•Phòng ở: Mình ở 2 đêm ở Bangkok, 3đêm ở ChiangMai và 1 đêm trên tàu :))) Bangkok tụi mình book phòng cách Trung Tâm tầm 10km ( tại được đổi tích điểm ở free nên đi xa hơi bất tiện). Phòng ở ChiangMai thì book qua Agoda, ks gần các khu du lịch, gần chợ đêm, đi đâu cũng tiện, giá cũng rẻ.
🚗 Di chuyển:
•Ở Bangkok trùm kẹt xe, nên giờ cao điểm nên đi tàu điện ( có 2 loại tàu MRT, BTS) ngoài giờ cao điểm thì tụi mình book grab car.
•Ở Chiangmai : tụi mình thuê xe máy giá từ 200-500bt(chiếc click125cc của mình giá 300bt) chọn xe tại quầy lễ tân khách sạn, sẽ có người đến làm hợp đồng cho mình ngay. 
🥘 Ẩm thực: Chua, cay... chắc chắn là như vậy rồi =)) ăn mấy ngày mà các em mụn bọc xuất hiện liền. Các món nướng xiên đường phố thì cực kì ngon . Nên thử hết hết. Muốn đa dạng hơn thì tụi mình hay xách xe đi lanh quanh vào các khu dân địa phương, ngon và rẻ hơn :)))
 ✍️ Lịch trình ( vì lần trước tụi mình đã đi những điểm hothit như Cung điện hoàng gia, chùa vàng, Pattaya, đảo Kohran... nên lần này ko đi lại nữa)
-Ngày 1:  
•Sáng : Bảo tàng MoCa . giá 280bt/ng . 6-7tầng chi đó, mỗi tầng là 1 concept khác nhau, rất đáng tiền. (đi cả ngày mới hết)
•Chiều : Chùa Wat Arun . Giá 50bt/ng. Vì ngủ chiều lố giờ dậy muộn, còn thêm kẹt xe nữa đi từ 3 rưỡi mà đến nên 5h chiều mới tới, tắt nắng luôn.Xuu. Mà được cái buổi tối ở chùa được chiếu đèn vàng rất lung linh luôn. Ở đây các tiệm cho thuê trang phục truyền thống Thái nằm dọc đường vào chùa, giá trong tầm 150-250bt/ bộ. Sẽ có người hỗ trợ mặc và làm tóc cho luôn. Bộ mình thuê 150bt nè!
•Tối : China Town . Từ WatArun đến đây chỉ tầm 3-4km, có thể trải nghiệm đi tuk tuk ( hơi sang chấn vì còn hơn Fast and Furious :)))
-Ngày 2: 
•Sáng : Bảo tàng BACC ( 10h mới mở cửa), khu SiAm Center kế bên luôn.
•Chiều: Chợ Chatuchak - khu chợ rất rộng, có cả khu ăn uống, đồ giá bình dân, nên mua quà ở đây luôn cho tiện ( những mặt hàng ko để giá sẵn thì có thể trả giá được nhé)
•Tối : Khaosan - 1 khu ăn uống bar pub đêm như kiểu Bùi Viện vậy, xuyên đêm nên có thể chơi khuya.
-Ngày 3
•Sáng : đi dạo lòng vòng ks
•Chiều : check out ks, ra nhà Ga để mua vé tàu đi Chiangmai ( nhà Ga rất rộng có cả khu ăn uống) có chỗ gửi vali đồ đạc ( giá tính theo giờ gửi) ngay tầng dưới Ga có tàu điện luôn nên có thể đi chơi trong thời gian chờ.
•Tối : tụi mình đi chuyến đêm 20:30, vì ko đặt trước nên bị hết vé giường nằm, đành phải mua ghế ngồi ( nhưng ghế ngồi là 4 người quay mặt vào nhau, ghế nhỏ và bất tiện lắm nên đi 2 thì mua luôn cả 4 ghế để được thoải mái hơn vì vé ngồi cũng tầm 300 - 350 Bath thôi) Nên đặt vé sớm để có giường nằm , để enjoy 14 tiếng di chuyển nhé chứ đừng như tụi mình nghe theo review khi đi ra Ga mới mua thì toang)
-Ngày 4
Sau 14tiếng vật vã trên tàu tới Ga ChiangMai, 2 đứa ko còn chút sức nào vì phải ngồi chật chội nguyên đêm ko ngủ được nên bệnh luôn, còn xu là chị hằng ghé thăm nữa, vậy là check in khách sạn, uống thuốc và nằm. ( nhiều cửa hàng Pharmacy nên ko mang theo thuốc cũng ko lo nhé)
•Tối : khu tổ hợp One Nimman 
Rồi phí 1 ngày. Vậy là dự định đi Mae Hong Son ngắm hoa dã quỳ của tụi mình phải huỷ vì sức khoẻ ko ổn. Nên quyết định ở lại chơi lanh quanh Chiang Mai thôi!
-Ngày 5 
•Sáng : cf No.39 (10-12h mỗi ngày có acoustic)
•Chiều : đón hoàng hôn tại trường ĐH ChiangMai ( khuôn viên rất rộng, xanh mát)
•Tối : chợ đêm Night Bazaar
-Ngày 6 
•Sáng : Fleur Cafe & Eatery cách trung tâm ~20km ( quán này tụi mình đi theo review của Local nên ko gặp người Việt, rộng kinh khủng nhen, bình yên và cảnh như Đà Lạt)
•Chiều : Chom Cafe and Restaurant cách trung tâm ~8km ( thấy được review nhiều, cảnh rừng rú cũng nho nhỏ thôi nên tìm góc chụp cũng hơi khó )
•Tối : Ploen Ruedee Night Market nhâm nhi chai bia Chang và nghe band nhạc rất là chill nhen
-Ngày 7
•Sáng : đi 1 vòng thành cổ trung tâm ChiangMai ( vòng thành cổ hình vuông chu vi tầm 8km, cụm các chùa chiền cổ, tường thành cổ) vì tập trung 1 khu nên bạn có thể đi bộ, ( buổi sáng sớm thì càng đẹp) 
• 10h sáng checkout ks và bay về Tp HCM.

Vì nhớ gì ghi đó nên sẽ có sai sót, mn có thể góp ý ạ! Tks ad!
#ThaiLanoi
#DulichThaiLan 
#DulichThaiLantutuc

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn